“CÓ TIN VUI GIỮA GIỜ TUYỆT VỌNG”

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Sau lời kêu gọi của cha Vĩnh Sang, cộng thêm nhiều bài viết khác trên số báo Ephata 235 vừa qua, chúng tôi nhận được hàng loạt E-Mail của các độc giả và cộng tác viên nhiều nơi gửi về bày tỏ sự đồng cảm và hiệp thông cầu nguyện cho Chương Trình “Bảo Vệ Sự Sống”. Ngay trên số báo lần này chúng tôi tiếp tục đăng một số bài của chính các độc giả muốn hợp sức với chúng tôi trong thiện chí này.

Anh em chúng tôi tự nhiên như được tăng thêm sức mạnh để quyết tâm không... đánh trống bỏ dùi, nghĩa là chỉ hoán lên vậy vậy thôi, mọi sự sau đó lại có cơ chìm nghỉm, rồi thỉnh thoảng xã hội làm rùm lên về chuyện nạo phá thai thì mình cũng lại “ăn theo”. Nhiều người cũng có quan tâm đến vấn đề nhưng hơi bị bi quan, cứ chép miệng biện hộ: “Giáo Hội cấp cao còn chưa thấy lên tiếng chính thức thì mình ngọ nguậy có ăn thua gì, không khéo lại mang vạ vào thân !”

Không như thế đâu ! Mà đúng như cha Vĩnh Sang đã viết: “Chúng tôi thiết nghĩ, không thể báo động suông, mỗi người chúng ta, nếu còn thiết tha với tiền đồ của quê hương đất nước, nếu còn trung tín với Niềm Tin vào Thiên Chúa, cần phải bắt tay ngay vào hành động thiết thực để ngăn chặn tệ nạn tội ác này”.

Ngoài những việc cha đề nghị đối với mọi người mọi giới có thể “ngọ nguậy” trong khả năng của mình, cha và chúng tôi, đã xốc vào việc, không chần chừ do dự, sẵn sàng chịu “tai bay vạ gió” từ đâu đó đánh tới. Cứ vin vào lời Chúa Giê-su bảo: “Anh em đừng sợ !” mà làm.

Việc thứ nhất là đã hình thành được một nhóm mang tên Nhóm Bảo Vệ Sự Sống, gồm 21 chị em tình nguyện ở quanh vùng Sài-gòn. Họ thật can đảm và nhiệt tình ! Một vài chị lâu nay đã cộng tác với chúng tôi trong việc đi xin các bào thai trong các bệnh viện cấp quận về cho chúng tôi lo “hậu sự”. Một vài chị đã và đang giúp chúng tôi lo tư vấn thuyết phục các trường hợp muốn phá thai. Một vài chị khác chuyên tâm cầu nguyện mỗi khi chúng tôi gọi điện thoại đến xin hỗ trợ. Ai cũng mong sớm đến ngày chúng tôi báo tin họp nhóm để được tập huấn, cùng nhau cầu nguyện, tĩnh tâm và xin Chúa sai đi...

Việc thứ hai là chúng tôi đã sắp hoàn tất một tập sách nho nhỏ, có màu, mang tên “Bảo Vệ Sự Sống – chống tệ nạn Nạo Phá Thai”. Hy vọng được các ân nhân tài trợ để có thể tặng không, phát không cho mọi người, ưu tiên cho các bạn trẻ, các chị phụ nữ đang có ý định phá thai. Sau này sẽ còn có thêm những tờ bướm in các mẩu truyện, những mẩu suy tư, những thông tin về chủ đề này...

Việc thứ ba là chúng tôi đã bàn bạc với các Bề Trên để có thể sớm tổ chức được các khóa học hỏi, các buổi gặp gỡ trao đổi thấu đáo về Giáo Dục Giới Tính, về Sinh Sản có ý thức và trách nhiệm của một Ki-tô hữu, về xây dựng đời sống hôn nhân gia đình, về Luân Lý Ki-tô Giáo trong việc Bảo Vệ Sự Sống... Cần phải có các vị có chuyên môn mà lại có cái Tâm, lại có thêm khả năng sư phạm để trình bày vừa tầm người bình dân, thu hút được các bạn trẻ...

