|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
Nhật 25 TN-A (18-09-05)
Lời Chúa hôm nay:
LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA CHÚA
* God’s Generosity *
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau:
Bài đọc 1: I-sai-a (55: 6-9). “Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối
mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có.”(c.7)
a/ Hiện nay tôi đang sống theo Lời Chúa là làm những việc gì?
b/ Khi bỏ tật xấu ghen tức, hờn giận, bạn thấy tâm hồn thế nào?
Bài đọc 2: Phi-líp-phê (1:20c-24.27a) “Đức Kitô sẽ bày tỏ uy
quyền cao cả của người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết.”
(c.20c)
a/ Tôi cảm nghiệm Chúa hiện diện nơi thân xác tôi như thế nào?
b/ Niềm tin bạn trước những đau khổ và sự chết của bão Katrina ?
Tin Mừng: Mat-thêu (20:1-16a) “Thế là những kẻ đứng chót sẽ
được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” (câu
16)
a/ Chia sẻ những kết quả Chúa đã gọi tôi làm vườn nho cho Ngài?
b/ Bạn đã dùng những quyền lợi và đặc ân Chúa ban để làm gì?
c/ Nói những hậu quả tai hại, khi tôi đã cằn nhằn, ghen tức với nhau?
B- Ý Chúa muốn nói gì với tôi:
1- Hãy tìm kiếm Chúa: Hãy tin
tưởng lên! Ngài đang lắng nghe, hãy tìm Ngài lúc này, hãy đổi mới tâm
hồn, bằng bỏ con đường cũ nhiều ích kỷ, đam mê. Tránh tích trữ tham
lam của cải, đừng cho trần gian là thiên đàng, vì moị sự là phù vân,
nay còn mai mất.Tôi cũng phải từ bỏ dần, vì thời thế sẽ xẩy đến không
biết lúc nào.
2- Chi thể của Chúa: Qua Bí
tích Thánh Tẩy và Thánh Thể, tôi được liên kết với Đức Kitô và trở
thành chi thể của Ngài. Những người đang bị đau khổ và chết trong các
thiên tai trên thế giới hiện nay đang là hình ảnh Đưc Kitô một cách
huyền nhiệm. Khi tôi chia sẻ với họ bằng bất cứ hình thức nào tức là
làm cho Chúa.
3- Tỏ lòng rộng lượng: Vì lòng
khoan hồng bao dung, Chúa đã gọi tôi vào Hội thánh của Người, ban cho
tôi nhiều đặc ân để phục vụ, nhưng tôi đã lạm dụng để hưởng thụ,
không phục vụ nhau đầy đủ.
Khi thấy kẻ khác tốt lành hay được ơn này nọ, tôi đã gièm pha, ghen
tức, tưởng Chúa còn mắc nợ tôi. Thái độ của tôi hôm nay trước các
biến cố đang xảy ra có thể giống như người Pharisêu xưa.
Mau dứt bỏ đi tính tỵ hiềm,
Thấy người hay giỏi phải khen thêm
Chớ nên hiềm tỵ hay ganh ghét,
Là hạnh người tu phải gắng kềm.
C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn
Sống tuần này:
HAY VÌ THẤY TÔI TỐT BỤNG MÀ ĐÂM RA GHEN
TỨC ?
Or are you envious because I am
generous ? (Mt 20, 15)
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
1/ Tập bỏ dần những ham thích, vất bỏ vài tật xấu thường lỗi lầm.
2/ Tránh hiềm tỵ, ghen tức, khi thấy những người được may mắn .
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống cầu
nguyện: (Pray in Action)
Lạy Cha, biết bao lần con đã nghe những Lời Cha bằng cái tai thể
xác mà không có tai tâm linh để lắng nghe Chúa nói và đem ra thực
hành. Xin Cha giúp con quyết mở lòng để cải biến tâm hồn mỗi ngày,
một nên giống tư tưởng và đường lối của Chúa. Amen.
Hoa thơm cỏ lạ:
SỰ THA THỨ CỦA CHÚA LUÔN LUÔN KÉO THEO MỘT CƠ
HỘI MỚI. – God’s forgiveness
always come with another chance
·
Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga 3,
30)
Phó tế: GB. Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|