“KHÔNG CÓ NGÔI SAO
NÀO LÀ NGÔI SAO ĐEN !”
Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân
Đức Kitô thân mến,
Cách đây mười năm, khi còn là thầy
Học Viện, chúng tôi được các cha Ban Giám Đốc cho tập giảng, mỗi anh
luân phiên soạn một bài theo Tin Mừng Chúa Nhật, giảng làm hai lần,
lần đầu trước Học Viện để các cha góp ý nếu thấy cần, lần sau trước
cộng đoàn Giáo Dân vào một ngày trước Chúa Nhật.
Năm ấy cũng vào dịp chuẩn bị mừng Lễ
Chúa Giê-su Hiển Linh, anh Minh Đức phải “trình làng”. Bài của anh,
giống như con người của anh, luôn luôn ngắn gọn, có phần hơi khô,
nhưng chắc, khỏe, sâu sắc và thế nào cũng có một điểm sáng bất ngờ
nào đó. Đến cuối bài, anh Đức đi tới một nhận định: “Ba Vua ngày xưa
nhờ có ngôi sao dẫn đường mà tìm gặp được Hài Nhi Giê-su. Với chúng
ta hôm nay, ngôi sao nào đây sẽ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa ? Con nghĩ:
không gì khác là chính
Ngôi Sao Kinh Thánh, Ngôi Sao Lời Chúa...”
Chúng tôi nhớ hôm ấy, ai cũng ngẩn
người ra. Cha Giám Đốc là một giáo sư Kinh Thánh nhận định: “Tôi có
đọc nhiều sách, dự nhiều cuộc hội thảo, nhiều khóa học về chú giải
Thánh Kinh, dường như chưa có ai đề cập đến chi tiết đắt giá này...”
Chúng tôi nghĩ thầm: đó là một lời khen, cũng là một lời bảo chứng
đấy ! Đương nhiên là trong buổi chia sẻ với Giáo Dân sau đó, anh Đức
đã rất thành công trong việc hướng dẫn đem Tin Mừng vào trong cuộc
sống với ý tưởng chủ đạo này...
Thế rồi bẵng đi theo thời gian, anh
em chúng tôi ra trường, mỗi người một phương bắn tung khắp mọi miền
quê hương. Không biết các anh khác thế nào, phần tôi quên mất ý
tưởng này, không nhớ để vận dụng cho bản thân mình dù vẫn chịu khó
đọc và học, cũng không nhớ để xoáy sâu, để nhấn mạnh khi giúp phần
Kinh Thánh cho các Tu Sĩ, Giáo Lý Viên, Dự Tòng, và cho các nhóm.
Cho đến Lễ Hiển Linh năm nay...
Vâng, năm nay lại là Năm sống Lời
Chúa nữa chứ. Nhín ra cảnh chợ đời, bây giờ có lắm thứ sao quá.
Khách sạn xịn được xếp hạng, 3, 4 hay 5 sao. Lãnh vực điện ảnh trước
75 dùng cách nói “minh tinh” rất dè dặt tiết kiệm để chỉ các tài tử
nổi tiếng ngoại quốc cỡ Catherine Deneuve, John Wayne, Jean Paul
Belmondo... Còn Việt Nam ta thì diễn viên, ca sĩ, người mẫu, cầu thủ
cỡ nào cũng được gọi là Sao, là Siêu Sao một cách vô tội vạ, để rồi
hôm trước hôm sau, sao tắt ngúm vì diễn xuất hoặc ca hát quá tồi, vì
những xì-căng-đan hậu trường hoặc vì đá bóng mà còn kiêm luôn nghề...
bán độ ! Hóa ra những thứ sao ấy chỉ là sao ảo, là sao mà chẳng phải
là ngôi, nên chỉ dẫn người ta đến chỗ bế tắc cụt ngủn, dẫn người ta
đi lung tung bậy bạ rồi lạc đường !
Vậy thì đối
với cuộc đời ta, ngôi sao nào là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, chắc
ăn nhất, luôn sáng và mãi sáng ? Tạ ơn Chúa, chúng con đã có chính
Lời của Chúa. Thánh Vịnh ngày xưa bảo: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho
con bước...” Còn hôm nay chúng con xin xác tín: Lời Chúa chính là
Ngôi Sao dẫn chúng con đến gặp Chúa, ở lại với Chúa hoặc lại cùng
lên đường với Chúa giữa khi trời còn tối mù tối mịt, hoang mang ngơ
ngác.
Tối hôm qua, anh em chúng tôi “đổ
quân” về Giáo Xứ Khiết Tâm, Thủ Đức. Cả ngàn các bạn trẻ công nhân
Xa Quê ngồi đầy Nhà Thờ, tràn cả ra tiền đường và sân trước. Cha Sở
Dòng Thánh Thể “đặt hàng” chúng tôi nói chuyện về vấn đề Bảo Vệ Sự
Sống, chống phá thai, vốn đang là điểm nóng ở vùng này, nóng hơn cả
chuyện hàng vạn công nhân đang biểu tình đình công đòi tăng lương !
