|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa nhật: Ngày 01-01-2006
Lời Chúa hôm nay:
ĐỨC MARIA MẸ
THIÊN CHÚA
(Mary,
Mother of God)
A- Cảm nghiệm Sông và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&share)
Bài đọc 1: Dân số (6:22-277). “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt
nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em. (câu 25)
a/ Là người Tín hữu ngoan đạo, tôi đã cầu nguyện cho nhau thế nào?
b/ Sau khi nhận phép Rửa, bạn đã làm gì để xứng danh là con Chúa?
Bài đọc 2: Galát (4:4-7). Để chứng thực anh em là con cái,
Thiên Chúa đã sai Thần Khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà
kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (câu 6)
a/ Thiên Chúa sai Thần Khí, vậy Thánh Thần đang làm gì cho tôi?
b/ Còn về bạn, tại sao người Tín hữu dám gọi Thiên Chúa là Cha?
c/ Trong Đức Kitô và Thánh Thần, người Tín hữu đang được ơn gì?
Tin Mừng: Luca (2: 16-21). “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất
cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (câu 19)
a/ Nơi hang đá Mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả, còn tôi trong đời thì sao?
b/ Mỗi khi nghe Lời Chúa, bạn thường bắt chước bà Maria làm gì?
c/ Theo Lời Đức Giêsu (Lc11,28), những ai là Mẹ của Thiên Chúa?
B- Ý Chúa muốn nói gì với tôi: HÃY
NOI GƯƠNG ĐỨC MẸ
1- Con Chúa làm con người đàn bà: “Thiên
Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống
dưới lề luật”(Gl 4,4).Vì tình thương của Ngài, trong Đức Kitô và
Thánh Thần, tôi lại được làm con Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế chính là
con Chúa, đó là mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa làm con người đàn
bà trong một dân tộc, sống trong một thời gian nhất định, trên
một giải đất.
Đức Maria đã giữ một vai trò quan trọng công cuộc cứu độ.
Đức Giêsu đã chấp nhận chia sẻ một thân phận mỏng dòn với loài người
đang bị lề luật giam hãm và bị nguyền rủa: “Đức Kitô đã chuộc cho
khỏi bị nguyền rủa vì Lề luật, khi vì chúng ta, chính Người
trở nên bị đồ bị nguyền rủa (treo trên thập giá như một tội nhân)
để cứu mọi người. (x.Gl 3,13). Vậy phúc lành của Chúa
không còn hạn chế trong giới cắt bì hay không cắt bì, nhưng đã ban
cho tất cả mọi người được hưởng, đó là Thánh Thần của Người.
Thánh Thần làm cho người tín hữu nên con cái Thiên Chúa, và ràng
buộc họ với Chúa Cha. Thánh Thần thúc giục tín hữu cầu nguyện và
dám gọi Thiên Chúa là Cha. Tại sao vậy, vì có Thánh Thần ngự
trong tâm hồn mọi Tín hữu, do Chúa Giêsu đã dạy…
2- Bà Maria ghi nhớ mọi kỷ niệm:
Mẹ đã ghi nhớ mọi lời do những người chăn chiên sau khi nghe sứ
thần nói: Hôm nay một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong
thành vua Đavít, người là Đấng Kitô Đức Chúa…anh em sẽ gặp thấy một
trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. (Lc 2,11-12). Mẹ đã vui
mừng và lo lắng, suy đi nghĩ lại mầu nhiệm lạ lùng và cao cả này..
Chắc Mẹ nghĩ đến bao nhiêu chuyện phải đương đầu chịu đựng.
Nhờ Thánh Thần, Mẹ trở nên mẫu gương về các nhân đức
cho tôi noi theo như : Đức Ái (tay ẵm Chúa) Đức khiêm nhường(khi
Truyền tin) Đức Tin(nhận Ngôi Lời) Đức vâng lời(trong cuộc sống) Đức
hy vọng(trong chuồng bò) Đức nhiệt thành(trong tiệc cưới) Đức hy
sinh(suốt cuộc đời) Đức thăm viếng(săn sóc tôi) Đức can đảm (trên
đồi Can-vê), v..v…
C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn
sống tuần này:
CÒN BÀ MARIA THÌ GHI NHỚ MỌI KỶ NIỆM ẤY,
VÀ SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG. (Lc 2,19)
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và sống
cầu nguyện:
Lạy Cha, Mẹ Maria đã làm gương mẫu cho con là:
ghi nhớ mọi Lời Chúa đã nói và suy gẫm trong lòng. Xin mẹ giúp con
biết đọc và suy niệm Phúc âm hàng ngày, để áp dụng vào đời sống.
Hoa thơm cỏ lạ:
VAI TRÒ NGƯỜI MẸ LÀ CỘNG TÁC THIÊNG LIÊNG VỚI THIÊN CHÚA.
/ Motherhood is a sacred
partnership with God.
* Phó tế: GB Nguyễn Văn Định *
Johndvn@yahoo.com
|