GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng-B (11-12-05)

Lời Chúa hôm nay:LÀM CHỨNG VỀ CHÚA”

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection&Share)

Bài đọc 1: Isaia (61:1-2; 10-11). “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.”(câu 10)

a/ Nhờ những nhân đức nào, tôi có niềm vui trong Chúa hôm nay ?

b/ Tại sao bạn hay đọc kinh Magnificat cùng với Đức Mẹ mỗi ngày?

Bài đọc 2: 1 Thêxalônica (5:16-24) “Anh hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng..”  (câu 16-17)

a/ Trong khi chờ đợi Chúa Giáng sinh, tôi hy vọng có niềm vui nào?

b/ Cầu nguyện với hy vọng của Tín hữu đang giúp ích gì cho bạn?

Tin Mừng: Gioan (1:6-8; 19-28). “Ông không là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.”   (câu 8)

a/ Ông Gioan Tẩy giả đã giải thích cho tôi biết về Chúa như thế nào?

b/ Nếu bạn là Gioan, hôm nay bạn làm gì cho Giáo hội và Xã hội?

c/ Cho biết Đức Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta là những ai ?

 

B- Chúa có ý nói gì với tôi:  Niềm vui của người Tín hữu:

Có nhiều người muốn có niềm vui ngay; nhưng không muốn có thời gian để chuẩn bị, để hy sinh. Họ cũng không có quyết tâm để dấn thân phục vụ tha nhân. Vì đây mới là nguồn vui thật sự.!

 1/ Niềm vui trong Chúa: Lời Chúa muôn đời là niềm vui trong khi phục vụ, là sự giầu có mà tôi thực hiện qua đức tin và phép Rửa, chính là nguồn vui lớn lao khôn tả. Tôi quá quen thuộc lời Đức Maria nói khi đi thăm viếng bà Êlisabét: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi…(Lc 1,46-48) Đây là một niềm vui, sự hạnh phúc không phải có ngay; nhưng luôn thực hiện bởi đức tin và lòng kiên nhẫn.

2/ Niềm vui đợi chờ: Thánh Phaolô cho bạn biết trong khi đợi chờ Đức Kitô đến trong lể Giáng sinh, là bạn đang mong Chúa đến ngày sau cùng để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vậy mong đợi ở ngày cánh chung là hạnh phúc viên mãn mà Tín hữu có lý do vui mừng.

“Anh hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện…Đừng dập tắt Thần Khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri.”  (1Tx 5,16-18; 19-20)

  Bạn cần thanh tẩy tâm hồn, vứt bỏ những phiền muộn tâm não, để lắng nghe Lời Chúa là niềm vui và hy vọng đón Chúa đến.

3/ Đợi chờ là làm chứng: Thánh Gioan Tiền hô đã nói cho tôi biết: Đức Kitô là Ánh Sáng và là Chúa. Nhiều người đã không tiếp nhận Ngài, ông Gioan đã tự rao giảng và làm chứng về Ngài: “…Có một vị ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”(Ga 1,26-27)

  Ngày nay có biết bao người đang làm chứng về Chúa trên thế giới bằng nhiều việc làm cụ thể khác nhau.  Còn tôi thì sao?

 

C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi tuần này: (The Best God’s Word)

ÔNG ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG, VÀ LÀM CHỨNG VỀ ÁNH SÁNG, ĐỂ MỌI NGƯỜI NHỜ ÔNG MÀ TIN.   (Gioan 1, 7)

(He came as a witness to the light, so through Him all men might believe)

 

D- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa: (Action)

1/ Tôi đọc lại những gợi ý Cảm nghiệm Sống ở phần A để thực hành.

2/ Bạn chọn câu Kinh Thánh nào thích nhất để áp dụng vào đời sống.

 

E- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện với Lời Chúa: ( Prayer&Practice)

  Lạy Cha, ông Gioan đã nói: Tôi là tiếng kêu trong hoang địa : Hãy sửa đường thẳng để Đức Chúa đi.” Con quyết tâm sống là chứng nhân trong gia đình và xã hội hôm nay, bằng lời nói và việc làm cho tha nhân, để mọi người đón nhận Tin Mừng của Chúa.

 

Hoa thơm cỏ lạ:  CHÚNG TA PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI NÓI VÀ LÀM LẼ THẬT.              

“ We are to be people who speak and do the truth”

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI   (Ga 3,30)

* Phó tế:  *  Nguyễn Định  *   Johndvn@yahoo.com