CHÚA ĐÃ HIỂU VÀ CHE CHỞ CHO CHÚNG CON

Trước đây, tôi cũng biết Nhà Thờ nhưng hiểu rất mơ hồ, chỉ biết và nghĩ rằng những ai theo Đạo Thiên Chúa là vì cha mẹ ông bà mình có Đạo thì mình đi Lễ Nhà Thờ vậy thôi. Nhưng tôi đã hiểu và tin vào Chúa một cách triệt để từ khi quen biết và yêu anh. Anh là người có Đạo. Ngày trước, gia đinh tôi ở dưới quê, không theo đạo nào cả. Nhưng  nếu khi nào đó gặp những khúc mắc, rắc rối trong cuộc sống, tôi lại đi chùa, đốt nhang, lạy vài cái rồi về. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vơi bớt nỗi buồn khi cảm thấy có một ai đó chia sẻ.

Khi gặp anh, ban đầu, vào mỗi chiều Chúa Nhật anh rủ tôi đi Lễ. Vì nghĩ vào chỗ đông người chắc vui, nên tôi hay theo anh vào. Tưởng 4 ồn ào náo nhiệt nhưng không ngờ vào trong Nhà Thờ, tôi lại có một cảm giác thật ấm áp và tôn nghiêm lạ thường. Rồi thấy mọi người làm dấu cầu nguyện, đọc kinh, ca hát, tôi cảm thấy hay hay ngồ ngộ. Tôi thường thắc mắc và hỏi anh nhiều thứ. Anh kể cho tôi nghe về Chúa, về Mẹ Ma-ri-a. Có đôi lúc đang chạy xe bên đường, anh lại hát bài hát về Chúa, tôi lại hỏi, anh nói: “Đi Nhà Thờ thì biết hát ngay thôi”.

Thấm thoát thời gian trôi qua đã khá lâu kể từ khi yêu anh. Tôi bắt đầu yêu mến những điều gì anh yêu mến, và tôi đòi đi Nhà Thờ giống như anh. Tôi xin vào học Giáo Lý Dự Tòng ở Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng. Mỗi tối tôi được nghe các cha nói về Chúa, tôi thật sự yêu mến Người vô cùng và có niềm tin thật mãnh liệt nơi Chúa. Mỗi lúc vui buồn tôi đều nghĩ về Chúa. Tôi hay vào Nhà Thờ một mình những lúc không có anh. Tôi đứng trước Chúa rất lâu rồi ra về với tâm trạng thật thoải mái...

Tôi vẫn lại vào Nhà Thờ như là để thăm viếng Chúa vậy thôi. Vì tôi hay nghĩ và nhớ đến Nhà Thờ, nhớ đến Chúa... Có nhiều lần anh đến nhà tôi không gặp, thắc mắc sao tôi lại không có ở nhà. Tôi không nói mình đi đâu, anh lại càng thắc mắc và còn ghen bóng ghen gió với tôi nữa. Nhưng đùa với anh vài lần cho vui vậy thôi rồi tôi cũng nói thật là đã lén anh đi Nhà Thờ một mình, tôi lại còn nhớ cầu nguyện với Chúa giùm anh nữa đó. Anh đã ôm tôi vào lòng rồi nói: “Anh không ghen với Chúa nữa đâu”. Một lần nữa tôi lại tin vào Chúa. Chúa đã hiểu và che chở cho chúng con luôn luôn vui vẻ, bình yên và hạnh phúc...

Ma-ri-a TRẦN THỊ THANH THỦY, Thánh Tẩy 2004

***************

CON QUYẾT LUÔN THEO NGÀI

Thấm thoát mấy tháng tôi đi học Đạo đã trôi qua. Bây giờ tôi đang được Tĩnh Tâm, và chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ được chính thức là một người Ki-tô hữu. Đó là ngày mà tôi mong đợi đã nhiều năm, trong từng giây từng phút. Từ rất lâu tôi đã suy nghĩ và tìm hiểu về Đạo nhiều lắm. Những tâm tư tình cảm của tôi về Đạo không thể diễn tả hết bằng lời bằng chữ, nhưng dù sao tôi cũng xin được có đôi hàng chia sẻ cùng mọi người.

Thú thật, trước đây tôi cho rằng những người theo Đạo Thiên Chúa là mê tín. Cứ Chúa Nhật lại phải đi Lễ Nhà Thờ thật là phí thời gian. Mỗi lúc ăn uống lại phải làm dấu và đọc kinh thật rắc rối, càng phức tạp hơn nữa khi còn buộc phải đọc kinh cả trước khi đi ngủ ! Tôi còn nhớ rất rõ, trước đây thời sinh viên, tôi ở trọ cùng phòng với một cô bạn. Cô ta rủ tôi đi Lễ Nhà Thờ rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ tôi thử theo cô ấy một lần. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy nuối tiếc !

Mãi đến khi tôi gặp được anh, một người có Đạo, lại là Đạo gốc nữa chứ ! Cách sống, cách suy nghĩ của anh đã làm cho tôi thay đổi dần dần tình cảm của mình đối với Đạo và với Chúa. Cũng chính nhờ anh đã giúp tôi hiểu thêm nhiều về Đạo mà tôi đã đồng ý theo anh đến Nhà Thờ một lần, hai lần, rồi nhiều lần... Thế rồi tôi đã khao khát được đi Lễ lúc nào không biết, tôi chỉ biết chắc lý do khiến tôi thích đi Lễ chính là do tôi đã bắt đầu tin vào Chúa.

Và trong những tháng ngày qua, tôi được anh đưa tôi đến với lớp Giáo Lý Dự Tòng, được các cha, các thầy cô giảng dạy tận tình, lại thêm sự giúp đỡ chu đáo của các anh chị phục vụ, tôi đã đến gần với Chúa hơn rất nhiều. Tôi thật sự cảm nhận được Lời Chúa thật cao quý, Thánh Ý của Chúa thật tốt đẹhành phố làm sao. Từ nay tôi nguyện sẽ sống và tâm niệm bằng Lời của Chúa. Tôi xin kết lại bằng những lời của một bài Thánh Ca tôi mới được tập để hát trong ngày nhận Bí Tích Thánh Tẩy: “Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài !”

Ma-ri-a LÊ THỊ TUYẾN, Thánh Tẩy 11.2004