|
CĐCGVN Sydney Mừng Kính Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng Cộng Đồng.
Tối thứ Bảy 20/11/2004 thời tiết Sydney đột ngột thay đổi, cả một bầu trời u ám xám đen với từng cơn gió thổi lạnh buốt thấu xương khác hẳn với ngày thứ Sáu với thời tiết nóng nực oi bức. Nhưng tại công viên Paul Keating Park Bankstown có hơn 2000 Giáo Dân đã đến tham dự Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Quan Thầy của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney với sự chủ tế của Đức Giám Mục Anthony Fisher vị Giám Mục trẻ nhất Úc Châu. Khai mạc buổi lễ, đội Thánh Vũ rước Đức Giám Mục và quý Cha từ cuối công viên tiến lên Lễ đài để cùng hiệp dâng Thánh lễ và đồng thời Đức Giám Mục cùng với Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn và Cha Paul Văn Chi tiến đến trước bàn thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng dâng lên nén hương tỏ lòng tôn kính các Vị Thánh Anh Hùng Việt Nam, là Tổ Tiên, là Tiền Nhân của Dân Tộc Việt Nam đã hy sinh mạng sống chứng nhân cho Đức Tin. Kế tiếp Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời giới thiệu Đức Giám Mục Anthony Fisher với Giáo Dân và Cha cũng ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục đã ưu ái thương mến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đến dâng Thánh Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bổn mạng của Cộng Đồng. Sau đó Đức Giám Mục cũng ngỏ lời chào mừng toàn thể mọi người không quản ngại thời tiết giá lạnh đã đến đông đảo tham dự Thánh lễ hôm nay. Sau đó Thánh lễ cử hành gồm có quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Đồi ( Cựu Tuyên úy Trưởng, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Phạm Xuân Thủy, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Đoàn Sỹ Thục, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Mai Văn Thịnh, Cha Bùi Sơn Lâm, Cha Trần Hữu Đức và Cha Đinh Minh Tuyền cùng đồng tế. Trong bài giảng Đức Giám Mục đã nói đến những tấm gương kiêu hùng và kiên trì của các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam “Nếu chúng ta chịu khổ đau với các bạn tử đạo Việt Nam, chúng ta sẽ cùng họ thống trị, bởi vì phần thưởng vinh phúc kia không phải chỉ dành cho những người đã bị tiêu diệt vì danh Chúa do sự tàn ác của những phường vô đạo, cũng chẳng phải chỉ cho những tôi trung của Chúa. Như chi thể của mọi tín hữu đã cùng chịu đóng đanh trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ được đội vương miện trong Chúa Kitô.” qua sự lược dịch lại bằng tiếng Việt của Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn. Đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay có thêm nghi thức cung nghinh Phúc Âm do các em Thiếu Nhi Thánh Thể cung nghinh rước Phúc Âm từ cuối công viên lên bàn thờ và Đội Thánh Vũ thuộc Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Sydney hiệp cùng với Ca Đoàn Lakemba dâng lên Thiên Chúa với vũ khúc Lời Con Như Trầm Hương qua các đội hình viết tắt T Đ V N ( Tử Đạo Việt Nam ) tạo cho buổi Lễ thêm phần trang trọng. Đến lúc truyền phép Thánh Thể thì trời bắt đầu đổ mưa, tất cả mọi người bất chấp trời mưa đều che dù đứng tại chỗ hân hoan mừng kính Thánh Thể Chúa Giêsu. Tội nghiệp các bạn trẻ đội Thánh Vũ rất kiên cường chịu đựng mưa gió ướt át lạnh lẽo, vẫn trang nghiêm tôn thờ và dâng kính trước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu những làn hương thơm với tấm lòng thiết tha yêu mến. Trước khi kết thúc Thánh lễ, mọi người đã được xem trình chiếu trên màn ảnh Projector 9 Tượng Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được đặt tại các nhà thờ ở Sydney Nhà thờ Bankstown Thánh Phan Đắc Hòa, Fairfield Thánh Lê Đăng Thị, Granville Thánh Hoàng Lương Cảnh, Lakemba Thánh Đinh Viết Dụ, Marrickville Thánh Vũ Đình Tước, Mount Pritchard Thánh Nguyễn Huy Mỹ, Plumpton Thánh Trần Văn Tuấn, Revesby Thánh Anrê Phú Yên và nhà thờ St Felix Bankstown Thánh Lê Thị Thành. Sau khi kết thúc Thánh lễ, Đức Giám Mục Anthony Fisher ghé thăm viếng Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ Sydney ở Revesby và dùng bữa cơm thân mật tại Văn Phòng cùng với quý Cha và Hội Đồng Mục Vụ Sydney. Diệp Hải Dung & Hoàng Việt Nam. |