|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa nhật 8 TN-B (19-02-06)
Tin Mừng cho người muốn đọc/nghe:
HÔN ƯỚC TÌNH YÊU
A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba
bài đọc:
Bài đọc 1: Hô-sê (2:16b.17b;21-22). “Ta sẽ lập hôn ước với
ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.” (câu 22)
a/ Chúa lập hôn ước để yêu tôi, tôi đáp lại tình yêu Ngài thế nào?
b/ Trong đời sống gia đình, bạn làm gì để giữ lòng chung thủy?
Bài đọc 2: (2 Côrintô 3:1b-6). “…không phải Giao ước trên
chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn
Thần Khí mới ban sự sống.” (câu 6)
a/ Giao ước cũ do chữ viết là gì,? tại sao lại đối lập với Thần Khí?
b/ Chữ viết thì giết chết là thế nào? Thần Khí giúp ích gì cho bạn
?
Tin Mừng: Mác-cô : (2:18-22). Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ
khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ.” (câu
19)
a/ Thái độ của bạn thế nào khi đang có Chúa Giêsu hiện diện?
b/ Thời gian nào là thời gian bạn cần ăn chay? Tại sao?
c/ Hôn lễ là hình ảnh của thời cứu độ, tôi làm gì để có ngày vui này?
A-Chúa có ý nói gì với tôi ? - Tôi
muốn nói về / với Chúa:
1- Tình Chúa yêu tôi: Trong bài đọc 1, Ngài muốn yêu
tôi như một người tình nhân, vào nơi thật vắng vẻ để tâm sự với tôi:
“Này ,Ta sẽ đưa dân Ta vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.”
(c. 16b). Hô-sê bị bà vợ là Gomer bỏ theo người khác, nhưng Chúa
bảo ông lấy bà trở lại. Hành động này Chúa muốn nói: dù tôi mắc tội,
Ngài vẫn đón nhận tôi trở lại và phục hồi mối liên hệ giữa tôi với
Ngài: “Ta sẽ lập hôn ước với ngươi… trong ân tình và xót thương.”
(c. 21)
Con hết lòng cảm tạ lòng thương xót Chúa đang cho con sống trong
gia đình, trong cộng đoàn với bao ơn lành hồn xác.
2- Luật chữ viết giết chết: (The Written Law kills).
Bài đọc 2, Phaolô cho biết chính bạn là bức thư sống động của Chúa,
không phải bằng giấy trắng mực đen; không phải là những tấm bia bằng
đá; nhưng là chính Thần Khí của Chúa ngự trong bạn bằng xương thịt,
chính là lòng người / tâm hồn con người. (câu 3). Luật chữ
viết giết chết, nhưng Thần Khí tình yêu mới làm cho Sống/the
Spirit of love gives life. (câu 6) - Bấy lâu nay con chỉ giữ đạo
vụ luật một cách hình thức, máy móc; mà không sống theo Thần Khí yêu
thương của Chúa, làm cho người thân trong gia đình và cộng đòan con
phải chán nản, xa Chúa. Họ không thấy Chúa sống động trong con, con
quyết thay đổi cái nhìn cũ này, để phục vụ Giao ước ước mới không
phải do chữ viết nhưng dựa vào Thần Khí sống động của Chúa.
3- Hôn lễ là hình ảnh cứu độ: Tìn Mừng nói đến thời
cứu độ mang lại niềm vui, thời đó Đức Giêsu đến khai mạc là ngày
cánh chung, thái độ tôi là đầy niềm vui, vì có Chúa hiện diện . Thời
nằm giữa cái chết của Đức Kitô và tận thế được coi là thời tang chế,
thời ăn chay.(câu 19-20). Chúa đã dạy cho con và nhân loại những
điều hoàn tòan mới: Vải mới, rượu mới, không đi với
trật tự cũ, những áp dụng cũ kỹ đạo Do Thái. Con cần phải thay đổi
hẳn để đón nhận.
C- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và
tôi chọn Sống tuần này:
CHẲNG AI LẤY VẢI MỚI MÀ VÁ ÁO CŨ (Mc
2,21)
No one sews a piece of un-shrunk cloth on an old garment
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
(For Action)
1/ Tôi tha lỗi lầm cho vợ, chồng hay con khi sám hối muốn trở về.
2/ Bạn phục vụ không theo luật lệ, nhưng theo Thần Khí Chúa.
3/ Tôi áp dụng theo luật mới Chúa dạy, bằng thay đổi chính mình.
E- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa cầu nguyện:
(Prayer in Action)
Lạy Cha, thánh Phaolô đã nói: chữ viết thì giết chết, còn Thần
Khí mới ban sự sống. Xin giúp con biết phục vụ với cả một tấm lòng
trong Thần Khí của Cha, chứ không phải chữ viết. Lạy Cha, Cha muốn
lập hôn ước vĩnh cữu với con. Xin cho con biết mau mắn trở về để
phục hồi mối liên hệ giữa Cha và con.
Hoa thơm cỏ lạ:
BIẾT CHÚA TRONG TRÍ CHƯA ĐỦ, BẠN
PHẢI BIẾT NGÀI TRONG LÒNG./
It’s not enough to know God with
your head; you must know Him in your heart.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.
(Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn văn Định
* johndvn@yahoo.com
|