Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có công rất lớn trong việc

làm phá đổ bức tường Bá Linh

 

 

"Bước chân của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua cổng thành Brandenburger Tor tại thủ đô Berlin nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chính Ngài đã có công rất lớn trong việc làm phá đổ bức tường Bá Linh.“ Nhận định quan trọng này đã được Đức Hồng Y Georg Sterzinsky, Tổng Giám Mục Berlin giảng trong ngày lễ giỗ 1 năm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Berlin, Chúa nhật, 02.4.2006. Vào ngày lễ giỗ 1 năm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Sterzinsky kể lại rằng ngài còn nhớ rõ vào tối thứ bẩy, mồng 02.4.2005 lúc 21g37, là giờ cao điểm mà người Đức thường theo dõi tin tức thời sự trong ngày và lúc ấy tất cả mọi đài đều chỉ có loan một tin duy nhất: „Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời. “Với tuổi già và qua nhiều năm Ngài đã quả cảm đương đầu với bệnh tật, nhưng vẫn sống trọn vẹn và trân trọng từng ngày sống của Ngài. „Tôi cảm thấy ngày Chúa thẩm phán đang gần kề,“ đó là lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói trong ngày sinh nhật thứ 84 của Ngài. Trong niềm tin của Kitô giáo đây là lúc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đứng trước mặt Thiên Chúa trình diện cuốn sổ ghi lại tất cả quá trình cuộc sống: những nén bạc và các cơ hội đã được thực hiện cũng như những việc đã lỡ bỏ qua trong một đời người.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qủa thật là một người của đặc sủng. Ngài có những khả năng đặc biệt nối kết nhân loại, các quốc gia và các tôn giáo lại với nhau. Hầu như bước chân của Ngài đã để dấu lại trên mọi miền thế giới. Nơi nào Ngài đặt chân đến là Ngài luôn làm chứng nhân cho Đức Kitô: „Đức Kitô trung thành vời lời Ngài giảng dạy và giữ lời Ngài hứa: Ta ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.“ Đức Giáo Hoàng người Ba Lan luôn nhắc nhở: „Anh chị em không bao giờ bị bỏ rơi. Đức Kitô luôn ở bên cạnh anh chị em.“ Hàng triệu người đã hân hoan đón nhận lời hiệu triệu này của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

ĐHY Sterzinsky xác định thêm rằng: „Lịch sử nhân loại trong những năm tới càng hiểu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rõ ràng hơn bây giờ“: Ý nghĩa to lớn của Ngài cho công đoàn Solidarnoc tại Balan cũng như sự sụp đổ hoàn toàn của khối Đông Âu. Sự cương quyết bảo vệ nền tảng của hôn nhân và gia đình của Ngài. Xin sự tha thứ cho Giáo Hội vào Năm Thánh 2000 và cầu nguyện tại bức tường than khóc Giêrusalem...

Quan trọng nhất đối với ĐHY Sterzinsky là hình ảnh cuộc viếng thăm thủ đô Berlin vào năm 1996 của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chính Ngài đã có công rất lớn trong việc làm phá đổ bức tường Bá Linh. Trong các nước nói tiếng Đức bắt đầu nghiên cứu về tư tưởng triết học và thần học của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau khi Ngài qua đời.

Hình ảnh tại cổng thành Brandenburger Tor, thủ đô Berlin đối với ĐHY Sterzinsky (hơn 40 năm giáo phận Berlin của ngài đã bị cắt đôi: một nửa bên đông thuộc khối cộng sản và một nửa bên tây thuộc khối tự do) đã nói lên rõ rằng: "Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chính là cây cầu nối lại giữa Đông và Tây, giữa các tôn giáo và các dân tộc.“

"Tôi tưởng nhờ đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với lòng biết ơn chân thành nhất“ đó là lời kết thúc của ĐHY Sterzinsky giảng trong thánh lễ giỗ 1 năm cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

 

Lược dịch: Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn