|
THẤU HIỂU GIÁO LÝ CÔNG GIÁO Cha John Hardon, SJ Thế kỷ thứ hai mươi là thế kỷ quan yếu nhất của lịch sử Kitô Giáo. Các thập niên sau năm 1900 có thể được áp dụng vào các thời kỳ khác trong lịch sử hơn bất cứ thời kỳ nào khác. Những năm này đánh dấu bước đầu của một thời đại mới trong nền văn hóa nhân loại cũng như Kitô Giáo. Những điều này liên quan gì đến đề tài của chúng ta là, "Thấu hiểu Giáo Lý Công Giáo?" Thưa rằng tất cả. Nếu chúng ta không nhận ra mức độ trầm trọng của cơn khủng hoảng mà Hội Thánh hiện đang trải qua, thì chúng ta sẽ chỉ nhìn cuốn Giáo Lý Công Giáo như là một trong các cuốn sách, một tác phẩm tôn giáo như các tác phẩm tôn giáo khác. Nhưng thưc ra không phải thế. Cuốn sách Giáo Lý này có tầm mức quan trọng lịch sử. Tương lai của Hội Thánh tùy thuộc vào tầm mức quan trọng mà chúng ta đặt vào cuốn Giáo Lý này. Bất cứ ai có một chút hiểu biết về thời đại của chúng ta đều nhận ra cơn khủng hoảng hiện nay của Kitô Giáo. Theo định nghĩa, một khủng hoảng là một sự chuyển hướng trên lộ trình. Hướng đi của Kitô Giáo sẽ tùy thuộc phần lớn vào việc chúng ta có coi cuốn Giáo Lý này là một việc làm của Thiên Chúa hay không. Thiên Chúa ban cho chúng ta một dịp để làm cho thế kỷ thứ hai mươi mốt thành một thế kỷ huy hoàng nhất từ ngày Đức Kitô xuống thế, nhưng với một điều kiện là: chúng ta biết dùng món quà mà Ngài ban cho chúng ta trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Có ba bình diện của đề tài này là:
HIỀU ĐỨC TIN ĐƯỢC DẠY TRONG SÁCH GIÁO LÝ Sách Giáo Lý Công Giáo không phải chỉ là sách sưu tầm một mớ tín điều. Sách này cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết về Đức Tin Công Giáo. Trong mức độ này, Sách Giáo Lý là một sách vô song. Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh để nhận biết rằng thế giới tân tiến này là một thế giới có tính cách học thức phức tạp nhất trong lịch sử. Chỉ tại Hoa Kỳ mà thôi đã có hơn năm triệu sinh viên lên đại học mỗi năm. Chúng ta huấn luyện đến nơi đến chốn về mọi đề tài nhân bản. Nhưng hầu hết các sinh viên Công Giáo lại thiếu kiến thức về đức tin. Hậu quả của việc này có thể tiên đoán được. Ngay cả khi vừa xong trung học, các em đã thấy nhiều mâu thuẫn trong đầu óc các em. Các em được dạy quá nhiều về khoa học, lịch sử, văn chương thế giới. Cùng lúc đó, tâm trí các em lại chẳng được giáo dục bao nhiêu về đức tin mà các em tuyên xưng. Điều gì sẽ xảy ra? Các em bỏ đức tin Công Giáo của các em, và coi đó như là một dư âm của tuổi thơ ấu. Sách Giáo Lý Công Giáo cung cấp cho chúng ta sự khởi đầu của điều mà chúng ta phải coi là nhu cầu quan yếu nhất của người Công Giáo trong thế giới hôm nay, đó là hiểu điều chúng ta tin. Hãy nhớ lại dụ ngôn Người gieo giống mà Chúa kể trong Tin Mừng Thánh Matthêu. Người gieo giống trong dụ ngôn này gieo toàn giống tốt, nhưng trên bốn loại đất khác nhau. Chỉ có loại đất cuối cùng là sinh hoa quả. Đặc biệt là loại đất không sinh hoa trái thứ nhất được áp dụng vào các suy tư này. Theo lời Đức Kitô, khi người gieo giống ra đi gieo giống, "một số hạt rơi xuống bên đường mòn, và chim trời đến ăn chúng." Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn, Người bảo các ông, "Khi một người nghe lời Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ đến lấy đi hạt được gieo trong lòng họ. Đó là người nhận được hạt bên lề đường mòn" (Matthew 13:10, 18-19). Điều này vừa đơn giản mà lại vừa bi thảm. Hạt của chân lý được Thiên Chúa mạc khải đã được gieo vào tâm hồn chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Nhưng đó chỉ là khởi điểm. Chúng ta phải làm hết sức của mình để hiểu ý nghĩa của điều chúng ta tin. Nếu không ma quỷ sẽ đến và cướp mất đức tin trong lòng chúng ta. Chưa bao giờ có gì có thể thay thế được việc hiểu biết của chúng ta về Kitô Giáo. Ngày nay cũng chẳng có gì thay thế được. Nhưng ngày nay sự hiểu biết này tuyệt đối khẩn thiết. Thế giới mà chúng ta đang sống theo phe hỏa ngục để giựt lấy từ tâm hồn chúng ta những gì chúng ta tin. Đó là lý do tại sao Sách Giáo Lý Công Giáo là một điều Chúa Quan Phòng gửi đến. Nó không những chỉ cung cấp cho các tín hữu Công Giáo kiến thức về những điều chúng ta tin, mà cón giải thích cho chúng ta ý nghĩa của những gì chúng ta tin. Đương nhiên Sách Giáo Lý chỉ là bước đầu. Nhưng sach này sẽ trở thành một sáng kiến mãnh liệt để đánh thức một thế giới Công Giáo đang ngủ quên mà không biết rằng chúng ta có nhiệm vụ phải biết:
HIỂU TẠI SAO GIÁO LÝ THẬT QUAN TRỌNG Biết trên lý thuyết người Công Giáo tin gì là một điều, nhưng còn phải biết tìm ở đâu niềm tin chân chính được diễn tả bằng những ngôn từ minh bạch.. Phần lớn người Công Giáo hiểu rất mập mờ về ngay cả những giáo thuyết căn bản nhất về Đức Tin và luân lý. Một trong những công tác của tôi buộc tôi phải đọc các sách mà các tác giả Công Giáo viết, làm cho tôi thấy chiều sâu của sự mập mờ này. Xin đan cử hai ví dụ trong số hàng ngàn. Trong ví dụ thứ nhất, tác giả nói rằng Thánh Lễ là một bữa ăn tưởng niệm Bữa Tiệc Ly. Hội Thánh tái lập Bữa Tiệc Ly để quy tụ những người theo Chúa Giêsu lại và nhắc lại cho họ những gì Thiên Chúa đã làm cho Dân Ngài qua các bài đọc và kinh nguyện. Rồi linh mục cộng bố những gì Chúa Giêsu đã nói và làm trong Bữa Tiệc Ly, và phân phát cho dân chúng bánh và rượu để ăn uống. Rồi để giải thích ý nghĩa của việc này, tác giả hỏi: "Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Lễ cách nào?" Câu trả lời của tác giả là Đức Kitô "hiện diện thật trong bánh va rượu, là hai biểu tượng của Mình và Máu Thánh Người." Không thể có sự mập mờ thiếu chính thống như thế trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Có nhiều người sẽ không đồng ý với những điều dạy trong Sách Giáo Lý Công Giáo. Không sao cả. Không phải tất cả mọi người đều muốn là người Công Giáo. Thí dụ thứ hai vừa xảy ra làm cho tôi chú tâm đến. Một tờ báo Công Giáo được phổ biến rộng rãi đã đăng nguyên một trang quảng cáo của Seamless Garment Network, Inc. Quảng cáo này được nhiều nhân vật và đoàn thể nổi danh ký tên. Chủ đề chính của quảng cáo này là đặt các vấn đề luân lý như phá thai và án tử hình ngang hàng với nhau, họ cho rằng cả hai vấn đề đều là một phần của chiếc áo không đường may. Điều này không đúng. Nhưng làm sao các độc giả trung bình biết được khi thấy các giám mục Công Giáo và những người Công Giáo có danh tiếng đặt việc thảm sát trẻ em chưa được sinh ra ngang hàng với việc xử tử các tội nhân đã bị kết án? Phải có ai ở một nơi nào