|
TUỔI TRẺ VN tại ÚC RỰC SÁNG với BUỔI RA MẮT
PHIM “FOOTY LEGENDS” của ĐẠO DIỄN TRẺ
ĐỖ KHOA.
Người trẻ tài năng: Đỗ Khoa đoạt giải “2005 Young Australian Of The
Year” (Người Trẻ Úc xuất sắc Nhất trong năm 2005), đây là giải
thưởng cao quý dành cho giới trẻ Úc, không phân biệt sắc tộc, nguồn
gốc, phái tính. Giải này được phát mỗi năm vào dịp Lễ Quốc Khánh Úc
(Australia Day), ngày 26/01 (January, 26) và do đích thân thủ tuớng
Úc trao tặng nhằm vinh danh những đóng góp và tài năng của 1 bạn trẻ
vượt trội nhất trong năm.
Đạo diễn trẻ Đỗ Khoa đoạt giải này vì những đóng góp trong lãnh vực
nghệ thuật và xã hội. Đỗ Khoa sinh năm 1979, khi cha mẹ vượt biên
năm 1980, lúc đó Khoa 1 tuổi và người anh trai là Đỗ Anh (sinh năm
1977) đươc 3 tuổi. Cả 2 anh em học tiểu học, trung học và sau đó
Khoa lên đại học và tốt nghiệp Bachelor of Arts (English) tại Đại
học Sydney vào năm 1999. Các công trình nghệ thuật của Đỗ Khoa có
thể kể: Năm 1998, khi còn đang học anh đã thành công khi dàn dựng vở
kịch ”Running In Circle (Chạy Vòng Quanh); năm 2001, Khoa đạo diễn
và thủ vai chính trong phim ngắn truyền hình “Delivery Day”
( Đi giao hàng mỗi ngày); năm 2003, dàn dựng phim “The Finished
People” (Những kẻ tàn cuộc đời); năm 2004, với vở kịch “Cabramatta
Story”(Chuyện dài về vùng Cabramatta).
Phim Footy Legends (Chuyện Thần Tiên Bóng Bầu Dục) có đặc điểm gì?
Với “Footy Legends”, Đỗ Khoa đã bỏ ra 3 năm để viết truyện phim, tìm
tài tử, quay và ráp nối với số vốn đầu tư khiêm nhượng là 2.9 triệu
Úc kim (2.2 triệu Mỹ kim) do công ty điện ảnh Icon Films của tài tử
Mel Gibson bỏ vốn. Thế nhưng “Chuyện Thần Tiên Bóng Bầu Dục” lại là
phim tầm cỡ ngang hàng với các phim quốc tế khác và do Tài tử người
Úc gốc Việt Đỗ Anh (anh ruột của Đỗ Khoa) lần dầu tiên đóng vai
chính cùng với nhiều tài tử Úc như: nữ Tài tử Claudia Karvan và các
nam Diễn viên Mathew Johns, Peter Phelps, Augus Sampson và nhiều
diễn viên phụ người Úc và VN.
Buổi chiếu Ra Mắt thành công thế nào?
Chiều tối thứ Sáu, July 28, 2006 buổi chiếu Ra Mắt Footy Legends
tại Greater Union cinemas, vùng Liverpool với số vé bán ra là 500.
Phần lớn số vé được phân phối đến các hội đoàn trẻ và bầy bán 1 tuần
trước với giá ủng hộ $15 Úc kim (11.50 Mỹ kim/vé).
Ngay từ lúc 4.30 pm. một số anh chị em sinh viên và bạn trẻ trong
Ban tổ chức (BTC) đã có mặt tại khu hành lang mặt tiền rạp để các
bạn này cùng nhân viên của 2 cơ quan từ thiện bắt tay vào việc. Đỗ
Khoa là thành viên tích cực trong nhiều năm qua của Christian Noble
Children’s Foundation (CNCF) và Open Family Australia (OFA). Hơn
phân nửa khán giả Úc, Việt là các bạn trẻ, có nhiều em tuổi từ 8, 9
đến 13, 14 theo cha mẹ vào xem. Lúc 7.15 pm Đỗ Anh tài tử chính của
phim, trong vai trò MC, đứng trước khán gỉa với nét tươi trẻ giới
thiệu chương trình và chào mừng tất cả khán giả đã ủng hộ ngồi chật
rạp; anh còn là 1 diễn viên hài nên được cả rạp vỗ tay khen thưởng
khi Anh diễu vài chuyện vui bằng Anh ngư (như tiếu lâm của VN).
