| SỐNG VÀ
CHIA SẺ LỜI CHÚA
Chúa nhật 5 P/S-C ngày
06-05-07
Dành cho Cá nhân, Nhóm, Gia
đình, Hội Đoàn
YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA YÊU
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ với sự thúc đẩy của Thánh Thần:
Bài đọc 1: Công vụ (14:21b-27). Hai ông nói: “Chúng
ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.”
(câu 22)
1/ Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba khích lệ tôi phải giữ đức tin thế
nào?
2/ Sự đau khổ giúp ích gì cho bạn ở cuộc sống hiện tại và vĩnh cửu?
Bài đọc 2: Khải huyền (21:1-5a). “Sẽ không còn sự chết; chẳng
còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa…” (câu 3)
1/ Những gì làm cho tôi sợ chết và điều gì giúp tôi đón nhận sự
chết?
2/ Trờ mới đất mới giúp bạn hy vọng về Hội Thánh trên trời thế nào?
Tin Mừng: Gioan (13:31-33a;34-35). “Anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (câu 34)
1/ Trong Gia đình, Cộng đoàn yêu thương sẽ tránh được những gì?
2/ Ngày phán xét Chúa có hỏỉ bạn về đi nhà thờ…không? Tại sao?
3/ Những dấu hiệu nào để biết người Tín hữu có lòng mến Chúa thật?
B- Câu Kinh Thánh nhắc nhở bạn và tôi chọn Sống tuần này:
ANH EM HÃY THƯƠNG YÊU NHAU NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG ANH EM. (Ga
13, 34)
1/ Tôi thực hành bác ái qua Kinh Thương người có mười bốn mối.
2/ Bạn luôn nhớ là mến Chúa không phải chỉ đọc kinh, đi lễ là
đủ.
C- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để Cầu nguyện:
Lạy Cha, Thánh Thần đả thúc đẩy con hãy thực hành theo Lời Đức
Kitô dạy là : Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương anh em.
Thế nhưng con chỉ nghe và giữ các nghi lễ bên ngoài, mà không thực
hành bác ái với anh em. Xin giúp con thi hành ý Cha bằng những việc
làm là thăm viếng những người đau yếu, cùng khổ…
Lời hay ý đẹp: AI YÊU
THIÊN CHÚA CŨNG YÊU NGƯỜI LÂN CẬN
Those who love God will
love their neighbor
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ
ĐI. (Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
|