|
Thế Giới vô cùng thương tiếc ĐTC. Gioan Phaolo 2 Truyền thông CNDK nhận đăng trên website www.chungnhanduckito.net lâu dài tất cả những lời phân ưu chia buồn, hoặc những tâm tình thương tiếc vế cái chết của DGH JP2. Xin gởi bản văn có dấu về địa chỉ chungnhanduckito@yahoo.ca. Chúng tôi sẽ cập nhật từng ngày. Rất hân hạnh được phục vụ. Quí vị cũng có thể sưu tầm các nơi và gởi về cho chúng tôi
THƯƠNG TIỄN ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO 2 Cho dẫu xưa nay người ngoại đạo, Lòng riêng ngưỡng phục bậc cha lành, Hôm nay Ngài trở về Thiên quốc, Kính điếu hồn linh gởi tấc thành.
Tiếng chuông rền vọng khắp gần xa
Báo Chúa gọi về Đức Thánh Cha
Thế giới tiếc thương ngôi Bác ái
Giáo dân khóc tiễn đấng Thiên tòa
Tám mươi tuổi lẻ rao ân sủng
Hai chục năm dư giúp thái hòa
Dũng cảm, nhân từ, ngời đạo lý Trần gian nức nở khúc bi ca Thiên Tâm 2-4-2005
Mặc dù tôi không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng từ lâu rồi tôi rất kính mến vị đứng đầu Gíao hội Roma, như một một con nguời vĩ đại của toàn nhân loại. Ngài không chỉ là nguời suốt đời phục vụ Gíao hội mà còn tận tụy đấu tranh chống đói nghèo và thù hận trên toàn thế giới. Tôi xin phép không “xếp hàng” tiếp theo vào những lời tôn vinh cực kỳ khéo léo của các vị nguyên thủ trên thế giới ( có cần thiết, có ý nghĩa gì chăng, ngay cả một lời xua-nịnh-chân-thành?) hướng về Đức Gíao hoàng vừa tạ thế nhưng tôi nghĩ dù Ngài không là nguời đứng đầu tôn giáo của tôi đi nữa thì với riêng tôi, Ngài vẫn là một vị thánh vô cùng cao trọng qua hành vi từ chối được tiếp tục chữa trị. Đêm 3/4, một nguời bạn đang dạy thần học ở ?ại học Strasbourg đã phát biểu trên đài BBC, đại ý là: “Chúng ta nên hiểu việc Ngài từ chối tiếp tục chữa bệnh là ý Ngài muốn, không phải loay hoay nhờ tới những thành tựu, tiến bộ của y học nhân loại kéo dài thêm cuộc sống, mà tốt hơn là cứ chân thực tuân theo ý muốn của Thiên Chúa hay cũng chính là tuân theo những gì Tạo Hóa đã dành cho con nguời, tức là hãy sống và chết thuận theo nguyên lý Tự Nhiên của toàn vũ trụ”. Nhưng… khi chịu chết như một con người, vị-thánh-của-tôi đã siêu vượt con nguời! NGUOI SAIGON
Cuộc phỏng vấn đài BBC Ngày Chúa nhật 3 tháng 4 năm 2005 BBC : Xin giáo sư cho biết cố Giáo Hoàng John Paul II đã thực hiện và để lại di sản tư tưởng văn hóa nào cho nhân loại và cho giáo hội công giáo nói riêng ? Nguyễn Đăng Trúc ( GS tại Phân Khoa Thần Học, Đại học Strasbourg, Pháp) : Giáo Hoàng John Paul II đã là một trong những vị tham gia vào công cuộc canh tân giáo hội công giáo trong công đồng Vaticanô II. Lên ngôi giáo hoàng, ngài thực hiện công cuộc canh tân liên tục trong đường hướng ấy. Tuy nhiên nét riêng của ngài xuyên qua kinh nghiệm đau thương của thế kỷ 20 mà ngài thực sự đã sống, đó là kinh nghiệm nỗi kinh hoàng của thảm họa Đức Quốc Xã và chế độ công sản. Căn nguyên thảm họa là dục vọng quyền lực mù quáng được đánh giá lá ý nghĩa làm người : người ta cho rằng làm mọi cách để tỏ ra mình mạnh hơn, uy quyền hơn là xứng đáng được gọi là người hơn. Chủ nghĩa quốc gia dân tộc bảo căn của Đức quốc xã thì chủ trương chủng tộc nhật-nhĩ-man là ưu việt, phải làm chủ thế giới ; chủ nghĩa xã hội cộng