|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 4 Phục Sinh-B (07-05-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc/nghe:
HY SINH MẠNG SỐNG
(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành/ Cầu cho Linh mục/ Tu sĩ)
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections/Share)
Bài đọc 1: Công Vụ (4:8-12). “Hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về
việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật…” (câu 9)
a/ Ông Phêrô hiên ngang nói về Chúa Giêsu, còn tôi can đảm làm gì?
b/ Là người làm chủ Gia đình, Cộng đoàn, bạn có những quan tâm nào
cho người mình có trách nhiệm?
Bài đọc 2: 1 Gioan (3:1-2) “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta
là con Thiên Chúa…” (câu 2)
a/ Ai là con Chúa? Những dấu nào để biết tôi thật là con Thiên Chúa?
b/ Ai cũng nói yêu mến Chúa, những việc nào biểu lộ bạn yêu Chúa?
Tin Mừng: Gioan (10:11-18). “Như Chúa Cha biết tôi, và
tôi biết Chúa Cha, tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (câu
15)
a/ Tôi biết Chúa Cha những gì? Cho việc làm chứng tỏ tôi biết Ngài?
b/ Bạn từ bỏ những gì để hoàn thành trách nhiệm mà Chúa trao phó?
c/ Kể những việc bạn đang hy sinh trong Gia đình và Cộng đoàn ?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Can đảm nói về Chúa: Thánh
Thần thúc giục ông Phêrô lên tiếng công bố về Chúa Giêsu cho mọi
người. Sức mạnh Thánh Thần không ai đương đầu được. Chân lý không
thể bị quyền bính hay thế lực nào dập tắt được! Vì thế, khi đứng
trước Hội Đồng, ông đã đầy dũng cảm và hiên ngay nói về Đức Giêsu
cho mọi người nghe.
Hôm nay tôi đã dùng mọi phương tiện để nói về Chúa hay chỉ hưởng
thụ và biếng nhác, sợ mất địa vị hay bị chê cười. Tôi đã dùng cụm từ
“vũ như cẩn” để được tự do muốn làm gì cũng được, hay dùng hết quyền
hạn để làm cho nhiều người biết Chúa và Giáo hội?
2- Dấu hiệu bạn thực là con Chúa:
Bạn đã chịu phép Rửa tội, đã học biết Chúa, nhưng bạn chưa
thực sự gặp Chúa, để làm con Chúa là thay đổi chính con người tầm
thường của mình, vẫn còn chứng nào tật ấy, lè phè không chịu tu
luyện mỗi ngày, gặp chăng hay chớ, nên bạn vẫn còn xa Chúa và anh
em. Bạn đã làm cho người ta không biết Chúa, vì lối sống của bạn làm
họ xa cách bạn luôn !.
3- Mục Tử hy sinh mạng sống:
Chúa Giêsu xưng mình là Mục Tử nhân lành vì hy sinh mạng sống cho
đàn chiên. Nhiều lúc tôi đã trở thành kẻ làm thuê, để mặc cho đàn
chiên là những người thuộc về mình bị thế gian, ma quỷ cướp mất
trước sự quyến rũ của nó. Tôi đã không có trách nhiệm, chỉ như người
làm mứơn kiềm tiền!
Tôi đã lãnh nhận nhiệm vụ, nhưng sau đó chẳng thiết gì đến
chiên, chẳng biết chiên nó ốm, nó gầy thế nào! Tôi bị tình tiền chi
phối, mê hoặc, đánh đuổi những chiên hiền lành chân thật, thích nghe
lời đường mật của kẻ nịnh bợ, làm tôi bị sa lầy mà không biết.!
C- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn
làm Châm ngôn Sống:
TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI VÀ CHIÊN
CỦA TÔI BIẾT TÔI
I know my sheep and my sheep know
me . (Ga 10, 14)
Nhờ sức mạnh Thánh Thần, bạn và tôi cùng thực hành như sau:
1/ Tôi học hỏi, chia sẻ Lời Chúa tại nhà thờ và tại tư gia. (Cvụ
5,42)
2/ Bạn chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thỉên Chúa. (Cvụ 6,
4)
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện:
Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Mục tử nhân lành thì hy sinh
mạng sống cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử…, nên
khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Xin giúp con trở về với
nhiệm vụ của mình hàng ngày để hy sinh cho đoàn chiên, là không thờ
ơ coi thường bỏ mặc đàn chiên, nhưng dùng hết thì giờ giúp người
khác học hiểu biết và sống Lời Chúa.
Mẹ Maria đã can đảm theo Chúa suốt hành trình thương khó để
cùng chết với Chúa bên thập gía. Xin dạy con biết sống quên mình cho
người khác như Mẹ đã làm gương. Amen !
Hoa
thơm cỏ lạ:
HÃY ĐẾN VỚI KINH THÁNH ĐỂ BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ
VÀ CHỈ ĐƯỜNG./
Go to
the Bible for your protection and direction.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
(Ga 3, 30)
Phó tế GB Huyền Đồng - Nguyễn Văn Định
|