CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
THẬT
Cách đây không lâu, tôi vừa bước chân đến
trường Giáo Lý thì có một Giáo Lý viên vội vàng chạy đến hỏi
tôi: “Thầy nghĩ sao? Người ta vừa tìm thấy mộ của Chúa Giêsu,
Đức Mẹ và bà Thánh Maria Mađalêna!” Có lẽ một số không ít người
Công Giáo cũng bị hoang mang vì tin giật gân này. Không cần nói
thì ai cũng biết vì lý do nào mà James Cameron đã đưa tin này
lên TV. Không những người ta đã tìm thấy mộ của Chúa ở Talpiot,
Giêrusalen, nước Do Thái, mà người ta còn tìm thấy cả mộ Chúa ở
Srinagar, Kashmir, Ấn Độ và ở
Harai, Nhật Bản nữa.
Sự thật thì đây không phải là một khám phá
mới mẻ gì. Vào năm 1980, khi một đám thợ xây ở Israel đào móng
để xây cất ở Talpiyot, ngoại ô Giêrusalem, người ta đã đào được
một ngôi cổ mộ khoảng 2,000 năm với 10 quan tài bằng đá. Sau khi
mất 20 năm để giải đoán các tên trên khắc các quan tài ấy, người
ta thấy có những tên sau đây: Giêsu con Giuse, Maria, Matthêu,
Giôpha và Giuđa, con của Giêsu. Các nhà khảo cổ của Do Thái cho
rằng những khám phá này không có giá trị gì đặc biệt nên họ đã
trao các quan tài bằng đá này cho Sở Bào Trì Các Di Tích Cổ của
Israel (Israel Antiquities Authority) gìn giữ. Theo nhà khảo cổ
thời danh của Israel là giáo sư Amos Kloner thì những người này
có liên hệ gì với Chúa Giêsu trong Tân Ước. Bởi vì các tên đó
rất thông thường đối với người Do Thái thời ấy, và nhiều lý do
khác, như một gia đình nghèo như gia đình Chúa Giêsu ở tận
Nadareth làm sao có tiền xây một ngôi mộ ở Giêrusalem như thế….
Theo Viện Khảo Cổ Hoa Kỳ (Archaeological
Institute of America), thì Simcha Jacobovici, đạo diễn phim
“The Lost Tomb of Jesus” được James Cameron cho truyền
hình trên Discovery Channel ngày mùng 4 tháng 3 vừa qua, đã mời
rất nhiều nhà chuyên môn đến để nghiên cứu về thuyết của ông
rằng đây là mộ của gia đình Chúa Giêsu. Nhưng ngoài ông ta ra
thì không một ai có vẻ hoàn toàn đồng ý với những bằng chứng mà
ông trình bày. Trong phạm vi bài này, tôi không muốn chưng
thêm, nhưng xin xem thêm trang web được nối kết ở cuối bài này
và nhiều trang web khác thì sẽ thấy rõ là không học giả tên tuổi
nào có thể đồng ý với Jacobovice và James Cameron.
Từ Mật Mã của DaVinci đến Ngôi Mộ
Gia Đình Chúa Giêsu, chúng ta sẽ còn nghe thấy nhiều chuyện
giật gân động trời hơn nữa. Trong hai ngàn năm qua, người ta đã
cố gắng tiêu diệt đạo Công Giáo dưới đủ mọi hình thức. Từ bắt
bớ, giam cầm, và tàn sát như thời các Tông Đồ, thời Đế Quốc
Rôma, và khắp nơi trên thế giới, đến việc cấm nói về Chúa, cầu
nguyện hay treo nhình ảnh hoặc những biểu tượng có liên quan đến
Thiên Chúa ở học đường, công sở và các nơi công cộng, cho đến
việc phỉ báng Thiên Chúa để làm tiền. Ngày nay trên thị trường
phim ảnh, những phim ảnh khiêu dâm đứng đầu, cho nên không lạ gì
khi con người đổ xô nhau đi xem những phim xuyên tạc chống lại
Công Giáo, là tôn giáo duy nhất có can đảm đứng lên tố cáo và
chống lại những việc làm vô luân đồi bại này. Người ta chọn Mùa
Chay Thánh để tung ra câu chuyện Ngôi Mộ Gia Đình Chúa Giêsu
nhằm làm lung lạc Đức Tin của những người tin Chúa. Là người
Công Giáo chúng ta tin chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã sống lại
thật. Và đây là một số lý do để chúng ta tin.