sản thì chủ trương giai cấp vô sản của mình phải triệt hạ các giai cấp khác để toàn quyền cai trị nhân loại. Sứ điệp văn hóa của giáo hoàng cho nhân loại không gì hơn là đưa sinh lực yêu thương nơi Đức Kitô mà ngài có phận vụ làm chứng để đề nghị một mẫu mực nhân tính khác hơn. Vì yêu thương, Con Người Giêsu đã hủy chính mình, chết mình đi trong khổ đau và được sống lại : đó là ý nghĩa cao cả nhất để làm người. Sứ điệp đó giáo hoàng John Paul II đã đưa vào các giáo huấn của ngài cho giáo hội công giáo, và thực hiện nơi sứ mạng làm chứng tình yêu giữa cuộc sống thế giới trong những thập niên ngài phục vụ giáo hội trong cương vị là kẻ chủ chăn. Phải quên mình đi để không còn lo phải tôn vinh công giáo như một phe của mình, đạo riêng của mình , nhưng chết cái mình đó đi để mở ra với Thượng Đế luôn đến với con người trong sự bất ngờ vượt lên những định kiến hẹp hòi về một hình ảnh nào đó do mình tạo ra ; và trong ánh sáng của mối tương quan sống động như thế với Thượng Đế, con người mở ra với kẻ khác, luôn khác với mình, để tôn trọng, gặp gỡ, đối thoại và yêu thương. Nay không còn là công giáo của Âu Châu hay Mỹ Châu, nhưng là chứng nhân của sự gặp gỡ và liên đới giữa con ngưởi với Thượng Đế, giữa những dân tộc, những tôn giáo, những nền văn hóa, những cách sống khác nhau. (Một lối nói khác gọi sứ điệp văn hóa ấy là lời mời thực hiện là thực hiện văn minh tình thương). BBC : Trong những ngày cuối đời, giáo hoàng John Paul II đã t không vào bịnh viện nữa, gs nghĩ thế nào ? Nguyễn Đăng Trúc : Một cách chủ quan tôi nghĩ đây là quyết định riêng của ngài và ngay nơi quyết định ấy có một sứ điệp về ý nghĩa nhân tính. Có lẽ ngài thấy đã đên giai đoạn mà con người phải chấp nhận thân phận giới hạn của con người. Giá trị con người không phải dựa vào những kỹ năng khoa học để kéo dài sự sống mình, nhưng nhìn nhận nơi giới hạn của cuộc sống làm người có phần thanh cao, đó là hơi thở từ Trời cao ban cho mình giá trị làm người. Chấp nhận đi vào cái chết tự nhiên như mọi người, để làm chứng giữa mọi người rằng phần thanh cao của nhân tính không phải nơi kỹ xảo do bàn tay con người, nhưng do sức sống ẩn dấu vượt mọi sáng kiến nhân loại. Gs. Nguyễn Đăng Trúc ghi nhanh
Đức Giáo hoàng vừa về với Chúa - Tôi thành thật chia sẻ sự thương tiếc. Không riêng tín hữu Kitô - Chúng tôi cũng như tất cả Nhơn loại vô cùng thương tiếc Ngài - Đức Giáo Hoàng là vĩ nhơn của thế kỷ - Ngài là hiện thân của tình thương - Của hài hoà tôn giáo. Một lần nữa. Tôi trân trọng chia sẻ sự thương tiếc Đức Giáo Hoàng. Trân trọng Hồ Minh Châu - Tín đồ Phật giáo Hoà Hảo
Trước tin Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã giã từ thế gian về Nước Trời. Từ nay vắng bóng một khuôn mặt quen thuộc. Xin cầu nguyện cho Ngài, và xin Ngài cầu nguyện cho thế giới và cho gia dình các bạn. Xin gởi lời chia sẻ đau buồn này đến các bạn Công giáo của Tôi. Trân trọng Lê Công Đa , Phật tử