đó trong Hội Thánh mà Đức Kitô thiết lập được Chúa đặt lên để minh xác cho các tín hữu biết, "điều này là đúng, điều kia là sai;" hay "điều này phù hợp với luân lý, điều kia phản luân lý." Nếu không thì chính sự sống còn của Kitô Giáo bị đe dọa, và sự tồn tại của Hội Thánh Công Giáo ở mỗi quốc gia hay địa phương bị lâm nguy. Trong nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ, chỉ có 25 phần trăm những người nhận mình là Công Giáo tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Một số đấng thẩm quyền trong Hội Thánh tìm cách giải quyết vấn đế, và có những vị đề ra những giải pháp quái đản. Đối với những nhà chuyên môn, trọng tâm của vấn đề là sự thiếu hiểu biết vững chắc của hàng triệu người Công Giáo về những giáo lý bất di dịch về các nguyên tắc của đức tin và luân lý. Đó là lý do tại sao Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo đã ra đời đúng lúc. Sách này hy vọng sẽ tái lập sự hiệp nhất của các tín hữu đã bị chia cắt thảm thương. HIỂU CÁCH DÙNG SÁCH GIÁO LÝ Còn một điều quan trọng cần được giải thích và một vấn đề thực hành quan trọng cần được đặt ra. Đó là dùng Sách Giáo Lý này cách nào trong việc tông đồ? Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần phải minh định một số vấn đề.. · Sách Giáo Lý này không phải chỉ là sách tham khảo thỉnh thoảng mới tra cứu, như một quyển tự điển, hay bách khoa tự điển. · Sách Giáo Lý này cũng không phải chỉ là sách tóm tắt các tư tưởng hay lý tưởng tôn giáo để cung cấp cho độc giả một cuốn chỉ nam dễ đọc về các tư tưởng Công Giáo. Không đâu, Sách Giáo Lý là một tài liệu cần thiết để dạy mọi trình độ về những giáo huấn của các tông đồ. Giờ đây chúng ta có một quyển sách chứa đựng chân lý và các việc người Công Giáo phải thực hành mà những ai muốn đem người khác đến cùng Đức Kitô, nếu họ chưa phải là Kitô hữu; để củng cố đức tin của những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy; để bảo vệ Đạo Công Giáo trong một thế giới mà Hội Thánh đã bị một số người nhận mình là Công Giáo đã từ bỏ và phản bội, trong số đó có cả những vị lãnh đạo Hội Thánh. Tuy nhiên câu hỏi còn lại được đặt ra là: Làm sao để dùng Sách Gíao Lý trong việc tông đồ, truyền giáo và dạy giáo lý? Tôi xin đề nghị năm điều::
• Hiểu biết Sách Giáo Lý Mỗi đề nghị này cần được giải thích chi tiết. Ở đây chúng ta chỉ giải thích sơ lược vầ từng đề nghị. Hiểu biết Sách Giáo Lý. Nhiệm vụ căn bản của chúng ta là hiểu biết Sách Giáo Lý. Làm thế nào để hiểu biết? Bắng cách đọc, thảo luận, nghe những người hiểu biết cắt nghĩa về Giáo Lý. Đọc lướt qua Sách Giáo Lý là chuốc lấy thất bại. Chúng ta không chỉ đọc Sách Giáo Lý mà phải suy gẫm và cầu nguyện bằng những điều trong sách Giáo Lý. Bạn hãy dành chút thì giờ để suy niệm, trước sự hiện diện của Thiên Chúa, những gì mà hơn 500 trang Sách Giáo Lý dạy. Người ta bỏ bao nhiêu thì giờ để đọc tiểu thuyết, hay đọc những điều tệ hại hơn nữa. Việc Đức Kitô mong chúng ta bỏ ra vài giờ đồng hồ một tuần để đọc một mình, hay với những người khác, những điều mà Người hứa là lương thực nuôi linh hồn qua những chân lý được mặc khải có phải là quá đáng không? Tin tường vào Sách Giáo Lý. Đã có nhiều bình luận gia tỏ ra làm giảm giá trị Sách Giáo Lý về cả hai mặt.
