|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XXVII-TN:B - 08-10-06)
Tin Mừng cho bạn: TÌNH YÊU HÔN NHÂN
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections)
Bài đọc 1: Sáng thế (2:18-24). Con người nói: “Phen này, đây
là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.” (câu 23)
a/ Vợ và chồng là xương thịt của nhau, tại sao tôi hay gây lộn xộn?
b/ Bạn làm gì để tình yêu giữa vợ chồng luôn được hoà hợp, vui vẻ?
Bài đọc 2: Do thái (2:9-11). Thiên Chúa, là nguồn gốc và cùng
đích, …muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang.” (câu 10)
a/ Tôi đã đáp lại lòng mong ước của Chúa để làm gì cho Gia đình?
b/ Trong mấy chục năm theo Chúa, bạn bắt chước Ngài những gì?
Tin Mừng: Mác-cô (10:2-16). Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà
gắn bó với vợ, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”
(câu 7-8)
a/ Hai câu Kinh Thánh trên, Đức Giêsu đã nói gì với tôi về hôn nhân?
b/ Nếu bạn ly dị để lấy người khác, bạn sẽ phạm tội nào ? Tại sao?
c/ Vì sao thời buổi sắp tàn này, người ta lại ly thân, ly dị quá
nhiều?
B- Ý Chúa muốn dạy tôi – Tôi lắng nghe
và nói với Chúa:
1- Người Bạn Đồng Hành: Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp,
mà Thiên Chúa cho con người trên các tạo vật, để họ thành
một xương một thịt, làm bạn và yêu thương nhau: “Con người ở một
mình không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.”(St
2,18)
Thật là một tình yêu lạ lùng của Chúa cho nhân loại. Thế mà
bấy lâu nay, con đã không nhận ra để yêu thương người bạn Chúa gởi
cho con, trong tình yêu và hiệp nhất nên một. Từ nay, lúc nào con
cũng sống mến yêu, vui mừng, đại lượng để biết ơn Chúa .
2- Tình yêu cụ thể: Thiên Chúa đã thực hiện tình yêu của
Ngài qua Đức Kitô, để bạn và tôi cũng bắt chước Ngài mà quên mình vì
nhau qua những sóng gió cuộc đời, được thánh hoá để trở nên vẹn
toàn: “nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải
qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn.” (Dt 2,10)
Từ nay con không theo bản năng, ích kỷ, ghen tương, hờn
giận…để gia đình được êm ấm, giáo xứ và xã hội được hiệp nhất và
bình an. Con sẽ không nói một đàng, làm một nẻo, làm mất lòng tín
cẩn và chung thủy với nhau., gây nhiều gương xấu, gương mù cho nhau.
Tục ngữ có câu: Một sự thất tín, vạn sự không tin.
3- Không được Ly dị: Vì Hôn nhân chính do Thiên Chúa
thiết lập, và phối hợp, nên Ngài không muốn tôi ly
dị, nếu tôi cố tình là do lòng ích kỷ và tham lam của tôi mà ra.
Tôi không Sống Lời Ngài. Tôi đã phạm tôi ngoại tình với vợ hoặc
chồng mình: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối
với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội
ngoại tình.” (Mc 10,10)
Con hứa sống xứng đáng là một Kitô hữu, con giữ đạo
vì mến Chúa, đi lễ ngày Chúa nhật để dự bữa tiệc Lời Chúa, và Mình
Máu Chúa. Con bẻ bánh và cầu nguyện chung gia đình. Con bớt nóng
giận, tránh to tiếng, nóng giận, chửỉ bới, la rầy, kiêu căng. Con
tránh bạo hành, làm người thân yêu của con phải tuyệt vọng, chán
nản, bỏ nhà ra đi. Con luôn sống hoà nhã, vui vẻ và nhịn nhục ,tha
thứ !
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn
Sống tuần này:
AI RẪY VỢ MÀ CƯỚI VỢ KHÁC LÀ PHẠM TỘI NGOẠI TÌNH VỚI VỢ
MÌNH. (Mc 10, 11)
1/ Tôi cầu nguyện nhiều để tránh những nguyên nhân đưa đến ly
dị.
2/ Bạn tôn trọng khác biệt vợ,(ch), và nhìn Chúa hiện diện qua
nhau.
D- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để
Cầu nguyện:
Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Ai rẫy vợ mà cưới vợ
khác là phạm tội ngoại tình với vợ mình. Xin giúp con quyết tâm xa
tránh những mưu chước của ma quỷ cám dỗ con qua tình tiền, xác thịt
vật chất. Xin Thánh Thần Chúa mở lòng dẫn dắt con đến các Nhóm nhỏ,
Hội đoàn
để cùng khuyến khích nhau học hỏi thăng tiến Gia đình.
Hoa thơm cỏ lạ:
CÀNG GẦN CHÚA BẠN CÀNG NGHĨ TỚI
NGƯỜI KHÁC.
The closer you are to God, the
bigger your heart for people
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.
(Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|