GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật tuần tới (XXV Thường Niên - 24-09-06)

Tư cách của người Tín hữu:  XÂY DỰNG HOÀ BÌNH

 

A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau:

Bài đọc 1: Sách Khôn Ngoan (2:12;17-20). “Ta hãy gài bẫy tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta.”  (câu 2)

a/ Sống công chính sẽ làm cho người xấu bụng không ưa ? Tại sao? 

b/ Đức Khôn ngoan Chúa ban, giúp cho tôi có những nhân đức nào? 

 Bài đọc 2: Gia-cô-bê 3:16--;4:3). “ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.”  (câu 16)

a/ Tại sao Gia đình và Xã hội bạn có nhiều cuộc cãi vã và bạo hành?

b/ Hãy nói những đức tính và kết quả của người xây dựng hoà bình?  

Tin Mừng: Mác-cô (9:30-37). “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”   (câu 37)

a/ Em nhỏ Chúa muốn đây chính là người phục vụ, còn tôi thế nào?

b/ Theo bạn, những đức tính nào đã giúp bạn trở nên như một em bé?

c/ Để phản ứng, nói năng, suy nghĩ và...giống Chúa, bạn cần làm gì ?

 

B- Chúa muốn dạy bảo tôi – Tôi lắng nghe và nói với Chúa:       

1- Người công chính bị hành hạ: Người sống tốt lành thường bị làm khổ, làm rầy rà, làm khó chịu cho bực mình chán nản. Nếu tôi theo Chúa để cầu lợi sẽ bỏ cuộc ngay. Tôi cần phải nhẫn nhục và khiêm tốn vượt qua, vì ơn Chúa sẽ giúp những kẻ tin cậy Ngài.

Cần suy niệm Lời Chúa là ánh sáng sẽ dẫn tôi đi trong mọi gian khổ cuộc đời. Tôi sẽ không bị thất vọng và chản nản, bỏ cuộc trước những khinh chê, làm nhục. Vì như lời thánh hiền khuyên: “Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình, thất bại lớn nhất của người đời là tự kiêu; và ngu dốt nhất của người đời là dối trá.” 

2- Tránh ghen tương và tranh chấp: Những cuộc cãi lộn, chửi nhau ở mọi nơi đều xảy ra những tội ác ghê gớm như những cuộc chiến tranh lớn nhỏ, ly thân ly dị hôm nay từ trong Gia đình cho đến ngoài Xã hội. Còn những người sống Tin Mừng thì luôn sống hoà nhã, trong sạch, không tham lam ích kỷ, thiên tư, bè phái. Ca dao Việt nam có  câu:

            Tranh quyền cướp nước gì đây,

            Coi nhau như bát nước đầy thì hơn.

Vì thế, thánh Giacôbê  đã hỏi tôi : Có phải những cãi vã, xung đột, chiến tranh là tại anh không? Tại vì lòng tham sân si của anh quá nhiều.  Anh luôn xin những điều xấu để thỏa mãn dục vọng thôi !

3- Cãi nhau là thiếu phục vụ: Khi đi đường Chúa Giêsu đã dạy Ngài phải chịu khổ, chịu chết và sống lại, nhưng các môn đệ chẳng hiểu gì!  Chỉ bàn luận cãi nhau như tôi bây giờ, để đòi quyền lơị thì mới làm. Phải được cha xứ để ý, giáo dân giúp đỡ này nọ…chứ không sẵn sàng chịu thiệt thòi, chịu vất vả vì Chúa và tha nhân:

            Mật ngọt càng tổ chết ruồi.

            Những nơi cay đắng là nơi thật thà.

   Vì thế, Chúa lâý hình ảnh em bé để tôi học đòi bắt chước:

            Cây cao thì gió càng lay,

            Càng cao danh vọng, càng đầy gian nan.

 

 C- Câu Kinh thúc đẩy tôi chọn Sống tuần này: (The Best Word)

  Ở ĐÂU CÓ GHEN TƯƠNG VÀ TRANH CHẤP, Ở ĐẤY CÓ XÁO TRỘN VÀ ĐỦ MỌI THỨ VIỆC XẤU XA.  (Gc 3,16)

 

D-Bạn và tôi cầu nguyện và Sống cầu nguyện: (Pray in Action)

   Lạy Cha, thánh Giacobê đã khuyên: Người khôn ngoan thì thanh khiết, hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, không thiên vị, chẳng gỉa hình. Xin giúp con được đem những lời dạy bảo này để áp dụng vào đời sống, mà bấy lâu nay con chẳng có đọc để thi hành.

 Hoa thơm cỏ lạ:

CỨ MỖI PHÚT GIẬN DỮ, BẠN ĐÁNH MẤT 60 GIÂY HẠNH PHÚC./ 

For every minute you are angry, you lose 60 seconds happiness

 

Cùng chuyển đến các Gia đình, Nhóm , Đòan thể… để Chia sẻ Lời Chúa

Phó tế: GB Nguyễn văn Định/Huyền Đồng *  johndvn@yahoo.com