|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 1 Mùa Chay (05-03-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc/nghe:
THỜI KỲ ĐÃ MÃN
A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống
và chia sẻ ba bài đọc:
Bài đọc 1: Sáng thế (9:8-15). “Ta lập giao ước của Ta với các
ngươi: mọi xác phàm không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ
không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.’ (câu 11)
a/ Được sống sau cơn hồng thủy cuộc đời, tôi làm gì để biết ơn Ngài?
b/ Bạn duy trì Gia đình thế mình nào trước những cạm bẫy hiện tại?
Bài đọc 2:Thư 1 Phêrô (3:18-22). “trong thời Thiên Chúa kiên
nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nô-e đóng tầu. Trong con tầu ấy một
số ít, cả thẩy là tám người được cứu thoát nhờ nước.” (c.20)
a/ Gia đình ông Nô-e đã được cứu sống nhờ nước, tôi làm gì sau khi
được thanh tẩy bằng phép Rửa.?
b/ Phép Rửa có phải tẩy sạch vết nhơ thể xác không, vậy để làm gì?
Tin Mừng: Mác-cô (1:12-15). “Thời kỳ đã mãn và, và triều đại
Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (câu
15)
a/ Sám hối rất cần , chia sẻ những việc làm chứng tỏ tôi sám hối. ?
b/ Cho biết những việc làm tích cực của bạn đang phục vụ Lời Chúa?
c/ Tôi thường giữ đạo theo mùa, hay sống đạo mỗi ngày? Taị sao?
d/ Thần Khí Chúa quan trọng thế nào trong đời sống đạo của bạn ?
B- Chúa có ý nói gì với tôi – Tôi muốn
nói với Chúa.
1- Dấu hiệu của Giao ứơc: Khi nó kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời,
Ta sẽ cứu nó. Những tàn phá của nước lụt … đã gây ra bởi sự xấu và
tội. Nhưng nếu tôi trung thành với Giao ước / Lời của Chúa, tôi sẽ
vượt qua quyền lực của sự xấu và được Chúa cứu giúp. (x. Bài đọc
1)
Tôi cần sống tinh thần tám mối phúc thật để tỏ lòng biết ơn
Chúa đã thương xót, cho tôi đang sống trong gia đình, công đoàn hôm
nay. Tôi tìm mọi cách lèo lái gia đình trước những xung khắc do ma
quỉ và thế gian xúi giục làm tan vỡ giữa vợ chồng, cha mẹ con cháu…
2- Được Phục sinh nhờ Thần Khí: Nhờ Thần Khí, Đức Giêsu đã
được tái sinh, vượt thần lực của sự xấu. Vì là con người, Đức Kitô
cũng chết như một phàm nhân, Người đã toàn thắng ba kẻ thù của nhân
loại là ma quỉ, tội lỗi và sự chết. Đã lãnh nhận phép Rửa, tôi cần
cam kết sống trung thành điều mình đã thề hứa. (x. Bài đọc 2)
Thời xưa, Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi ông Nô-ê đóng tầu,
hôm nay Chúa cũng đang chờ đợi tôi sám hối để được cứu. Nước đaị
hồng thủy là hình bóng phép Rửa. Tôi cần xin Chúa ban cho tôi một
lương tâm trong sạch nhờ sự phục sinh của Đức Kitô.
3- Sám hối bằng cách nào: Hãy nhờ Thánh Thần canh tân đổi
lòng dạ, đổi tâm tình, đổi não trạng, tỏ ra hối tiếc, hối hận; thay
đổi hướng đi. Quyết lòng trở về với Chúa, nhìn, chạy thẳng về phía
trước bằng một cuộc sống hoàn tòan mới . (x. bài Tin Mừng)
Tôi đã không gặp gỡ thân mật, chia sẻ Lời Chúa trong giờ kinh
tối Gia đình hàng tuần. Trong các buổi họp tôi đã không đọc Phúc Âm
để nghe Chúa nói và nói với Chúa về những nhu cầu tâm linh của nhau.
Tôi chỉ giữ đạo theo mùa, còn ngày thường sống rất đại khái. Tôi đã
ít xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong mọi việc mình làm..
C- Câu Kinh Thánh tôi chọn Sống tuần
này: (The Best of God’s Word)
THỜI KỲ ĐÃ MÃN VÀ TRIỀU ĐẠI THIÊN
CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN (Mc 1,15)
The time of fulfillment. The Reign
of God is at hand!
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
1/ Tôi chia sẻ thường xuyên một cách cởi mở với vợ, chồng, con..
2/ Bạn đọc và suy niệm Lời Chúa trước mỗi buổi hội họp đoàn thể.
3/ Tôi sống đạo mỗi ngày bằng những việc làm tốt cho tha nhân.
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện:
Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy: Anh em hãy sám hối và
tin vào Tin Mừng. Xin dạy con biết tỏ lòng sám hối bằng việc làm như
gây hoà thuận trong gia đình, quyết bỏ những tật xấu như nói gây
chia rẽ, nóng giận, đề lòng thù hằn… để xứng đáng lòng Chúa xót
thương.
Lời hay ý đẹp:
MỘT KHI TỪ BỎ TỘI LỖI, THÌ KHÔNG
ĐƯỢC QUAY TRỞ LẠI. /
One we turn away from sin, there
should be no turning back.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
(Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|