|

Sóc
Trăng, ngày 06-03-2007
Thư Ngỏ
Kính GởI: Quý Ân Nhân
Tôi
Lm. Tống Văn Năm, Đặc Trách Truyền Giáo cho anh chị em dân tộc Khmer
Hạt Sóc Trăng , địa phận Cần Thơ. Nay tôi biên thư ngỏ này đến cùng
Quý Ân Nhân để tỏ lòng biết ơn: đã, đang và sẽ còn tiếp tục hỗ trợ
cho tôi làm tròn sứ vụ Tông Đồ mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó cho
tôi trong những năm qua…
Sau
10 năm làm việc mục vụ truyền giáo ở vùng Sóc Trăng tới nay đã được
khoảng 1.100 giáo dân trên tổng số 400.000 dân Khmer
Anh
chị em Khmer theo đạo gặp rất nhiều khó khăn. Đối với xã hội:
Theo đạo thì ông cha lo… Tôn giáo và dân tộc (VớI
Người Khmer: Phật Giáo là Quốc Giáo) thì bị coi là vông bổn “cabót
Chiat”. Học đạo: phần dốt, phần ở xa nhà thờ, phần nghèo khổ
nên cũng không được đầy đủ, ít được đi dự lễ. Nếu đi phải mất
25.000đ - 30.000đ tiền xe. Trong khi họ làm công: nhổ cỏ, cắt, cấy
chỉ được 15.000 – 20.000đ một ngày, thì làm sao mà có dư. Việc
làm thì không ổn định, có người mướn thì có cơm ăn, không người mướn
thì đói, vì không đất đai, ruộng vườn nên cuộc sống rất bấp bênh.
Thậm chí nhà cửa xiêu vẹo rách nát mà không có tiền sửa lại, huống
chi cho con cháu ăn học: cả một thế hệ dốt nát trong tương lai…
Vì
thế ngoài những nhu cầu bình thường cho cuộc sống thì họ cần có một
nơi để thờ phượng là nhu cầu rất cấp bách để đỡ tốn kém tiền bạc và
thời gian. Đi lễ Chủ Nhật có khi 7g tối mới về tới nhà, còn
lễ Noel hay Phục Sinh thì 2g30’ đến 3g đêm mới có mặt
ở gia đình.
Vậy
kính xin Quý Ân Nhân thương đến hoàn cảnh của cộng đoàn Khmer
mới mẻ mà rộng tay giúp đỡ để có một cái Nhà Nguyện và xin
thêm lời cầu nguyện cho những giáo dân Khmer mới mẻ và còn yếu ớt để
họ có đức tin mà can đảm giữ đạo Chúa.
Xin
Chúa trả công bội hậu cho Quý Ân Nhân và xin chân thành biết ơn.
+ Emmanuel Lê
Phong Thuận
Giám mục Cần Thơ

Lm Phêrô Tống Văn
Năm

|