Người Công Giáo cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha , nghe ra có vẻ vô nghĩa ! Vô nghĩa ở chỗ một vị Giáo Hoàng quá sức Thánh-Thiện như Ðức Gioan-Phaolô II không thể phải nếm qua lửa luyện tội thì đâu có cần đến sự cầu nguyện của ai ? Tôi có cầu nguyện , nhưng không phải cầu nguyện cho Ngài , mà là cầu nguyện để cảm-tạ Chúa đã ban cho thế-giói nói chung và Giáo-hội Công-Giáo hoàn-vũ nói riêng một vị chủ-chiên quá sức thánh-thiện, đồng thời tôi cũng thở-than cùng Chúa rằng chỉ trong một thời-gian quá ngắn mà tôi đã phải hứng-chịu ba sự mât-mát quá lớn-lao , quá nặng ký là sự ra đi của Mẹ Teresa Calcuta , của Nữ-tu Luciia , và nay của Gioan-Phaolo II . Những sự mất-mát lớn-lao này đã làm cho những ngày còn lại của tôi trở thành ảm-đạm và vô nghĩa . Một sự suy-diễn của tôi đã thành hiện-thực . Ðó là tôi thấy Ðức Gioan Phaolo có lòng mến mộ Mẹ Maria một cách quá cao-độ , nên tôi đã vững tin rằng Ðức Mẹ sẽ đem Ngài về trời vào ngày Thứ Bảy đầu tháng , vậy mà trúng y-boong thôi ! Sự thể Ngài ra đi vào một ngày Thứ Bảy đầu Tháng là một bảo-đảm rằng Ngài đã bay thẳng về trời chứ không phải tham-quan luyện tội dù chỉ trong giây-phút .
SAO
MAI Giáo hoàng John Paul II, một trong những giáo hoàng giữ chức lâu nhất, đã qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Giáo hoàng qua đời lúc 21 giờ 37 phút giờ Italia (tức 19 giờ 37 giờ GMT) tối thứ bảy tại Vatican Hàng ngàn người đã tụ tập tại quảng trường St Peter's ở Rome để tỏ lòng thưuơng tiếc giáo hoàng, trong khi chuông nhà thờ khắp thành phố kéo dồn dập. Người ta nói rằng Giáo hoàng đã tiếp tục đón khách cho tới gần lúc qua đời. Theo bản tin của các bác sĩ điều trị cho Giáo hoàng, trước khi ngài qua đời 2 tiếng, đôi lúc ngài vẫn có phản ứng khi những người xung quanh hỏi chuyện. Chính phủ Italia đã công bố để tang giáo hoàng 3 ngày. Lễ tang chính thức sẽ được cử hành vào thứ Tư ngày 6 tháng Tư 2005. Tin giáo hoàng qua đời đã ngay lập tức được thông báo cho đám đông tụ tập trên quảng trường St Peter's và được đám đông đón chào bằng một tràng vỗ tay dài, một cách thể hiện lòng tôn kính của người Italia. Tại quê hương của Giáo hoàng tại Ba lan, người dân đã quỳ xuống và khóc khi nghe tin. Các chính trị gia cùng lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nơi trên thế giới đã thế hiện lòng thương tiếc giáo hoàng Tổng thống Mỹ George Bush nói thế giới đã mất một nhà vô địch của tự do. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nói ông đau buồn sâu sắc trước tin giáo hoàng qua đời. Ông mô tả giáo hoàng là một sứ giả hòa bình không mệt mỏi. Hàng triệu người Ki-tô giáo từ khắp thế giới đã tụ tập tại các nhà thờ để cầu nguyện cho giáo hoàng. Đêm thứ sáu, khi Giáo hoàng được thông báo là nhiều thanh niên đã tụ họp ở quảng trường thánh Peter để cầu nguyện, ngài đã nói ra được một thông điệp gửi đến họ, và có thể đó là những lời cuối cùng. Ngài nói: “Ta đã luôn cố gắng để gần các con.’ Việc Giáo hoàng được thanh niên kính ngưỡng đã trở thành huyền thoại; ngài luôn cố gắng chuyển đến họ những thông điệp đặc biệt và từng dự định sẽ dự một lễ hội Thiên chúa giáo dành cho thanh niên tại Đức mùa hè năm nay. Nhiều tờ báo tại Italy và ở nhiều nơi trên thế giới đã đăng những đoạn thông điệp vĩnh biệt giáo hoàng vào hôm thứ bảy khi ngài chưa qua đời. Hôm thứ bảy, các hoạt động thể thao tại Ý cũng được tạm dừng trước tình trạng sức khỏe của giáo hoàng. (sơ lược theo BBC Vietnamese) ******** |