GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật Giáng Sinh (Lễ Ban Ngày 25-12-05)

Lời Chúa hôm nay: NGÔI LỜI THÀNH XÁC PHÀM

 

Bài đọc 1: Isaia (52:7-10). “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin Mừng, công bố bình an.”   (câu 7)

a/ Chúa đang dùng tôi làm gì để gieo rắc Tin Mừng cho mọi người?

b/ Bạn cảm nhận được gì khi thực tâm làm chứng nhân cho Chúa?

Bài đọc 2: Do thái (1:1-6). “nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử…”   (câu 2)

a/ Tôi đang sống thế nào, khi được gọi là con, giống hình ảnh Cha?

b/ Từ khi chịu phép Thanh tẩy, bạn đã nhận những trách nhiệm nào?

Tin Mừng: Gioan (1:1-18). “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta.”  (câu 14)

a/ Những lý do nào mà Thiên Chúa đã tự nguyện làm người như tôi?

b/ Ngôi Lời là Vĩnh cửu, người phàm như cỏ cây, bạn nghĩ thế sao?

c/ Hình ảnh nào giúp tôi nhận thấy Chúa làm người ở giữa nhân loại?

 

B- Chúa có ý nói gì với tôi:  NGÔI LỜI Ở GIỮA CHÚNG TÔI.

   Ngài nói với tôi: Lời đã thành nhục thể, một hành động và tình yêu bằng chính con người của Chúa Kitô sinh ra tại Nazaret.    

  1/ Người loan báo Tin Mừng:   Thiên Chúa đã dẫn đưa dân Người từ Babylon trở về, và nói với Xi-on rằng : Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh cất tiếng reo nừng, vì Đức Chúa yên ủi dân Người. ( x. Is 52,7-9)

  Chúa đã gọi tôi qua phép Rửa, tôi đã nhận chức tư tế, tiên tri, vương đế; các phép Bí tích, các ơn huệ của Thánh Thần trong Giáo hội. Ngài đã dẫn dắt tôi trong mọi biến cố, thoát nhiều song gió cuộc đời… Tôi biết ơn Ngài là rao giảng Lời Chúa bằng  cách nào?

  2/ Chúa nói qua Đức Giêsu:  Thiên Chúa đã nói với bạn qua Đức Giêsu, Con của Ngài: Lời Ngài thành xác phàm. Người Con này đã phản ánh vinh quang Thiên Chúa: “nhưng thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (x. Dt 1,2) Đây là sự thật mà bạn thấy Ngài giống con người hoàn toàn, bạn có thể tìm thấy Chúa hàng ngày trong mọi tạo vật Ngài dựng lên. Vì thời sau hết có hai nghĩa: một là Chúa can thiệp lần cuối cùng, hai là thời gian bây giờ, hôm nay đang ở thế kỷ 21 này đây… Thánh Tử là Con Thiên Chúa, Người được thừa hưởng gia tài, là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Đó là sự thật mà bạn thấy Ngài giống con người  trong các taọ vật Ngài dựng lên, trong đời sống hàng ngày và Ngài cũng nói qua các tôn giáo bằng nhiều con đường (ways) khác nhau. Như lời Đức Gioan Phaolô II đã nói: “Các Tôn giáo là sự mạc khải của Thiên Chúa đang tới hồi viên mãn. Như vậy, bạn xác tín rằng: chính sự hiện diện của Chúa Cha, Lời của Ngài trở thành xác phàm ở trong Chúa Kitô, đã sinh ra cho bạn trong hang đá Belem, nước Giuđa. Vậy bạn làm gì để xứng đáng là người con hôm nay?.  

   3/ Ngôi Lời là Thiên Chúa:   Ngôi Lời đã phát xuất từ Thiên Chúa, rồi sau khi xuống thế nhờ mầu nhiệm        Nhập Thể, Ngôi Lời trở về với Thiên Chúa, đúng như Lời Đức Giêsu đã nói về chính mình như sau: “Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha.” (x.Ga 16,28)

  Vâng, chính nhờ Ngôi Lời nhập Thể mà tôi đã được làm con Thiên Chúa hôm nay: tôi được cứu chuộc, được ban sự sống, ban ánh sáng là Lời Chúa; được có niềm vui, bình an từ nguồn sung mãn, mọi ân huệ và sự thật trong Thánh Thần. Tôi đã lừng chừng theo thế gian từ khước hay tỏ thái độ đón nhận Tin Mừng bằng hành động?             

C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn Sống tuần này:

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHÀ MÌNH, NHƯNG NGƯỜI NHÀ CHẲNG CHỊU ĐÓN NHẬN   (Ga 1,11) 

He came to His own, and His own did not receive Him”  

 

 D- Bạn va tôi cùng cầu nguyện với Lời Chúa: (Prayer in Action)

  Lạy Cha, Cha đã nói: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Xin cho con nhận biết Người là Sự Sống đời đời, Sự Sống Thần Linh, là Ánh Sáng dẫn con tới Thiên Chúa để tiêu diệt bóng tối là thế gian, ma quỷ và xác thịt đang quấy phá hôm nay.

 

  Lời hay ý đẹp:

CÔ ĐƠN LÀ KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC ĐẤNG Ở VỚT TA KHẮP MỌI NƠI.  

Loneliness is being unaware of the One who is with us…

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

                      Phó tế:   *  GB Huyền Đồng  *   Johndvn@yahoo.com