Thế rồi tuần lễ sắp tới đây, từ thứ hai ngày 10 đến thứ bảy ngày 15 tháng 10 2, Tỉnh DCCT Việt Nam chúng tôi sẽ mừng kính Giê-ra-đô, một vị Thánh Trợ Sĩ DCCT đã từ lâu được dân Ý nói chung, người thành Napoli nói riêng, xin nhận làm Bổn Mạng các bà mẹ đang mang thai và nuôi con nhỏ. Chúng tôi xin trao phó cho Thánh Giê-ra-đô tất cả những dự tính về lâu về dài, những công việc ngay trước mắt, trao phó cả các cộng tác viên và tình nguyện viên, xin Ngài cầu bầu cùng Chúa ban thêm sức mạnh để các bạn dấn thân không mệt mỏi cho chương trình Bảo Vệ Sự Sống.

Chúng tôi muốn chuyển đến tất cả mọi người thông điệp Tin Mừng chúng ta đã nghe công bố rất nhiều lần trong các Thánh Lễ, trong các buổi tĩnh tâm và chia sẻ Lời Chúa, nhưng hôm nay chúng ta như nghe tiếng Chúa Giê-su nói trực tiếp trong đáy sâu tâm hồn mỗi người, rằng chính chúng ta đang được Thần Khí của Người độ trì phò hộ, không phải để tụ thủ bàng quan trước vấn nạn nạo phá thai; rằng chúng ta cũng được Người sai đi loan Tin Vui cứu độ cho các thai phụ, các bé Anh Hài đáng thương và cả các cháu đã “hút chết” mà được may mắn làm người.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,

công bố một năm hồng ân của Chúa” ( Lc 4, 18 – 19 ).

Lục tìm trong các folders tư liệu lưu trữ của máy vi tính, chúng tôi bắt gặp một mẩu thông tin cũ cách đây đã hơn hai năm của VietCatholic về một chuyện bên Úc. Xin trích đăng mà không cần phải chú giải thêm:

“Hôm 8.4.2002, tại nhà thờ St. Brigid, Midland, Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey và nhiều Linh Mục đã đồng tế Thánh Lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ. Các bà đang mang thai đã được mời cách đặc biệt đến tham dự Thánh Lễ này. Sau khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục và hàng trăm người đã thực hiện một chuỗi Mai Khôi sống trên đường phố Midland hướng về một trung tâm phá thai.

Tại công viên trước cửa trung tâm phá thai này, Đức Tổng Giám Mục và anh chị em đã quỳ gối trong yên lặng cầu nguyện cho những bà mẹ đang đến nơi đây. Trước cảnh tượng này, nhiều bà đã quay về có lẽ vì thấy lương tâm áy náy ray rứt. Trong số những bà đang có ý định phá thai, một người đã cho phóng viên báo Record biết sau đó là bà đã suy nghĩ lại và từ bỏ ý định phá thai. Tuy đoàn người chỉ quỳ trong yên lặng, những người trong trung tâm phá thai đã tỏ ra hốt hoảng, phản ứng cách giận dữ, và to tiếng thách thức...”

Lúc này đây, ngồi viết những dòng này, anh nhân viên trong Trung Tâm Mục Vụ lại mở nhạc MP3 trúng một bài hát mà chúng tôi nghe được từng lời thật xúc động, trùng hợp ăn khớp đến rùng mình:

         “Có Tin Vui giữa giờ tuyệt vọng,

         Một vòng tay vừa mới mở ra cứu anh em những đời mạt vận.

         Đường mơ đi càng bước càng xa, có Tin Vui giữa giờ tuyệt vọng...

         Có em tôi nuốt từng giọt lệ ngậm oan khiên đợi mãi một ngày...

         Hãy nói cho mọi người cùng nghe: “Người đã cứu người”...

         Có Tin Vui giữa giờ tuyệt vọng, lời cầu kinh vừa có người nghe.

         Trái tim ơi, đất trời lồng lộng, chờ đêm đêm biển hát tình ca.

         Có Tin Vui giữa giờ tuyệt vọng, bao sinh linh nhận phép giải oan.

         Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ, tạ ơn Trên, Người vẫn thương người...

         Hãy nói cho mọi người cùng nghe: “Người đã cứu người”...

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT 7.10.2005