|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
Nhật XXIX-TN-B:22-10-06)
Lời
Chúa nhắn nhủ bạn:
NGƯỜI TÔI TRUNG CHỊU ĐAU KHỔ
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài
đọc sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: Isaia (53:10-11). “Đức Chúa đã muốn người
tôi trung phải bị nghiền nát vì đau khổ…” (câu 10)
a/ Phục vụ là chịu mọi đau khổ, tôi đã noi gương Chúa Giêsu làm gì?
b/ Hãy nói những kết quả khi bạn có thực tâm phục vụ tha nhân?
C/ Tại sao theo Chúa, tôi phải bị nghiền nát và nếm mùi đau khổ?
Bài đọc 2: Do Thái (4:14-16). “…vì Người đã chịu thử
thách về mọi phương diện cũng như ta; nhưng không phạm tội.”
(câu 15)
a/ Tại sao người giầu không biết cảm thông được với người nghèo ?
b/ Chúa Giêsu là Thầy Thượng tế tối cao, Ngài đang làm gì cho bạn?
c/ Bạn có kinh nghiệm gì khi quyết đi con đường vâng phục ý Chúa?
Tin Mừng: Mác-cô (10:35-45). “Các anh có uống nổi chén
Thầy sắp uống, hay chịu phép Rửa Thầy sắp chịu không?”
(câu 38)
a/ Chúa dùng hai hình ảnh “chén” và “phép Rửa” để nói gì với tôi?
b/ Hãy chia sẻ những đau khổ và hy sinh khi bạn đang theo Chúa?
c/ Tai sao có những Tín hữu đã bỏ cuộc trước những cám dỗ hiện taị?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì? – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Ý nghĩa sự đau khổ: Người phục vụ sẽ hưởng trọn niềm
vinh quang và trường tồn, vì đã hiến thân làm lễ vật đền tội là điều
rõ ràng. Người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Người phục
vụ được mô tả như như thầy tế lễ, là của lễ, là tổ phụ và là vua.
Đau khổ đã giúp con đến gặp Chúa , biết cầu nguyện, biết chia sẻ
với những người đang chịu đau khổ. Đau khổ rất có lợi vì nó giúp
con hồi tâm, thêm tin vào Chúa và không hy vọng vào đời này. Đau khổ
đã giúp con thấy mình bất lực và cần Chúa hơn khi nào hết.
2- Người Thượng Tế đích thực: Ngài đã chịu nhiều đau khổ
nên rất cảm thông với con người nhiều yêu đuối của ta là chính Đức
Giêsu Kitô, vị Thượng Tế Tối Cao, là cõi sáng láng vượt trên các
tầng trời. Ngài biết rõ ta, nên sẵn sàng giúp ta vượt mọi sự thử
thách và đau khổ. Ta hãy mạnh dạn đến gần để cầu nguyện sẽ thấy con
đường vào Nơi Chí Thánh và lãnh nhận tình thương xót.
Chúa Giêsu ơi! Ngài đã chịu cám dỗ như con, xin giúp con thắng các
cơn cám dỗ bằng quyền năng và ân sủng của Ngài làm việc trong con,
để con nhớ Lời Chúa phán với Phaolô trong thư II Côrintô 12,9 như
sau: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ
trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thánh Thần là Ân Sủng.
3- Uống chén và Phép Rửa của Thầy: Chén tượng trưng cho
sự đau khổ, và sự trừng phạt của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Phép Rứa
gợi lên hình ảnh nước, nhận chìm trong nước là sự đau khổ và tai
họa, nói đến cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúa muốn ai theo Ngài
hãy sẵn sàng uống chén và chịu phép Rửa là như vậy.
Lạy Chúa ! Nói theo Ngài thì dễ, nhưng bước theo Chúa thì con sợ
quá ! Vì Chúa cũng đã nói: “Thầy còn một phép Rửa phải chịu, và
lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”
(Lc 12,50) Nước và lứa nọi lên sự tử đạo mỗi ngày của đời
con, còn nói lên một khí cụ để phán xét, con cũng sẽ chịu giống như
Chúa.
C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn
Sống tuần này:
CHÉN THẦY SẮP UỐNG, ANH CŨNG SẼ UỐNG,
PHÉP RỬA THẦY SẮP CHỊU ANH CŨNG SẼ CHỊU. (Mc 10, 39)
1/ Tôi vui lòng chịu đau khổ trong nhiệm vụ để nên giống Chúa
hơn.
2/ Bạn bền chí theo Chúa trước thử thách để cùng chết với Chúa .
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống
cầu nguyện (Pray in Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã hỏi con: anh có uống nổi chén Thầy sắp
uống và phép Rửa Thầy sắp chịu không? Xin thêm sức để con can đảm
bước theo Chúa, vì Chúa là sức mạnh của con trong lúc yếu đuối. Xin
Mẹ giúp con kiên tâm theo Chúa trong mọi lúc đau khổ cuộc đời, như
suốt hành trình của Mẹ đến chân Thập giá.
Lời
hay ý đẹp: TRƯỚC BÌNH MINH LUÔN LÀ
CẢNH ĐEN TỐI NHẤT !
It’s always darkest before the dawn.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
(Ga 3, 30)
Phó tế : GB Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|