Kià Đỗ Khoa xuất hiện với với lời cảm ơn chân thành của anh và BTC
trong tiếng reo vang, tiếng huýt sáo của các bạn trẻ. Đại diện của 2
hội từ thiện CNCF và OFA: cô Lisa Sagger và anh Jason Mc Goldrick
phát biểu ngắn gọn. Sinh viên Hoàng Việt Tâm, Chủ tịch Tổng hội
Sinh viên VN, tiểu bang NSW hân hoan loan báo buổi chiếu Ra Mắt hôm
nay đã thu được 5,000 Úc kim (sau khi trừ các chi phí) được xung vào
quỹ để giúp trẻ em nghèo ở Úc và VN qua CNCF và OFA. Thế là cả rạp
đã vỗ tay vang dội. MC Đỗ Anh mời các đại diện bốc thăm 3 phần
thưởng may mắn cho khán giả hiện diện.Tất cả phần “lễ nghi” chỉ kéo
dài vỏn vẹn 20 phút.
Rồi thì đèn trong rạp tắt tối thui và “Chuyện Thần Tiên Bóng Bầu Dục
“ khởi sự lúc 7.35 pm với hình ảnh quen thuộc là đoàn xe lửa lướt
nhanh trên đường sắt và từ từ tiến vào sân ga Yagoona…
Chuyện phim có gì hấp dẫn?
Phim dài 1 giờ 30 phút với nhữnh hình ảnh sống động lấy vùng
Yagoona, Bankstown và Cabramatta, miền Tây Nam Sydney, nơi có đông
người Việt làm bối cảnh. Phần âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn kỹ
thuật. Đối thoại giản dị, dễ hiểu. Chuyện phim được tóm tắt:
...“ Đỗ Anh, trong vai chính Vũ Lục (áo số 7, dân mê đá banh nhớ
ngay David Beckham cũng áo số 7, đội trưởng đội tuyển Anh) trong đội
bóng Bầu Dục, kha đô con nên dù quanh anh là những tuyển thủ Úc
“cồng kềnh” cũng không lép vế là bao. Anh còn lanh lẹ và là “linh
hồn” của đội banh Yagoona gồm 7 tuyển thủ chính: Lloydy, Boof,
Shane, Walid, Terry, Donald và Lục phải đối đầu với đội bóng gồm
toàn những tuyển thủ sáng giá của Úc: Clyde, Lyons, Larson, Wishart
và Kenny trong trận chung kết quyết liệt ... Phần thưởng giải Holden
Cup là 1 xe Holden đời “mới cáo”(Holden là hiệu xe của Úc tương
đương với Ford của Mỹ). Thắng giải này, đội Yagoona mới hy vọng nổi
như cồn và cuộc sống của cả 7 sẽ dễ thở vì bán xe đi là trong túi
mỗi cậu cũng có vài ngàn đô…
Để vào được chung kết, đội của Lục đã trải qua nhiều sóng gió gian
truân; Nhóm 7 anh em trong đội hình 13 tuyển thủ đều là những thanh
niên đang đi tìm việc, cả bọn vất vưởng vì “nghề chính” lại là sự
đam mê bóng bầu dục đến ”quên ăn quên ngủ” (die-hard sports). Cuộc
sống của Lục thêm khó khăn khi mẹ của anh qua đời để lại em gái là
Anne, 11 tuổi và ông Ngoại già nua là 1 cựu chiến binh quân lực
VNCH; cụ luôn nhồi nhét vào đầu óc của Lục: “Luôn luôn phải nghĩ đến
chiến thắng, đừng bao giờ có tư tưởng thua!”. Cuộc sống đâu có dễ
dàng như vậy vì đồng lương của Lục làm sao lo cho cô em gái. Nhân
viên xã hội Úc đánh tiếng cho biết sẽ tách Anne ra khỏi gia đình để
họ nuôi dưỡng đến khi đủ tuổi trưởng thành tại Úc là16 tuổi. May mà
nhóm bạn đã “mỗi người mỗi tay” tiếp giúp kịp thời để bé Anne còn
được hạnh phúc bên các người thân yêu.
Lục đề nghị cả nhóm phải quyết tâm sắt đá không sợ hãi đối phương,
tích cực luyện tập kỹ thuật của bóng Bầu dục (cách chơi nhiều “va
chạm”như Football của Mỹ), hăng hái tập thể dục để nâng cao thể lực.
Bây giờ cả nhóm đang ngồi im lặng (không hề bồn chồn xao xuyến) cùng
với đội banh chờ ra quân trong trận quyết đấu dành cúp vinh quang!
Với sự chuẩn bị như thế đó, cộng thêm thần may mắn ủng hộ, đội
Yagoona chiến thắng trong sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả. Ông
ngoại và Anne ghì chặt Lục trong nước mắt nhạt nhòa vì sung sướng,
hạnh phúc... “
Con người thật của Đỗ Khoa ra sao?
Khoa rất trẻ so với số tuổi 27 của anh, cao dong dỏng như Trịnh Hội,
trắng trẻo và thật tươi với nụ cười rạng rỡ điểm má lũm đồng tiền
sâu bên phải. Ăn nói lưu loát: Vừa trả lời 2, 3 cô Úc thì Khoa quay
sang với một gia đình gồm cha mẹ, 3 con trai, gái đứng chờ và anh
còn “đạo diễn” giúp bé trai khoảng 10 tuổi đang cầm máy digital xin
chụp vài pô ảnh với Khoa. Chụp xong, họ ”review” xem lại và cùng
cười sảng khoái. Khoa dí dỏm khen”Wow, sao mà đẹp thế này…”. Cô chị
lớn nhất khoảng14 tuổi chớp cơ hội: “Vậy anh Khoa cho gia đình em
đóng phim tới, OK?” Khoa nheo mắt cười to và “bai, bai” để quay
sang ký tên vào vé (là tấm card) cho 1 nàng Úc khác thật xinh đang
chờ đợi.
Trả lời câu hỏi có lẽ nhiều cô muốn biết nhưng ngại chưa dám hỏi:
”Vợ con, bồ bịch, bạn gái gì chưa?..”. Khoa tỏ vẻ quan trọng đáp:
“Thưa vẫn còn độc thân, chả có ai thương cả!” Bạn ơi, bạn có tin vào
câu trả lời này không?
Giới truyền thông Úc - Việt ủng hộ Footy Legends thế nào?
Không phải chờ đến ngày chiếu Ra Mắt mà hơn 1 tuần trước, báo chí Úc
Viêt đã chú ý đến Đỗ Khoa và phim này. Cụ thể là tuần báo Dân Việt,
Nhân Quyền , TV Tuần San đều có 1 trang với bài viết và hình ảnh về
phim này. Chương trình Việt ngữ của đài phát thanh SBS đã phỏng vấn
Đỗ Khoa vào sáng thứ Tư, July 26.
Về phiá Úc: Chương trình truyền hình, TV số 9, của Úc lúc 8.10 sáng,
July 26, có 1 show phỏng vấn Đỗ Khoa và 2 Tài tử Peter Phelps,
Mathew Johns; đài còn chiếu một vài hình ảnh tiêu biểu. Đài ABC
Radio tại Sydney nhận xét ”Very, very funny, honest and touching”.
Filmink Magazine phê bình: “Footy Legends là 1 phim mới của Đạo diễn
Khoa Đỗ. Đây là cuốn phim đầu tiên trong lịch sử Úc do tài tử gốc
Việt thủ vai chính (Anh Đỗ). Phim cho nhiều cảm xúc về gia đình,
tình bạn và hy vọng. Một chuyện phim hay, xúc động lòng người khiến
bạn phải vỗ tay tán thưởng!”.
Còn báo bán chạy nhất tại Sydney là tờ Sydney Morning Herald, số
phát hành ngày thứ Sáu, July 28, đã giới thiệu Footy Legends trong
trang nghệ thuật Metro.
Tương lai của Footy Legends?
Sau buổi chiếu thử dành cho giới truyền thông Úc vào thứ Hai, July
24 và buổi Ra Mắt gây quỹ vào tối thứ Sáu, July 28; phim Footy
Legends sẽ được chiếu tại 120 rạp ci-nê thuộc công ty Hoyts à
Greater Union trên toàn nước Úc bắt đầu từ ngày 03/08/2006. Đồng
hương xa xôi tại thủ đô Canberre và các thành phố: Adelaide,
Brisbane, Darwin, Hobrat, Melbourne, Perth…cũng sẽ ủng hộ “Chuyện
Thần Tiên Bóng Bầu Dục- Footy Legends-“ như đồng hương tại Sydney
chứ ạ?
Con cháu vua Hùng ở khắp nơi trên thế giới xin chờ chút xiú, phim
được chuyển sang DVD sẽ phổ biến rộng rãi trên nhiều quốc gia. Còn
nếu muốn thêm chi tiết, xin vào trang : www.footylegends.com hoặc
email cho SV Tâm: vntttt@gmail.com (xin nhớ cho: vntttt là Vietnam
trong trái tim tôi!..)

(ảnh trong bài này là Đỗ Anh và bé Anne; Đỗ Khoa trong khung kẻ
đen).
HỒ LÃNG BẠC
(Sydney, cuối tháng 7 mùa Đông 2006).
|