|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 5 Phục Sinh-B (14-05-06)
Tin Mừng cho người muốn đọc / nghe:
HIỆP NHẤT VỚI MỌI NGƯỜI
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections&Share)
Bài đọc 1: Công vụ (9:26-31). “Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông
Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ…” (câu 26)
a/ Khi một người mới trở lại đạo, bạn tiếp nhận họ với thái độ nào?
b/ Tôi làm gì để sống hoà đồng với những người cùng tin nơi Chúa?
Bài đọc 2: 1 Gioan (3:18-24). “Ai tuân giữ các điều răn của
Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa…” (câu 24)
a/ Bạn đối xử thế nào với một người thực hành giáo huấn của Chúa?
b/ Nhờ đâu biết rằng có Chúa hiện diện, thúc đẩy tôi sống hợp nhất?
Bài Tin Mừng: Gioan (15:1-8). “Ai không ở lại trong Thầy, thì
bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo…” (câu 6)
a/ Việc không hiệp nhất trong Gia đình và Cộng đồng có hại thế nào?
b/ Những gì là bức tường ngăn cách, đã làm cho bạn thiếu sức sống?
c/ Các phương thế tốt đẹp giúp bạn và tôi sống liên kết với anh em?
B-Chúa có ý dạy tôi điều gì? – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Tìm hiểu gặp gỡ nhau: Khi
ông Sao-lơ tha thiết tìm đến hợp tác với các tông đồ, thì ông
Ba-na-ba đã can đảm bảo lãnh ông Phaolô. Các tông đồ đã tiếp nhận
Phaolô để cùng giảng Tin Mừng và tiếp xúc các Tín hữu, vì ông đã
thấy Đức Giêsu Phục sinh và được sai đi. Chúa muốn tôi cần hợp tác
với những người tin Chúa, đừng sợ sệt , thiếu tin tưởng nhau, nên
việc gặp gỡ này rất quan trọng.
Tôi nên bắt chước ông Ba-na-ba mạnh dạn, cầu nguyện và giúp đỡ
anh em mới tin Chúa, có thể họ có nhiều ơn đặc biệt hơn mình, sốt
sắng và nhiệt tâm hơn mình. Nên bỏ thành kiến không tốt về họ; nhưng
hãy nghiệm xét và lắng nghe xem Chúa đang muốn nói gì?
2- Yêu thương bằng việc làm:
Chính nhờ Thần Khí thúc đẩy để bạn tuyên xưng Đức Tin và sống bác
ái yêu thương bằng hành động. Nhờ đó, bạn biết mình đang sống hiệp
nhất với Chúa và tha nhân. Vì bạn không yêu thương bằng đầu môi chót
lưỡi, nên ai tuân giữ các điều răn của Chúa thì Thiên Chúa ở trong
người ấy.
Khi tôi nghe tiếng lương tâm trách móc, nghe được lời cắn rứt
của lòng mình là tôi đang đứng về phía sự thật, là tôi có bình an
trong Chúa. Vì nếu lòng tôi không cáo tội mình, tôi được mạnh dạn
đến cùng Chúa, chính là lúc tôi thực hiện yêu thương. Và bất cứ điều
gì tôi xin, Ngài sẽ nhận lời, vì tôi đã thực hành Lời Chúa. (B.
đọc 2)
3- Cây nho chỉ sự hiệp nhất:
Cây nho đây chính là Đức Giêsu, bạn cần kết hợp với Người nhờ Đức
Tin như cành nho với cây nho, thì mới sinh nhiều hoa trái là các
việc lành. Động từ cắt tỉa hay chặt đi nói đến lòng Chúa nhân từ sửa
dạy hay thịnh nộ với bạn. Động từ ở lại trong Thầy, đây là bạn tuân
giữ Lời Chúa trong Thánh Kinh.
Tôi đã có sổ Rửa tội, có tên trong Giáo xứ, đi lễ hàng ngày
theo thói quen; nhưng không sinh hoa trái là những hy sinh, hãm mình
và các việc lành khác, từ trong Gia đình cho đến ngoài xã hội. Chúa
đã nhắc nhở tôi qua các biến cố lớn nhỏ để tôi sám hối trở về. Tôi
rất cần gắn liền với cây nho là kết hợp với Chúa, yêu thương tha
nhân.
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn
Sống tuần này:
CÀNH NÀO LIỀN VỚI THẦY MÀ KHÔNG SINH
TRÁI THÌ NGƯỜI CHẶT ĐI./
He takes away every branch in me
that does not bear fruit.(Ga 15,2)
1/ Tôi bỏ tật giữ đạo bề ngoài, nịnh bợ, mong lợi lộc, nói xấu
nhau…
2/ Bạn sống liên kết với Chúa và tha nhân bằng thực hành Lời
Chúa.
D- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa cầu
nguyện: (Pray in Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: Cành nào gắn liền với Thầy mà không
sinh hoa trái, thì Người chặt đi. Xin giúp con đừng lợi dụng danh
Chúa để làm những điều bất chính, vì Chúa đã dạy: chỉ những ai thi
hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào mà thôi. Con quyết tâm ở lại
trong Chúa như cành nho với cây nho để sinh nhiều hoa trái.
Lời hay ý đẹp:
BẢN CHÚ GIẢI KINH THÁNH HAY NHẤT
CHÍNH LÀ NGƯỜI THỰC HÀNH./
The best commentary on the Bible is
a person who puts it into practice.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
(Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định *
johndvn@yahoo.com
|