Bạn đừng để ý đến những lời bình luân này. Không tin tưởng vào Sách Giáo Lý là lọt vào tay ma quỷ, là những kẻ không sợ gì hơn là viêc những người theo Đức Kitô được kiên vững trong Đức Tin. Thích Nghi Sách Giáo Lý. Đọc Sách Giáo Lý không phải là đơn giản. Nhưng cũng chẳng quá phức tạp, xa lạ với các từ ngữ của thường dân. Trong mọi trường hợp, sách Giáo Lý chứa đựng tất cả những điều thiết yếu về Đức Tin, Luân Lý, và Phụng Vụ Thánh của Đạo Công Giáo. Trong việc dùng Sách Giáo Lý để dạy người khác, bạn hãy điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp với não trạng của học viên. Hãy thích nghi các tư tưởng nhưng đừng làm giảm bớt ý nghĩa của các tư tưởng ấy (Adapt the ideas, without watering them down.) Hãy thích nghi những gì Sách Giáo Lý dạy cho phù hợp với trình độ hiểu biết và tâm linh của những người mà bạn đang chia sẻ chân lý của Thiên Chúa. Hãy sống theo những gì Sách Giáo Lý dạy. Không có sự nhàm chán trong việc đạo đức. Truyền dạy một Đức Tin Chân Chính không giống như những phương pháp sư phạm khác. Mục đích của việc truyền dạy Đức Tin Công Giáo là giúp những người bạn dạy có khả năng thực thi các nhân đức mà Đức Kitô mong muốn các môn đệ Người phải thực thi. Nhưng làm thế nào để bạn giúp học trò của bạn thực hành những điều họ đã học? Bạn không làm được đâu! Chỉ có Đức Kitô mới có thể ban ơn thánh mà họ cần để thực thi những gì họ tin. Vậy thì họ làm thế nào để nhận được ân sủng họ cần? Đương nhiên là từ Đức Kitô, nhưng qua bạn, là người giảng dạy cho họ. Nói thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa dùng những người thánh thiện như máng chuyển ơn của Ngài đến cho tha nhân. Tùy theo mức độ kết hợp với Đức Kitô của chúng ta, Người sẽ thông ban cho những người mà chúng ta hướng dẫn ánh sáng và sức mạnh họ cần để sống Đức Tin Kitô Giáo. Thiên Chúa dùng những người khiêm nhường để ban cho người khác ơn khiêm nhường. Ngài dùng những người trong sạch để ban ơn trong sạch; người kiên nhẫn để ban ơn kiên nhẫn; những người sống đời cầu nguyện để giúp người khác sống cầu nguyện. Tóm lại, nếu chúng ta sống theo những gì Sách Giáo Lý dạy, chúng ta sẽ trở thành những dụng cụ mà Thiên Chúa dùng để ban đức tin cho tất cả những ai mà chúng ta chạm đến đời sống họ. Đó có thể được gọi là luật sinh trưởng tinh thần. Sự thánh thiện sinh nở, sự thánh thiện trổ sinh. Chia sẻ những điều trong Sách Giáo Lý. Một điểm cuối cùng cần được nhấn mạnh là: Trong ngày sau hết chúng ta sẽ chịu phán xét về những việc bác ái chúng ta đã làm. Chúng ta có hy vọng rằng khi Đức Kitô xuất hiện, Người sẽ nói với chúng ta rằng: "Hãy đến, hỡi những ai đươc Cha Ta chúc phúc, và hãy chiếm hữu Vương Quốc đã dành sẵn cho các con từ tạo thiên lập địa. Vì khi Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát, các con đã cho Ta uống; Ta trần truồng, các con đã mặc cho Ta; Ta ốm đau hay ngồi tù, các con đã thăm viếng Ta." Điều này có liên quan gì đến Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo? Thưa, tất cả đều liên quan. Tuyệt tác về sự khôn ngoan thánh này cung cấp cho chúng ta tất cả tài nguyên cần thiết để đáp ứng nhu cầu tâm linh của Nước Mỹ. Nhưng chúng ta cần phải ý thức rằng những nhu cầu này thật khẩn trương, và chúng ta có trong tay một phương thế để cứu các linh hồn trong xã hội chúng ta. CẦU NGUYỆN "Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo để đem ánh sáng của Chúa đến cho những người còn đang mò mẫm trong bóng tối, và đem sự sống siêu nhiên đến cho những người đang ngồi dưới bóng tử thần. "Xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con bằng những chân lý mà Chúa đã mặc khải, và làm hứng khởi tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Chúa — để qua việc chúng con can đảm làm chứng cho Thánh Danh Chúa nơi dương thế này, chúng con có thể mang vô số linh hồn cùng chúng con lên Thiên Quốc, là cùng đích của đời chúng con. Amen."
Provided Courtesy of: GLV Phạm xuân Khôi chuyển ngữ
|