Lên đỉnh núi

 

Núi cao hùng vĩ hấp dẫn con người xưa nay. Đứng dưới chân núi ngước nhìn lên ngọn núi cao, ta có cảm gíac huyền bí về núi:sự gì xa xôi diệu vợi khó hiểu. Vì thế mà muốn leo lên tò mò tìm hiểu. Khi càng leo lên  cao, lẽ dĩ nhiên mệt nhọc, nhưng càng sống tận mắt cảnh hùng vĩ cao lớn và đẹp của thiên nhiên.

Với Thiên Chúa của niềm tin cũng vậy: Chúng ta tin Ngài, nhưng không nhìn thấy Ngài. Ngài ở xa ta. Và ta không sao hiểu thấu được Ngài. Nhưng Ngài lại hấp dẫn ta tìm hiểu hiểu về Ngài. Như người leo núi, càng đi tìm Ngài, ta càng cảm nghiệm được trong cuộc sống dấu vết của Ngài : quyền năng cùng sự cao cả mà lại rất gần con người 

Ngọn núi không nói với ta điều gì bằng lời nói. Núi cũng không thúc dục bắt buộc ta ngắm nhìn tìm hiểu núi. Nhưng khi người nào đã có lần sống trong thiên nhiên vùng núi đồi và để tâm về núi, họ bị cuốn hút vào vòng say mê về cảnh hùng tráng huyền nhiệm thiên nhiên này.

Thiên Chúa cũng vậy : Ngài không bắt buộc ai. Chúng ta có thể đối xử với Ngài, như với không khí. Nhưng người nào khi có ý tưởng muốn tìm hiều về Ngài là ai, đóng vai trò gì trong đời sống con người, trong vạn vật. Họ say mê lần theo dấu vết của Ngài ẩn hiện trong đời sống, trong thiên nhiên.

Trên núi cao mây và mưa bao phủ nhiều khi che lấp tầm nhìn của con mắt. Nhưng khi làn mây tan biến, kéo bay đi hay cơn mưa tạnh ráo, lúc đó ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua và nổi bật mầu sắc trong xanh của nuí đá, của cây cối mọc trên vùng nuí.

Với Thiên Chúa cũng vậy: Cuộc sống con người chúng ta bị vướng trở vào nhiều hoàn cảnh đau thương bất hạnh, khiến không hay khó nhận ra bàn tay cùng ra sự có mặt của Ngài, Đấng là nguồn hạnh phúc sự tốt lành. Nhưng trong cuộc sống chúng ta cũng có nhiều giai đoạn sống trong hạnh phúc, nhận được nhiều ân đức cho thể xác lẫn tâm hồn. Những lúc đó ta có thể nhận ra Ngài dễ hơn và rõ hơn.

Lẽ tất nhiên không thiếu những tâm hồn có niềm tin vững mạnh sâu xa vào Ngài. Họ cảm nhận thấy Ngài cả trong những giai đoạn đen tối thất vọng. Như lúc có mây mù cơn mưa che khuất núi, nhưng núi vẫn đứng vững có đó trong thiên nhiên.

Núi cao không dấu diếm cùng đòi hỏi gì nơi con người, khi họ ngắm nhìn hay muốn tìm hiểu về núi. Vì núi được tạo dựng nên có đó trong công trình của thiên nhiên. Phải chăng đây là hình ảnh của lòng hy sinh ?

Với Thiên Chúa cũng vậy : Tình yêu của Ngài ban cho con người cùng vạn vật không lệ thuộc vào công trạng của ta. Chúa Giêsu từ trời cao xuống thế làm người. Sống hy sinh mang tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người, cho cả người không chấp nhận Người nữa.

Có lẽ cũng vì thế, Chúa Giêsu leo lên núi cao với ba môn đệ và cho các ông thấy vinh quang sáng láng của Ngài. Ngài rao giảng tám mối phúc thật cũng trên một ngọn núi. Rồi sau cùng chịu chết trên Thánh Giá ngày thứ sáu tuần thánh trên đồi Golgotha.

Sứ điệp ny giúp các Tông đồ và chúng ta, những người yêu mến tin theo Ngài, cảm nhận ra sự gần gũi có mặt của Thiên Chúa trong đời sống và trong thiên nhiên.

Lm. Nguyễn ngọc Long