-
Nếu Chúa Giêsu đã không chịu chết trên
Thánh Gía, mà còn sống ở Giêrusalem cùng với bà Maria
Mađalêna, thì những người Do Thái thời đó đã dùng bằng chứng
này để đạp đổ mọi lập luận của các Thánh Tông Đồ. Các Sách
Tin Mừng và sách Tông Đồ Công Vụ viết rằng chính các Tông Đồ
đã chứng kiến tận mắt việc ngôi mộ trống, việc Chúa Giêsu
hiện ra với các ngài và việc Chúa lên trời. Sau khi Chúa
Thánh Thần hiện xuống, các Tông Đồ đã mạnh dạn đi khắp nơi
rao giảng Đức Kitô Phục Sinh, và các giới lãnh đạo Do Thái
đã dùng hết cách để ngăn cấm các ngài rao giảng về Chúa Phục
Sinh. Nếu Chúa Giêsu thật sự còn sống thì chắc chắn rằng
các Tông Đồ đã không nhọc công và hy sinh hết sức để rao
giảng như thế, và người Do Thái chắc chắn phải tìm thấy
Người và đem ra làm bằng chứng để tiêu diệt Kitô giáo ngay
từ phôi thai. Đọc Tông Đồ Công Vụ chúng ta thấy Saolô đi
từng nhà để tìm những người theo Chúa mà bỏ tù (TĐCV 8:3).
Mà chắc chắn phải có nhiều người Do Thái quá khích như
Saolô ở Giêrusalem lúc ấy thì Chúa làm sao trốn thoát tay
họ. Nhưng thay vì bắt được Chúa, thì Saolô đã bị Chúa bắt
(TĐCV 9:1-22), mà còn mạnh mẽ làm chứng rằng: “Nếu Đức
Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi thật
vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Như vậy chúng
tôi thành những nhân chứng giả của Thiên Chúa, bởi vì chúng
tôi đã làm chứng cho Thiên Chúa rằng Ngài đã cho Đức Kitô
sống lại, mà Ngài đã không cho Người sống lại, nếu thực sự
là kẻ chết không sống lại” (1 Cor 15:14-15).
-
Người ta có thể nói là Thánh Kinh là do
các Kitô hữu viết, nên những bằng chứng trong Thánh Kinh là
chủ quan, bịa đặt. Thưa người ta có thể đúng nếu sự bịa đặt
này có lợi cho người đặt chuyện, và không có một bằng chứng
nào ở ngoài Thánh Kinh. Sử gia Do Thái Flavìô Giôsêphô
(37-100 A.D.) viết trong sách Những Việc Đời Xưa của
Người Do Thái (Antiquities of the Jews, chương 93) rằng:
“Khi Philatô đã kết án đóng đanh (Giêsu) vì bị các lãnh
tụ của chúng ta tố cáo, thì những kẻ trước đây yêu mến ông
ta vẫn tiếp tục theo ông ta, vì ông ta đã hiện ra với họ
trong ngày thứ ba, vẫn còn sống, như các ngôn sứ của Thiên
Chúa đã báo trước, cùng với vô số những chuyện lạ lùng về
ông ta.”
-
Tuy nhiên vẫn có người cho rằng những
người theo Chúa Giêsu đã sửa sách này của Giôsêphô và thêm
những câu trên vào đó. Giả sử như họ nghĩ đúng, thì chúng
ta có thể phân biệt được một điều là thật hay giả dựa vào sự
thái độ của người làm chứng. Theo lịch sử thì ngoài Thánh
Gioan ra thì tất cả các Tông Đồ khác đều tử vì đạo. Chính
Thánh Phaolô là ngưởi theo Chúa sau tất cả các Tông Đồ khác
cũng bị xử tử tại Rôma vì tin vào Chúa Giêsu. Ngoài ra
không biết có bao nhiên ngàn người bị chết thời đó vì tin
rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Xin hỏi Dan Brown hay James
Cameron có dám chết cho điều hai người này viết về Chúa
Giêsu hay không? Nếu họ không dám chết mà tất cả những
người đầu tiên đi rao giảng Chúa Giêsu Phục Sinh đều dám nói
như Thánh Phêrô và Gioan trước Công Nghị Do Thái mà không sợ
chết: “Các ông hãy xét xem có phải là đúng trước mặt
Thiên Chúa khi nghe lời các ông hơn là nghe lời Ngài, vì
chúng tôi không thể không nói ra những gì chúng tôi đã nghe,
và đã thấy?” (TĐCV 4:19). Thử hỏi các Tông Đồ bịa đặt
chuyện Chúa Giêsu sống lại để làm gì? Nếu nhờ sự bịa đặt
này mà các ngài được giàu sang, quyền thế, hay bất cứ lợi
lộc gì thì chúng ta còn có thể tin là các ngưởi chống Công
Giáo nói hợp lý. Nhưng nếu bịa đặt để bị đánh đòn trước
quần chúng, bị bỏ tủ, và bị xử tử thì những người điên cũng
chẳng dại gì mà làm thế. Mà nếu các ngài điên thì không thể
nào chỉ hơn ba trăm năm sau cả Đế Quốc Rôma có thể trở thành
Công Giáo được nhờ lời rao giảng của các ngài. Cho nên chỉ
nhờ việc gặp được Đức Kitô Phục Sinh, và nhờ quyền năng của
Thánh Thần Người ban cho mà các Kitô hữu đầu tiên mới có thể
đứng vững và tiếp tục làm chứng về Người khắp nơi.