Trong bài giảng, chúng tôi đã chia
sẻ ý tưởng của cha Đức như vừa nêu, và còn khai triển thêm những
hình ảnh biểu tượng Ngôi Sao khác nữa: Đối với người Công Giáo, ngôi
Nhà Thờ thường đặt nằm lọt giữa một điểm dân cư, cứ dõi mắt nhìn lên
cao tìm xem ở đâu có một ngôi sao một chân ba cánh gắn trên đỉnh
tháp chuông hoặc trên nóc Nhà Thờ thì chắc chắn ở đấy có thể gặp
được Chúa Giê-su để Ngài lại cùng Chúa Thánh Thần đẩy chúng ta đến
với Chúa Cha trong bữa đại tiệc Thánh Ngôn và Thánh Thể vô giá.
Thế còn trong cuộc sống, thế còn đối
với các bạn trẻ không phải là Công Giáo ? Thưa, là chính những khuôn
mặt rạng rỡ như ngôi sao sáng của các bạn Công Giáo chúng ta đấy !
Nếu các bạn gặp được Lời Chúa, nếu các bạn sống được Tin Mừng, khuôn
mặt các bạn sẽ không còn nhăn nhó ủ ê, cau có và khó chịu, con người
các bạn không còn èo uột, khô quắt, đờ đẫn, nhưng sinh động hẳn lên,
dễ thương thấy rõ và có sức lan tỏa niềm vui, bình an và hy vọng
trong chính môi trường các bạn đang lao động cực nhọc, trong chính
những khu nhà trọ chật chội nheo nhóc.
Ai gặp được các bạn cũng chính là
gặp được một thứ sao lấp lánh Tin Vui...
Sau Thánh Lễ,
đang khi một nữ bác sĩ trình bày cho các bạn công nhân Xa Quê về
thảm kịch phá thai, tôi chạy ra ngoài Nhà Thờ để giải lao. Có mấy
bạn trẻ quàng tay nhau chạy lúp xúp đến vì mới tan ca, trễ mất Lễ
nhưng may ra còn kịp nghe thuyết trình. Một bạn nhận ra tôi chào
thật to và thật tươi bằng giọng Bắc “chính cống bà lang trọc”. Tôi
hỏi thăm quê các bạn ở đâu. “Dạ thưa cha, Hà Nam ạ !” Tôi lại hỏi ở
Giáo Xứ nào. Và thật bất ngờ... “Dạ thưa cha, chúng con không phải
dân đi Đạo ạ !” – “Ơ, thế sao các bạn lại đi Nhà Thờ thường xuyên
thế này ?” Một cô bé trạc hai mươi cười toét, chỉ tay vào một cô bé
khác trông lớn hơn một chút: “Dạ, chúng con đi theo chị ấy, chị ấy
là người bên Đạo, chị ấy dụ chúng con cứ đến Nhà Thờ cha Trợ, ở Nhà
Thờ có nhiều cái hay lắm... Mà hay thật cha ạ ! Hễ cứ tan ca, tắm
táp một loáng là chúng con lại chạy đến sinh hoạt ở Nhà Thờ...”
Hơn 9 giờ tối, đoàn chúng tôi mới
lên xe về lại Sài-gòn. Trên xe tôi sung sướng kể lại câu chuyện
ngoài sân Nhà Thờ cho các anh chị em trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống. Một
chị hiện vẫn còn là Dự Tòng nói ngay: “Cha biết không, hồi đó con
cũng biết được Chúa và tìm đến với Chúa là nhờ mấy chị ở Nhà Thờ đấy...”
Lễ Hiển Linh
rồi cũng qua. Nhưng Chúa Giê-su vẫn tiếp tục hiển linh, vẫn không
ngừng tỏ mình ra qua ánh sáng của những Ngôi Sao hướng thiện, hướng
thượng và hướng Đạo.
Xin cho chúng
con biết luôn dõi mắt tìm gặp
Chúa mỗi ngày đời nơi Ngôi Sao Lời Chúa, để ánh sáng Lời Chúa
ửng hồng khuôn mặt chúng con, sưởi ấm tâm hồn chúng con, và làm cho
chúng con, đến phiên mình, cũng trở nên những ngôi sao be bé tỏa
sáng trong cuộc sống cho anh chị em của chúng con, những người đang
ngước mắt nhìn trời, khao khát kiếm tìm một Lẽ Sống...
Tôi chợt nhớ đến một bài ca sinh
hoạt:
“Đếm ánh sao đêm, tôi gọi người,
Hồng xanh xanh, hồng xanh sáng xanh.
Ngôi sao xanh kia chính là anh,
Ngôi sao vàng chính là chị đây.
Không có ngôi sao nào là ngôi sao
đen !”
Lm. LÊ QUANG UY,
DCCT, Lễ Hiển Linh 8.1.2006
|