|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XXXI-TN:B (05-11-06)
NHÃN HIỆU CỦA TÍN HỮU
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: Đệ Nhị Luật (6:2-6). “Hãy yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em).” (câu 5)
1/ Tôi đã giữ tuân giữ mười điều răn một cách cụ thể như thế nào?
2/ Điều gì đã ngăn cản bạn không để Chúa đến làm chủ đời mình?
Bài đọc 2: Thư Do Thái(7:23-28). “Đức Giêsu, chính Người
hằng sống.., nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi.”(câu 24)
1/ Chúa Giêsu Đấng hằng sống, tôi cần Ngài giúp tôi những gì?
2/ Bạn làm gì để theo gương Chúa Giêsu, là Thầy tế lễ vĩnh cửu?
Tin Mừng: Mác-cô (12:28b-34). “Điều răn thứ hai là : ngươi
phải yêu người thân cận như chính mình…” (câu 31)
1/ Dấu hiệu để biết người Tín hữu thực sự mến Thiên Chúa là gì?
2/ Tại sao khi bạn chia sẻ mọi điều cho tha nhân là kính yêu Chúa?
3/ Tôi có một món nợ luôn luôn phải trả suốt đời là món nợ nào?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì? – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Dấu hiệu mến Chúa: Để biết tôi có lòng mến Chúa là yêu
thương người bên cạnh mình. Vì nếu mến Chúa mà thiếu tình yêu là
người nói dối, gia đình thiếu tình yêu sẽ là nhà tù, và xã hội sẽ là
địa ngục. nên Đức Giêsu đã lấy tình yêu thương làm dấu chỉ của môn
đệ Ngài.
Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là
các con có lòng có lòng yêu thương nhau.(Ga 13,35)
Tôi đeo ảnh, làm dấu Thánh giá, đọc kinh, đi nhà thờ ngày
Chúa nhật, để giữ luật Hội thánh là việc tốt, chỉ là bộ đồng phục
đẹp mắt của người Công giáo thôi, chưa phải là người Kitô hữu
đích thực, chân chính: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ
các điều răn của Thầy.(Ga 14,15) Đến ngày sau hết, Chúa
chỉ hỏi tôi về bác ái yêu thương, chứ không hỏi tôi đã đi nhà thờ
mấy lần, đọc kinh bao nhiêu. Những việc lành đó chỉ để giúp tôi thực
hiện yêu thương cho tha nhân thôi, chứ không thể lấy đó làm đủ và
cho mình là sống đạo tốt rồi: Nào hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc,
hãy đến thừ hưởng Vương Quốc…Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta
khát cá ngươi đã cho uống, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc.(Mt
25,34-36).
2- Những việc làm cụ thể: Nói tốt, nghĩ tốt, an uỉ, giúp đỡ
cầu nguyện cho nhau, là việc tốt nhưng chưa đủ, tôi cần có hành động
cụ thể bằng những việc làm nữa. Về vật chất: - Bánh ú đi,
bánh quy lại.- Ông có chân giò, bà thò chai rượu. – lá lành đùm lá
rách. Hôm nay tôi giúp người, biết đâu ngày mai tôi lại cần họ:
Một miếng khi đói bằng một gói khi no. -Một cây làm chẳng
nên non, ba cây…Làm ơn không cần đáp trả, Chúa sẽ ban ơn khác
cho ta: làm ơn há dễ chờ người trả ơn.(bão số #6 vừa qua).
Về tinh thần: Nhẫn nhục là chứng tỏ bạn yêu Chúa cao nhất:
vì thắng mình là thắng ba vạn quân. Khi người khác nóng nảy với
bạn, bạn nóng lại, thì bạn sẽ giống như họ thôi, bạn không bắt chước
Chúa. Tha thứ: “Cách trả thù hay nhất là tha thứ.” chứng tõ
bạn giữ Lời Chúa hoàn hảo nhất và được gặp Chúa ngay là bình an, là
thiên đàng rồi:” Chúa Giêsu trên thập giá, nói: Xin Cha
tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Tóm lại, để mến Chúa và yêu người, bạn và tôi cần thực hành 3
việc:
1- Nhẫn nhục. 2- Yêu thương. 3- Tha thứ.
C- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn
làm Châm ngôn Sống:
NGƯƠI PHẢI YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH
You shall love your neighbor as yourself
(Mc12,31)
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời
Chúa : (Pray in Action)
Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: ai yêu mến Thầy thì sẽ
giữ Lời Thầy, thế mà bao lâu nay con chi giữ đạo một cách hình thức,
máy móc, còn học hỏi và thực hành Lời Chúa thì con không chú trong.
Con cứ tưởng tổ chức lễ nghi linh đình là mến Chúa. Ta chán ngấy các
lể lạc, ngày đại hội của các ngươi, Ta cần tình yêu chứ không cần hy
lễ. Con quyết thay đổi để mến Chúa qua anh em của chúng con.
Lời hay ý đẹp:
TÔI TÔN KÍNH CHÚA KHI TÔI YÊU MẾN
NHAU
I honor God, when I love one
another
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|