|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chuá
Nhật 4 TN-B (29-01-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc/nghe:
NGHE TIÊNG CHÚA, ĐỪNG CỨNG LÒNG
“You hear His voice, harden not
your hearts”
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections&share)
Bài đọc 1: Đệ nhị luật (18:15-20). “Kẻ nào không nghe
những Lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta thì chính Ta
sẽ hạch tội nó.” (câu 19)
a/ Tôi đã nghe hàng ngàn bài giảng, hãy xét xem tôi đã thực hành
được những gì?
b/ Để lời nói của bạn có kết quả, đời sống đạo của bạn cần thế nào?
Bài đọc 2: 1 Cor 7:32-35). “Đàn ông không có vợ thì chuyên
lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo
lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ.” (câu 32)
a/ Với chức năng Chúa gọi hiện tại, tôi đang chu toàn được đến đâu?
b/ Trong phương vị lãnh nhận, bạn hiến dâng cho Chúa những gì?
Tin Mừng: Mác-cô (1:21-28). “Thiên hạ sửng sốt về Lời
giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền,
chứ không như các kinh sư.” (câu 22)
a/ Đã được học hỏi về Chúa nhiều, tư cách và lời nói của tôi thế nào?
b/ Mỗi ngày Bạn nói về Chúa những gì trong gia đình, ngoài xã hội?
c/ Các kinh sư chỉ nói mà không làm, còn tôi làm gì truớc khi nói?
B- Chúa có ý nói gì với tôi? Tôi nói về/với
Chúa.
1- Hãy nói Lời Công Chính: “Ta sẽ đặt những Lời của ta
trong miệng người ấy, người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta
truyền cho người ấy.” (Đnl 18,18). Chúa muốn tôi dùng miệng lưỡi
để nói Lời Ngài một cách thẳng thắn, công minh, chính trực.
Tôi đã nói Lời Chúa theo ý riêng mình, che lấp những hành vi
xấu của mình để trục lợi, làm cho người khác bị thất vọng. Tôi cần
nghe và tâm sự với Chúa thật nhiều để Thánh Thần giúp tôi khi nói.
2- Đừng chểnh mảng việc Chúa: Chúa không muốn bạn hờ hững
với những việc bổn phận của mình, nhưng Ngài muốn bạn cảnh giác, ý
thức rằng giá trị của trần thế chỉ tương đối, và tránh hưởng thụ đến
nỗi bị sa lầy trong đó: “Đàn ông không có vợ thì lo lắng việc Chúa…Còn
người có vợ thì lo lắng việc đời.” (1 Cor.1,32-33)
Bạn đã thiếu trách nhiệm của mình với Chúa và gia đình, mà
Ngài đã giao phó; không làm đúng chức năng để phải chê trách, ảnh
hưởng xấu đến người khác và bị tan vỡ trầm trọng. Bạn cần có một ý
thức cao trong việc phục vụ cộng đồng và gia đình.
3- Một Thầy dạy mới: Chúa đã cùng các môn đệ dùng quyền
năng và sức mạnh của Thánh Thần để rao giảng Tin Mừng cho dân chúng,
đã đánh bại ma quỉ và thần xấu xa phải khiếp sợ: “Người giảng như
một Đấng có thẩm quyền…Lập tức, trong hội đường của họ có một thần ô
uế nhập, la lên. ..” (Mc 1,22-23)
Tôi đã thiếu cầu nguyện và khiêm tốn trong khi rao giảng, phục vụ.
Tôi làm theo ý tôi hơn là Lời Chúa dạy, tôi bị tự ái và đầu óc vị kỷ
xâm nhập nên những việc làm chưa được kết quả, thất bại. Vì chỉ có
một mình Chúa là Đấng Chí Thánh; tôi cần học hỏi nơi Ngài để thắng
sự dữ và thăng tiến trong sự thánh thiện của Chúa.
C- Câu Kinh Thánh tôi chọn để Sống
Lời Chúa tuần này:
NGƯỜI GIẢNG DẠY NHƯ MỘT ĐẤNG CÓ THẨM
QUYỀN, CHỨ KHÔNG NHƯ CÁC KINH SƯ. --
He taught with authority and not
like the scribes (Mc 1, 22)
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời
Chúa: (Prayer and Practice)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã giảng dạy trong ngày Sa-bát như một Đấng
có uy quyền, không giống như các kinh sư, họ chỉ nói mà không có
tâm hồn, không làm gì. Xin dạy con hãy nghe và thực hành Lời Cha
trước khi giảng dạy, để con có sức mạnh của Thần Khí Cha trong mọi
lời con nói, để có sức cảm hóa người nghe con và mọi ý xấu xa phải
chạy khỏi con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lời hay ý đẹp:
KINH THÁNH SẼ CHO BẠN BIẾT ĐIỀU SAI
LẦM TRUỚC KHI BẠN HÀNH ĐỘNG./ -
The Bible will tell you what is
wrong before you have done it !
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.
(Ga 3 30)
Phó tế: GB Nguyễn văn Định
* johndvn@yahoo.com
|