GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 7 Phục Sinh (08-05-05)

Lời Chúa hôm nay: HỌ THUỘC VỀ CHA

“They belonged to you” 

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em (Ga 14,18)

                                    ---------------------------

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection and share)

*Bài đọc 1: Tông đồ Công vụ: (1:12-14). “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria Mẹ Đức Giêsu, và với anh em của Ngài.” (câu 14)

a/ Các Tông đồ xưa hợp ý cầu nguyện liên tục trong nhà riêng. Hôm nay, tôi đang kêu gọi bạn hữu cùng họp mặt với nhau để làm gì?

b/ Trong buổi khai sinh Hội thánh, Đức Maria đã cầu nguyện chung với môn đệ. Bạn học nhân đức nào của Mẹ  cho  Gia đình và CĐ?

*Bài đọc 2: Thư 1Phêrô: (4:13,16). “Đừng có ai trong anh em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác.”    (câu 15)

a/ Thánh Phêrô mong bạn đừng dính vào các tội nặng như giết người, trộm cắp…Tại sao bạn đã không bị vấp phạm vào các tội trên?

b/ Nếu tôi bị sỉ nhục vì danh hiệu Đức Kitô thì đừng xấu hổ. (c.16)

Tôi cảm nghiệm thấy thế nào khi đau khổ vì Chúa? Tại sao?

*Tin Mừng Gioan: (17:1-11a) “Vì con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những Lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con…”  (Gioan 17, 8-9)

a/ Đức Kitô đã ban Lời Cha cho bạn, và bạn đã tuân giữ. Bạn đã làm gì với các tôn giáo bạn, với các nền văn hóa và với người nghèo?

b/ Đức cố Gioan Phaolô 2 nói: Giáo hội luôn lên tiếng bảo vệ người bị đau khổ.  Tôi đang thực hành việc nào cho những người này.?

c/ Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian(c.9) Bạn noi gương Đức Kitô cầu nguyện thế nào trong cộng đoàn?

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi Sống tuần này:(The Best God’s Word)

CHA ĐÃ BAN HỌ CHO CON, VÀ HỌ ĐÃ TUÂN GIỮ LỜI CHA. (Ga 17,6)

              You gave them to me, and they have kept your word

 

Công đồng dạy về sùng kính Đức Mẹ: “Các Tín hữu hãy  nhớ rằng lòng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm; nhưng phát xuất từ một Đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta.”  (Mạc khải #67)

  a/ Lâu nay tôi sùng kính Đức Mẹ vì những lý do nào?  Tại sao?

  b/ Yêu mến Mẹ là làm những việc nào quan trọng và đúng nhất?

C- Ngay hôm nay tôi phải làm gì theo Chúa muốn: (For Action)

1/ Tôi tham gia các nhóm cầu nguyện, nhà thương, giúp người già…

2/ Bạn không dính vào các vụ làm ăn bất chính, bè đảng, trục lợi…

3/ Tôi không giận dữ bỏ làm việc thiện, phục vụ  gia đình , xã hội..

c/  Bạn sống hài hoà với các tôn giáo, tôn trọng và giúp đỡ họ.

D- Bạn và tôi cầu nguyện và Sống cầu nguyện: (Pray/ Practice)

 Đức Giêsu đã cầu nguyện: Tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho con. Xin cho con biết cảm nhận tình của Cha yêu thương nhân loại, không thiên vị ai, để con sống hòa hơp, gần guĩ mọi người, giúp đở và làm gương sáng cho họ bằng thực hành Lời của Cha. Nhờ Đứa Kitô… Amen.

 Hoa thơm cỏ lạ:  CHỚ KHOE NHỮNG ĐIỀU BẠN LÀM CHO CHÚA KITÔ, MÀ HÃY KHOE ĐIỀU CHÚA KITÔ LÀM CHO BẠN.

Boast not in what you do for Jesus Christ, but in what Jesus Christ does for you

Phó tế:  Nguyễn văn Định   *  johndvn@yahoo.com  *  Cùng gởi các Nhóm cầu nguyện, hội đòan chia sẻ, học hỏi Lời Chúa toàn cầu.

                                                        ----***----