|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 6 TN-B (12-02-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc/nghe:
TÔI MUỐN ANH ĐƯỢC SẠCH
( I do will it )
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections&Share)
Bài đọc 1: Lê-vi (13:1-2; 44-46). “Nếu mắc bệnh phong hủi,
thì người ấy trở thành ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô
uế;”(câu 44)
a/ Khi mắc bệnh phong hủi sẽ làm thể xác tôi ra ô uế. Vậy ô uế là gì?
b/ Nếu bạn bị bệnh phong cùi tâm hồn, bạn cần làm gì ngay bây giờ?
Bài đọc 2: 1Côrintô (10:31—11:1). “Anh em đừng làm gương
xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do thái hay người ngoại, hoặc cho
Hội Thánh của Thiên Chúa.” (câu 32)
a/ Làm gương xấu có hại như thế nào? Tại sao tôi làm gương tốt ?
b/ Vì sao Phaolô khuyên bạn đừng làm gương xấu cho bất cứ ai?
Tin Mừng: Mác-cô (1:40-45). Đức Giêsu chạnh lòng thương,
dơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn anh hãy được sạch.” (câu 41)
a/ Người phong hủi đã chứng tỏ niềm tin thế nào khi gặp Chúa?
b/ Chúa dùng ba động từ: thương, dơ tay, và bảo; có ý nói gì với tôi?
c/ Những gì đã làm cho bạn trở nên không tinh sạch trước mặt Chúa?
B- Chúa có ý nói gì với tôi? -- Tôi nói
với Chúa:
1- Bệnh phong hủi tâm hồn: Lời
Chúa trong bài đọc 1 cho tôi thấy những dấu hiệu bệnh phong hủi về
thể xác như da nổi mụn nhọt, lác đác đốm. Theo luật cũ họ trở thành
ô uế và phải ở riêng: “Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách,
xoã tóc, che râu và kêu lên: Ô uế! Ô uế!.” (câu 45). Còn bệnh
phong tâm hồn tôi thì khó ai biết, tôi vẫn thản nhiên làm việc này,
chức nọ, còn hà hiếp, bóc lột ngườì khác. Tôi cần tự động đến gặp
Chúa để thú nhận tội mình, qua các người đaị diện Chúa, luật pháp
chính quyền để thay đổi.
2- Đừng làm gương xấu: Thánh
Phaolô khuyên bạn đừng làm gương xấu, hãy làm gương mẫu cho mọi
người, trong tất cả những sinh hoạt hàng ngày như ăn nói, làm việc,
nghiã là trong moị tư tửởng, phản ứng hành động đều giống như Đức
Kitô: “Anh em hãy bắt chước tôi như, như tôi bắt chước Đức Kitô.”
(1Cor 11,1) - Thật khó qúa với tôi! Vì thứ nhất: tôi ít đọc Lời
Chúa để sống và chia sẻ với tha nhân. Thứ hai: Dù có nghe hay nói về
Chúa xong, nhưng tôi thấy tiền bạc và danh lợi là tối mắt lại. Thứ
ba: Tôi chẳng biết nói với Chúa là cầu nguyện khi đang bị vật chất
lôi cuốn, cám dỗ.!
3/ Tôi muốn được sạch: Bài Tin
Mừng nói rõ lòng tin tưởng và quyết tâm của người mắc bệnh phong,
đã đánh động mạnh lòng thương xót Chúa, để Ngài dơ tay đụng chạm đến
tâm hồn và thể xác anh, Chúa nói: Tôi muốn anh sạch đi !” Lập tức,
chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. (câu 41-42) -
Lỗi lầm của bạn nhiều quá ! Lương tâm bạn và bao người kêu trách,
nhưng bạn vẫn chần chừ, kiêu căng, độc tài, bảo thủ, dùng chức quyền
đe dọa, ức hiếp từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Bạn đã không
thèm nói với Chúa một câu để xin Ngài rửa sạch bệnh phong tâm hồn!?
C- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và
tôi chọn Sống tuần này:
NÊÚ NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO TÔI
ĐƯỢC SẠCH. (Mc 1, 40)
- If you will to do so, you can
cure me .
D- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa.
(So what am I doing/For Action)
1/ Tôi sửa ngay vài tật xầu mà nhiều người thường nhắc nhở tôi .
2/ Bạn luôn làm gương tốt trong cách nói năng, phản ứng, hành động.
3/ Tôi xin lỗi khi làm sai, tôi không hống hách, bảo thủ, cửa quyền.
E- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để
cầu nguyện: (In Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói với người phong hủi: “Tôi muốn anh
sạch đi !” Xin giúp con quyết tâm và mạnh dạn đến gặp Chúa môĩ khi
lỗi lầm, bằng thay đổi con tim chai đá này với những hành động thật
cụ thể, để xứng đáng Chúa động lòng thương xót, chữa lành mọi tật
xấu tâm hồn con, mà bấy lâu nay con là người ô uế.!
Hoa thơm cỏ lạ:
KHI CHÚA GIÊSU BƯỚC VÀO MỘT CUỘC ĐỜI,
THÌ NGÀI ĐỔI MỚI MỌI SỰ./
When Jesus comes into a life, He
changes everything.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
( Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|