|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XXIV TN-B (17-09-06)
Tin
Mừngcho người muốn đọc:
“ XATAN! LUI LAI ĐẰNG SAU THẦY”
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: I-sai-a (50:5-9a). Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù
trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn.” (câu 7)
a/ Là người phục vụ tha nhân, tôi đã coi đau khổ cao quí nhưthế nào?
b/ Khi bị hạ nhục và kết án, lòng tin vào Chúa giúp ích gì cho bạn ?
Bài đọc 2: Gia-cô-bê (2:14-18). “Cũng vậy, Đức Tin không có
hành động, thì quả là Đức Tin chết.” (câu 17)
a/ Đức Tin ở đây có phải là hành động của Lề Luật không? Tại Sao?
b/ Theo bạn, trong Gia đình nên thể hiện Sống Đức Tin như thế nào?
Tin Mừng: Mác-cô: (8:27-35). Đức Giêsu quay lại, …Người trách
ông Phêrô: “Xatan! Lui lại đằng sau Thầy.”(câu 33)
a/ Tại sao Đức Giêsu nói thẳng với ông Phêrô và cho ông là Xa-tan?
b/ Nhiệm vụ của các Môn đệ xưa và tôi hôm nay là làm những gì?
c/ Làm sao biết Giáo xứ bạn đang là Hội Thánh đích thực của Chúa?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Người Phục Vụ vâng phục: Đức Giêsu nêu gương
con người chịu đau khổ và vâng phục Chúa Cha một món quà đắt giá,
tự nguyện chứ không: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều
đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” (Do thái 5,8). Về
phưung diện nội tâm, trong hoàn cảnh bị hạ nhục và cô lập, “Người
Phục Vụ” chứng tỏ lòng mình hoàn toàn tin cậy Thiên Chúa.
Thánh Phaolo khuyên tôi: “Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống
lại được. Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã
trao nộp vì cúng ta hết thảy…Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình
yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm
nguy, bắt bớ, gươm giáo…? (x. Rom 8,31-39)
2- Đức Tin diễn ra trong hành động: Nếu bạn tin
tất cả Giáo lý là đúng đắn, nhưng đời sống bạn lại không bày tỏ rằng
mình vâng lời Chúa thì sao? Không, Đức Tin đó sẽ không cứu được bạn.
Nhưng nếu bạn diễn Đức Tin ra trong hành động như làm việc bác ái.
Thí dụ: đến ngay tủ quần áo, tủ lạnh của mình lấy quần áo và thực
phẩm chia sẻ một người đang gặp cơn đói khổ, bất hạnh. chứ không nói
suông: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no.” (Gc 2, 16)
Mọi hình thức đức tin không có việc làm kèm theo, niềm tin ấy chỉ là
những lời nói rỗng tuếch. Có thể tôi tin Chúa yêu
thương kẻ nghèo nhưng tôi không chăm sóc họ, đó là đức tin chết. Vì
thế, thánh Giaôbê đã nhấn mạnh: “Hỡi người
đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng, Đức Tin không có hành động
là Đức Tin vô dụng sao? (Gc 2,20). Như vậy, đức tin và hành động
không thể tách rời nhau.
3- Xatan ! Lui lại sau Thầy: Ông Phêrô kéo Đức
Giêsu mà trách Người, đó lúc ông đóng vai trò Xatan, kẻ cám dổ Đức
Giêsu đi khác với con đường của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của môn đệ là
đi theo Chúa, ông Phêrô đã tách ra không cùng đi trên con
đường đau khổ và phục sinh với Người. Đó là việc Chúa đòi hỏi nơi
các môn đệ, cũng là yêu sách đòi các Tín hữu hôm nay đi và làm theo
Người.
Chúa muốn tôi là môn đệ thì phải từ bỏ chính mình, Ngài
mời gọi tôi phải quan tâm đến gía trị đích thực của cuộc sống. Vì
nếu mất sự sống vĩnh cửu là mất tất cả. Nếu tôi sống ích kỷ trên
trần gian thì sẽ chẳng còn gì. Vì thế tôi cùng đau khổ, chết
và sống lại với Người.
C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn
Sống tuần này:
AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH THÌ SẼ
MẤT (Mc 8,35)
For whoever wishes to save
his life will lose it
1/ Tôi tỏ vui mừng khi được Chúa gởi đau khổ thể xác và tinh
thần.
2/ Bạn quan tâm giúp đỡ người nghèo khó trong Gia đình và Giáo
xứ
D- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để
Cầu nguyện:
Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Ai muốn cứu mạng sống
mình thì sẽ mất. Xin giúp con biết quên sự sống mình cho tha nhân
mỗi ngày, để sống cho Tin Mừng của Chúa bằng những việc làm bác ái
cụ thể là chia cơm sẻ áo cho những người nghèo đói gần con hôm nay.
Lời
hay ý đẹp: CON ĐƯỜNG VÂNG PHỤC LÀ
CON ĐƯỜNG CHÚC PHÚC
The way of obedience is the way of blessing
Phó tế: Nguyễn Văn Định/Huyền
Đồng * johndvn@yahoo.com
|