|
GỢI Ý
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XVI Thuờng Niên-B (23-07-06)
Lời Chúa nói với bạn hôm nay:
TRÁCH NHIỆM MỤC TỬ
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections/Share)
Bài đọc 1: Giê-rê-mi-a (23:1-6). “Khốn thay những Mục Tử
làm cho đàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác.” (câu 1)
a/ Tôi đã ăn ở làm sao để những người tôi có trách nhiệm bỏ ra đi ?
b/ Vì các Mục tử trên, Chúa dùng cách nào để phục hưng Giáo hội?
Bài đọc 2: Ê-phê-xô (2:13-18). “…Người đã hy sinh thân
mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét.” (câu 14)
a/ Chúa đã hy sinh thân mình, còn tôi làm gì để gần gũi mọi người?
b/ Nguồn gốc của sự thù ghét là gì? Hãy nói những tại hại của nó?
Tin Mừng: Mác-cô (6:30-34). “Ra khỏi thuyền,. Đức Giêsu
thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương.” (câu 34)
a/ Chúa Giêsu thương dân và dạy họ, còn tôi làm gì cho tha nhân?
b/ Bạn đã thi hành chức Ngôn Sứ thế nào với người có trách nhiệm?
c/ Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể giúp ích gì cho Tín hữu
B- Ý Chúa muốn dạy bảo tôi - Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Người Mục tử thật: Chúa sẽ
trừng phạt những kẻ chăn chiên giả: chính các ngươi đã làm cho đoàn
chiên Ta phải tan tác, các ngươi đã xua đuổi chúng. Ta sẽ để ý trừng
phạt những hành vi gian ác của các ngươi. Người sẽ ủy quyền cho
người lãnh đạo trung thành chăn dắt chúng, chúng không còn phải kinh
hãi, sợ sệt và bị bỏ rơi.
Trong Gia đình tôi đã không xử đúng tác phong của người cha mẹ,
vợ chồng làm con cái phải bỏ nhà ra đi, vợ chồng phải chia lìa xót
xa, đau đớn. Ở Cộng đoàn tôi đã lợi dụng quyền thế nịnh hót người
này, ứp hiếp kẻ kia, gây mất niềm tin những người yếu đuối. Tôi đã
mua chuộc danh giá, địa vị..làm chia rẽ mọi người thiện chí.
2- Tiêu diệt sự thù ghét: Chúa
đã không phân biệt Do thái hay dân ngoại, Người liên kết mọi người
thành một, chính Người đã chịu chết để mọi người lại gần nhau, Người
đã phá bỏ bức tường ngăn cách mọi người là sự thù ghét nhau; bỏ các
luật lệ cũ không hợp thời để làm mới lại đời sống hợp nhất của mọi
Tín hữu trong máu Người.
Bạn lại theo lòng tham của con người, và xúi dục của quỷ dữ đẩ
xâu xé lẫn nhau. Lòng ghen ghét tức giận, trả thù đã xâm chiếm bạn,
làm tan tác bao tâm hồn ngay thẳng muốn làm vinh danh Chúa. Chúa đã
đến ban Tin Mừng cho người ở xa, cũng như bình an cho người ở gần.
Tại sao bạn lại gây chia rẽ giữa họ để hưởng lợi?
3- Quan tâm đến người khác: Chúa
Giêsu muốn các môn đệ và bạn sau khi phục vụ, cần có giờ nghỉ ngơi,
tĩnh dưỡng, cầu nguyện, nói với Chúa về những việc mình đã làm. Ngài
thi hành chức năng Ngôn Sứ đem cho mọi người Lời ban sự Sống và bánh
làm của ăn cho bạn như Man-na trong Sa mạc xưa, để hôm nay bạn cùng
với Giáo hội dọn tiệc Lời Chúa và tiệc Thành Thể hiệp nhất cho mọi
người.
Tôi đã chạy theo tiền bạc, địa vị..mà quên trách nhiệm gần
gũi, gặp gỡ, chia sẻ trong Gia đình và Cộng đoàn. Không dành thì giờ
nhiều để làm vơi căng thẳng, bồi dưỡng tâm hồn cho nhau, bằng cách
hằng ngày cầu nguyện với nhau trong giờ kinh tối. Các Hội đoàn hàng
tuần họp lại đọc và chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa với nhau…
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn
làm Châm ngôn Sống:
ĐỨC GIÊSU THẤY MỘT ĐÁM NGƯỜI RẤT ĐÔNG
THÌ CHẠNH LÒNG THƯƠNG./
Jesus saw the vast crowd, his heart
was moved with pity for them. (Mc 6, 34)
---------------------------------------------------------------------------
* Ngay bây giờ bạn và tôi phải làm
gì? (So what am I doing/For Action)
1/ Tôi bỏ tật hống hách khinh người, ghen ghét từ trong Gia
đình…
2/ Bạn sống hòa mình, gần gũi,..trong các buổi học hỏi chia sẻ
LC.
D- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để
Cầu nguyện: (In Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu thấy đám đông thì
chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn dắt.
Xin cho con biết sống hoà hợp với mọi người, không phân biệt màu da,
chủng tộc, tôn giáo, vì Chúa đã hy sinh đổ máu mình cho moị người
được hòa giải với nhau.
Lời hay ý đẹp:
BẠN SẼ KHÔNG VẤP NGÃ VÌ ĐIỀU SAI,
NẾU BẠN BẢO VỆ ĐIỀU ĐÚNG. /
You won’t fail for what’s wrong, if
you stand for what’s right.
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|