GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 28 TN-A (09-10-05)

Lời Chúa hôm nay: KẺ ĐƯỢC MỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG

“Who invited were not worthy to come”

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection &Share)

Bài đọc 1: I-sai-a (25:6-10a). “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc.”  (câu 6)

a/ Để xứng đáng vào dự bữa tiệc này, tôi cần làm giờ bây giờ?  

b/Tại sao Nước Trời không cho cho riêng bạn, mà cho mọi người?

Bài đọc 2: Phi-líp-phê (4:12-14;19-20). “Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời.” (câu 19)

a/ Chúa muốn cho tôi làm gì, qua các cơn bão lớn nho hiện nay ?

b/ Trong lúc chạy bão, bạn đã được Chúa nuôi nấng, ủi an thế nào?

Tin Mừng: Mát-thêu (22:1-14). “Đầy tớ liền ra đi các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu, cũng tập hợp lại cả.”  (câu 10)

a/ Trong bữa tiệc mọi người tốt xấu đều được tập hợp lại để làm gì?

b/ Tại sao Tin Mừng lại được rao giảng ra cho khắp muôn dân?

c/ Tình thương của Chúa làm gì cho mọi người trong bữa tiệc này?

 

B- Thiên Chúa nói gì với tôi trong dụ ngôn  tiệc cưới này:

1/ Chúa mời tôi và mọi người: Chúa kêu gọi tôi qua mọi người, mọi hoàn cảnh và các biến cố lớn nhỏ trong đời sống như mưa bão, lụt lội, chiến tranh...nhất là những sóng gió, ba đào của cá nhân cũng như trong gia đình, xã hội tôi. Tôi cần lắng nghe và mở mắt tâm hồn để trở về, và bỏ nếp sống cũ đã gây biết bao đau khổ !?

2/ Chúa gọi không biệt tốt xấu: Chúa kêu gọi dân ngoại và những người tội lỗi, vì nhiều lúc tôi đã chối từ Ngài đuổi theo những cái mau qua hữu hình, còn những cái vô hình thì vĩnh cửu tôi không để ý tới. Vì thế Tin Mừng được bung ra cho khắp mọi dân tộc. Các kẻ tin Chúa đã ra khắp các nẻo đường mời mọi người bất kỳ tốt xấu. Đây là tình yêu Thiên Chúa mời gọi, ban phát tình thương và ân sủng của Ngài cho mọi người một cách vô giới hạn.

3/ Được mời nên chuẩn bị: Việc chuẩn bị y phục để đi dự tiệc cưới đây chính là tâm hồn, là việc lành của tôi trong ngày Chúa đến phán xét. Đó chính là những công phúc tôi đã làm, đã được chuẩn bị từ lâu trong Hội thánh, với bao nhiêu ân sủng để sinh hoa trái; nên tôi không thể thưa với Ngài trong giờ sau hết, là không có mặc áo cưới được.! Tôi đã thưa tin thì phải sống theo niềm tin, vì Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết rồi. (x. Giacôbê 2, 17)

4/ Người được chọn thì ít: Nhiều người mang danh là Tín hữu đã không sống đúng ơn gọi là Tín hữu khi Chúa đến, vì để Tham-Sân-Si làm che lấp tiếng Chúa Thánh Thần nhắc nhở, tức là đã từ chối Ngài để đuổi theo những cái chóng qua. Trách  nhiệm của cá nhân tôi cũng như bạn, là đã chấp nhận sống Đức Tin là hành động, để cho mọi người thấy thế nào là tin chưa?  (x. Giacôbê 2, 20)

 

C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi Sống tuần này:(The Best God’s Word)

 KẺ ĐƯỢC GỌI THÌ NHIỀU, MÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN THÌ ÍT (Mt 22,14)

                 “Many are invited, but few are chosen”

 

D- Bây giờ tôi phải làm gì để xứng đáng được mời: (For Action)

1/ Tôi bỏ ngay vài tật xầu mà bấy lâu nay mọi người hay kêu trách.

2/ Bạn đọc lại phần A: Cảm nghiệm Sống và chia sẻ để thực hành.

 

E- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện: (Pray in Action)

Lạy Cha, Cha đã dọn tiệc cưới để mời con, nhưng con lại không xứng đáng để vào dự tiệc, vì mải đuổi theo tiền tài, vật chầt, nịnh bợ, ích kỷ. Con cứ tưởng mình được Chúa thương rồi lên mặt kiêu căng, tự phụ, nên Chúa đã mời tất cả không trừ ai. Con quyết tâm bỏ những tật xầu trên để xứng đáng vào dự tiệc cưới.

 Hoa thơm cỏ lạ: HÃY SỐNG HÔM NAY NHƯ THỂ BẠN ĐỨNG TRƯỚC CHÚA VÀO NGÀY MAI – Live today as if you will stand before God tomorrow.

 

      *   CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI   *  Gioan 3, 30

      *  Phó tế:   GB Nguyễn văn Định   *  johndvn@yahoo.com    *