|
GỢI Ý
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XX TN-B (20-08-2006)
Lời
Chúa cho Người Tín Hữu:
HÃY Ở LẠI TRONG TÔI
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection/Share)
Bài đọc 1: Sách Châm ngôn (9:1-6).“Hãy đến mà ăn bánh của ta,
và uống rượu do ta pha chế.” (câu 5)
a/ Chúa mời gọi tôi ăn bánh của ta là gì, tôi đáp lại bằng cách nào?
b/ Những gì cần cho sự sống bạn hôm nay và cuộc sống vĩnh cửu?
Bài đọc 2: Êphêxô (5:15-20). “Chớ say sưa rượu chè, vì rượu
chè đưa tới trụy lạc; nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.”
(câu 18)
a/ Việc ăn uống cần cho sức khỏe thể xác, tôi cần hạn chế những gì?
b/ Thánh Thần là sức sống, Giáo xứ bạn đang đổi mới những gì?
Tin Mừng: Thánh Gioan (6:51-58). “Ai ăn thịt tôi và
uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”
(câu 56)
a/ Chúa nói ăn thịt tôi và uống máu tôi, bạn hiểu là ăn gì và uống
gì?
b/ Tôi ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong tôi, là tôi sống thế
nào?
a/ Để suy niệm và thực thi Lời Chúa, Gia đình và bạn cần làm gì?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Của ăn uống Thánh: Đây là lời mời của cô Khôn Ngoan
và cô Ngu Dại đều giống nhau: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!”
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: “Hãy đến mà ăn bánh của ta…”
Hai cô này nhại nhau . Cô Khôn Ngoan như một tiên tri. Cô
Ngu Dại như một phụ nữ hư hỏng. Người kém trí từ chối lời mời của
côKhônNgoan.
Đã nhiều lần tôi nghe Lời Chúa chỉ bằng tai, còn tâm trí không
đón nhận để đem ra thực hành, mặc kệ cho Chúa kêu mời qua người
chung quanh, qua các biến cố trong Gia đình và ngoài xã hội.
Tôi cần mau mắn đến ăn bánh Đức Khôn ngoan, Bánh Sự Sống là Chúa.
2- Tìm hiểu ý Chúa: Thánh Phaolô tha thiết kêu gọi: anh đừng
sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, vì đây là
thời buổi thật xấu xa, nên anh phải tìm ý Chúa đang nói gì với mình.
Hãy bỏ thói ăn uống say sưa, dâm đãng trụy lạc, hãy cùng ngồi lại
với nhau trong gia đình cảm tạ Chúa, để Thánh Thần hướng dẫn.
Tôi quyết bỏ nếp sống xa hoa trụy lạc hiên nay, để trở về giây
phút hiện tại Chúa đang ban cho qua gia đình, người thân và những ân
huệ mình đang có, để cảm tạ Chúa Thánh Thần không ngừng. Vì thời
buổi đen tối đang bao trùm, ai khôn ngoan ngẩng đầu lên là phục vụ,
là ăn bánh và rượu Lời Sự Sống, thì chắc chắn sẽ được cứu độ.
3- Ăn bánh Sự Sống: Khi ta tham dự Bữa tiệc Thánh Thể, Chúa
nói rằng: Người Tín hữu cần chia sẻ đời sống với nhau, Chúa làm cho
ta nên một với Người. Trong mầu nhiệm Thánh Thể, ta được chữa lành
các vết thương tâm hồn, bắt chước Người, trở nên giống Người ngay
khi còn ở trần gian. Ta cảm nghiệm được Người đang hiện, và ta có
thể có niềm vui vinh quang với Người trên Trời ngay bây giờ.
Bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Kitô hiện diện trong
Bí tích Thánh Thể và Lời Ngài trong Thánh Kinh, mà tôi cùng Giáo hội
đọc, ca ngợi, cầu xin như Lời Chúa dạy. Bánh từ trời được đồng nhất
hóa với máu thịt của Đức Giêsu(sarx), Mầu Nhiệm Nhập Thể, tôi cần
chết đi như cái chết của Ngài trên thập giá, để cho thế gian được
sống, là chính anh em đang cần sự giúp đỡ của tôi.
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy Người Tín
Hữu chọn Sống tuần này:
AI ĂN BÁNH NÀY SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
(Ga 6,58)
(Whoever eats this bread will live
foever)
1/ Tôi dùng hết thời gian Chúa cho để phục một cách khôn ngoan.
2/ Bạn cùng với anh chị em trong Nhóm, Đoàn thể chia sẻ Lời
Chúa.
D-Nguòi Tín Hữu Cầu nguyện/Sống Cầu
nguyện: (Prayer in Action)
Lạy Cha, Đức Kitô đã nói: nếu các ông không ăn thịt và uống máu
Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Xin cho con biết sống
là người khôn ngoan, đừng quá khờ dại; nhưng biết tìm và làm theo ý
Chúa, để con sống công chính trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và
biết ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Hoa thơm cỏ lạ:
THÁNH LINH NUÔI DƯỠNG VÀ BIẾN ĐỔI
CHÚNG TA.
The Holy Spirit nurtures and
transformed us
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN,
CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3, 30)
Phó tế GB Nguyễn Văn Định *
johndvn@yahoo.com
|