TIN VUI

Bon tội ác Đại Hàn đền nợ máu

Chủ ở tù 4 thập kỷ mục gông

Hết côn đồ, hống hách chủ nhân ông

Bọc lột bạo tàn với công nhân Việt

Tin hôm nay là niềm vui thống thiết 

Đồng bào ơi rửa mối nhục quốc thù 

Dân Việt Nam không nhu nhược, hèn ngu

Ta đoàn kết khắp năm châu bốn bể

Ai hiếp bức người  Việt Nam không dễ

Công lý hoàn cầu chẳng thể dung tha

Rồi đến phiên bọn dâm tặc yêu ma 

Ở tận Đài Loan đợi ngày sa lưới

Ta tuy nghèo nhưng ta không yếu đuối 

Hợp quần là sức mạnh vô biên

Đẻ không làm xâu hổ tổ tiên

Làm nô lệ cho ngoại bang chà đạp  

Xin thắp nén hương bàn thờ Tổ Quốc 

Bảo vệ thanh danh dân tộc đến cùng

Để xứng danh với dòng giống Lạc Hồng

Thi sĩ Tân Văn

Một chủ nhà máy may ở Samoa bị kết án 40 năm tù ở và 1,8 triệu đô la bồi thường vì “nô lệ hóa” các công nhân Việt và TQ Jun 24, 2005

Cali Today News - Một cựu Chủ nhà máy sản xuất y phục may sẵn ở American Samoa bị kết án đến 40 năm tù và bắt phải bồi thường đến 1,8 triệu đô la vì các cáo trạng bạc đãi, đánh đập và bỏ đói công nhân làm việc cho ông ta.

Kil Soo Lee bị truy tố là trong vòng hơn hai năm về các tội danh âm mưu, tống tiền, rửa tiền và 11 tội danh về “nô lệ hoá” công nhân tại công ty Daewoosa Samoa Ltd., chuyên sản xuất quần áo cho JC Penny và các công ty bán lẻ khác trước khi nó bị đóng cửa.

Đây là vụ án lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về các tội danh thuộc loại nô lệ thời hiện đại. Có hơn 200 công nhân người Việt và Trung Quốc bị giam ở nhà máy trong hơn 2 năm, cho đến năm 2001 khi Bộ Lao Động Mỹ và cơ quan “US National Labour Relations Board” biết và can thiệp vào.

Là một người Nam Hàn, Lee năm nay 52 tuổi, nói ông ta vô tội và các chứng cớ chống ông ta là giả mạo. Ông ta nói : “thật vô cùng bất công”. Luật sư Earle Partington của ông Lee nói ông đang chống án cho thân chủ mình. Nội vụ lẽ ra phải được xử ở Tòa Án Tối Cao ở American Samoa, chứ không phải trước tòa án liên bang ở Haiwaii, cách Samoa đến 2300 dặm, theo lời luật sư Partington.

Chánh Án Susan Oki Mollway hôm qua nói bà cho tuyên án tối đa đối với các cáo trạng nhắm vào ông Lee, vì theo bà , các tội ác này là “rộng rãi và khủng khiếp quá”.

Bà Susan nói bà cũng có lo lắng là nội vụ phải được xử trong tinh thần thượng tôn pháp luật. Bà nói: “Vụ này có thể kết thúc với mức án là tù chung thân, nhưng dù không phải là thế thì khi ra khỏi tù, ông Lee cũng đã già rồi.”

Quan tòa liên bang Ed Kubo thì nói ông thấy hài lòng với mức án này. Ông nói: “Tôi thật tình hy vọng vụ án này sẽ là lời cảnh cáo nghiêm khắc cho bất cứ ai còn dám nghĩ là họ có quyền đồi xử với một con người khác bằng một cách thức man rợ, không còn tính người như thế.”

Trường Giang theo source IOL