GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ:B (26-11-06)

Tin Mừng cho ngươi muốn đọc:

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections&Share)

Bài đọc 1: Đa-ni-en (7:13-14). “Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một.”   (câu 14)

1/ Tôi thay đổi gì để Đức Giêsu làm  chủ đời mình trong mọi lúc?

2/ Bạn đã nói năng, phản ứng… thế nào để giống Thánh Tâm Chúa?

 

Bài đọc 2: Khải Huyền (1:5-8). “Kìa, Người ngự giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người.”   (câu 7)

1/ Tôi sống phục vụ thế nào, để xứng đáng đón Chúa đến xét xử?

2/ Những việc làm của bạn có phải là kẻ đâm Chúa không? Tại sao?

 

Tin Mừng: Gioan ( 18:33-37). “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật.”   (câu 37)

1/ Tôi đã dám nói lên sự thật trong gia đình và cộng đoàn thế nào?

2/ Bạn có can đảm làm chứng cho Chúa khi gặp bất công không?

3/ Người Tín hữu tôn thờ Chúa Giêsu là Vua vũ trụ với mục đích gì?

 

B- Chúa muốn dạy bảo tôi điều gì? Tôi lắng nghe và nói với Chúa:

1- Quyền cai trị vĩnh cửu:  Một Đấng có có hình dạng như Con Người đến trình diện Đấng Lão Thành chính là Thiên Chúa. Ngài trao tất cả quyền hành trên vũ trụ này cho Con Người, tất cả mọi dân tộc, quốc gia, đều phải phụng sự Người. Vương Quốc của Người luôn bền vửng và bất diệt, đây chính là Đức Giêsu Vua Vũ trụ.

   Tôi đã tôn vinh Chúa là Vua Vũ Trụ, xin là Ngài làm Vua trong thể xác và tâm hồn tôi như là một vũ trụ nhỏ. Xin Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời; trên thực tế, lời nói làm việc và suy nghĩ hành động của tôi đã để cho tiền tình, nóng giận, tham lam chi phối, . Một năm 365 ngày, tôi đã dành cho Chúa làm chủ được mấy ngày.?

2- Chính tôi đã đâm Chúa:  Đức Giêsu trung thành làm chứng cho đến  chết, Người đã sống lại để trở thành một Trưởng Tử và được Chúa Cha tôn phong làm Chúa Tể mọi thụ tạo. Người là hoa quả đầu mùa của những kẻ được phục sinh. Do đó, Người là Chúa Tể duy nhất phải tôn thờ, nếu làm nô lệ tội lỗi là bạn đã đâm Ngài.

   Sau khi chịu phép Rửa, bạn được gia nhập Nước Trời, tham dự vào sứ vụ của Chúa Kitô: làm quân vương, tư tế và ngôn sứ. Sống trong Vương Quốc của Thiên Chúa, bạn thực hành các chức vụ này chưa? Hay chỉ đi nhà thờ qua lần và lâu lâu tổ chức một số nghi lễ ? Còn lòng bạn thì trống rỗng, không để Chúa Giêsu làm chủ mọi sự?

3- Nước tôi không thuộc về thế gian:  Vương Quốc Đức Giêsu không chủ trương chính trị, không xử dụng phương tiện bạo lực ,biểu tình rầm rộ. Người không phải là Đấng cứu tinh theo kiểu con người tranh giành quyền thế, nhưng chủ trương giải phóng con người khỏi cảnh bóc lột, bất công, bạo tàn, đem về niềm vui an bình, hạnh phúc.

   Trong cuộc sống chống bạo hành hiện nay, bạn đã áp dụng theo con đường Chúa Kitô được những gì, hay bạn chỉ vào hùa với những kẻ xấu, tranh giành những cái mau qua, làm gương xấu cho bao người lương giáo khác. Họ chán chường cách sống đạo kiểu nhà thờ và nghi lễ của bạn, và lòng thì đầy gươm giáo, hận thù…

 

C- Câu Kinh Thánh tôi chọn là Châm ngôn Sống tuần này:

 AI ĐỨNG VỀ SỰ THẬT THÌ NGHE TIẾNG TÔI.  (Ga 18, 37)

Ngay bây giờ tôi phải làm gì? (So what am I doing? For Action)

1/ Tôi bạo dạn nói lên sự thật trong mọi lúc như Đức Giêsu vẫn làm.

2/Bạn tôn thờ Chúa Giêsu là Vua là không hách dịch, cửa quyền…

 

D- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)

   Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: Tôi sinh ra và đã đến trong thế gian là làm chứng cho sự thật. Xin cho con tôn thờ Chúa Vua Vũ Trụ là luôn sống công bằng, bác ái, tha thứ, nhịn nhục; nhưng chống bất công, bạn tàn, bóc lột, bè đảng, thiên vị và gian tham. Để mọi người giáo lương nhận thấy Chúa là Cha toàn năng ở giữa mọi người. Xin mẹ Maria giúp con sống khiêm nhường bằng những việc làm cụ thể.

 

Hoa thơm cỏ lạ:

MỌI TẠO VẬT ĐỀU CHỈ VỀ ĐẤNG TẠO HÓA TÒAN NĂNG ./ 

All creation points to the almighty Creator.

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI  (Ga 3, 30)

           Phó tế:  GB Nguyễn Văn Định/Huyền Đồng * johndvn@yahoo.com