-
Trước khi kết luận, tôi xin mượn lời
của ông Gamaliel nói với Công Nghị:
“Thưa quý vị người
Israel, hãy thận trọng trong cách quý vị đối xử với những
người này. Trước đây, Thêuđa nổi lên, khoe mình là một nhân
vật quan trọng, và tuyển mộ được chừng bốn trăm người; nhưng
sau khi hắn bị giết, thì những người theo hắn cũng tan rã,
và không còn gì hết. Sau hắn là Giuđa người Galilêa nổi lên
vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn được một số đông dân
chúng theo hắn; nhưng hắn cũng bị giết, và tất cả thuộc hạ
của hắn đều bị giải tán. Nên bây giờ, tôi xin thưa cùng quý
vị, đừng làm gì những người này, và hãy cho họ về. Vì nếu ý
định hay việc làm này xuất phát từ người ta, tất nhiên sẽ tự
tan rã; Nhưng nếu từ Thiên Chúa, thì quý vị không thế nào
tiêu diệt được họ. Quý vị có thể lại trở thành những kẻ
chống lại Thiên Chúa” (TĐCV 5:35-39). Ông Gamaliel nói
câu này gần 2,000 năm qua. Công Nghị của người Do Thái đã
biến mất từ lâu. Đền thờ của họ cũng bị phá hủy không còn
tảng đá nào chồng lên tảng đá nào (Mt 24:2; Mc 13:2; Lc
19:44,21:6).
Ở Việt Nam cũng thế, các triều Cảnh Thịnh, Tự Đức, Minh
Mạng đều qua đi. Nhưng Đạo Chúa càng ngày càng phát triển
trên khắp thế giới.
Niềm tin vào chứng từ của các Thánh Tông Đồ
về việc Phục Sinh của Đức Kitô đã đứng vững trong hai ngàn năm
qua. Đây là niềm tin then chốt của Đức Tin Công Giáo. Các kẻ
thù của Thiên Chúa biết rằng đánh đổ được niềm tin này là đánh
đổ được chính nền móng của Đức Tin, vì thế chúng đã tìm hết cách
để làm việc ấy. Vững tin vào lời Chúa hứa cùng Thánh Phêrô:
“Thầy bảo con rằng con là Phêrô, (nghĩa là Ðá,) và trên chính đá
này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cổng âm phủ sẽ không
thắng nổi” (Mt 16:18), chúng ta tin tưởng rằng tất cả những
tấn công này của ma quỷ, dù vũ bão đến đâu cũng không lay chuyển
được Đức Tin của chúng ta nếu chúng ta bám chặt vào Tảng Đá
Phêrô qua Huấn Quyền của Hội Thánh Công Giáo là “cột trụ và
nền tảng của chân lý” (2 Tim 2:19).
Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô Phục ban cho
mỗi người chúng ta một quả tim mới, và củng cố niềm tin của
chúng ta, để chúng ta đứng vững và can đảm làm chứng cho Đức
Kitô Phục Sinh bằng chính việc làm và ngay cả mạng sống chúng
ta, giữa những cơn cuồng phong thế tục đang ào ạt tấn công căn
nhà Đức Tin của chúng ta. Amen
Thứ Tư Tuần Thánh 2007
GLV Phaolô Phạm Xuân
Khôi
Những websites để tham khảo
·
Has the Tomb of Jesus Been Discovered?
·
Is This Jesus's Tomb?
·
Titanic Find or Sinking Feeling?
·
New film claims Jesus buried in Talpiot
·
Scholar: 'Jesus Tomb' documentary got it wrong
|