Nụ Cười Việt Nam

PHỐ  "TRẦN DƯ"

- Nghe nói tỉnh ông có khu phố Trần Dư, tên của danh nhân nào sao tôi không biết vậy cà?

- Không phải một ông đâu mà là nhiều ông lận! Đó là các ông ... quan của tỉnh.

- Ủa, người sống mà cũng cũng được lấy tên đặt cho khu phố nữa hả, lạ quá ta!

- Tại ông không biết đó thôi, khu phố đó hoành tráng lắm, trước đây nguyên là sân vận động, nhưng mấy quan ở tỉnh qui hoạch thế nào mà cho dời sân vận động ra ngoại ô. Sân vận động mới còn nằm nguyên trên giấy thì ... sân cũ đã biến thành khu phố nhà cao tầng rồi.

- Vậy sao lấy tên Trần Dư?

- Bởi vì khu phố mọc lên, chỉ toàn các quan chia nhau mua, không người dân nào có thể lọt vào được nên người ta gọi là Trần Dư. Trần Dư tức là Trừ Dân đó mà!

Bút Bi ( Báo Tuổi Trẻ 08.10.2004)

TRANG  ĐẦU