BÀI THAM LUẬN SỐ 2:

“  HIỆP HỘI RẤT THÁNH ĐÚC MẸ MÂN CÔI “

 

(ý nghĩa – lich sử - nguồn gốc – ơn ích)

 

Chắc có nhiều bạn đọc thắc mắc: Tại sao có bài tham luận số 2 này. Vậy bài tham luân số 1 là gì? Và đã có từ bao giờ?

Vậy xin trả lời rất ngắn gọn: Trong năm Thánh Thể, chúng tôi đã viết bài tham luận số 1 , nói về 1 danh từ hết sức quan trọng trong Bí Tích Thánh Thể. Đó là : “CHUYỂN BẢN THỂ : TRANSUBSTANTIATION.” Nếu mọi người Kito hữu chúng ta hiểu rõ, hiểu sâu sắc danh từ “chuyển bản thể”này, thì chắc chắn sẽ thêm lòng kính mến Chúa trong Bí Tích Thánh Thể hơn, và cũng sẽ rât thích thú và sốt sắng khi tham dự thánh lễ Misa. Do đó chúng tôi không chủ trương viết lại bài tham luận số 1 này, mà chỉ gửi 1 bản sao cho các Nguyệt San công giáo để tùy nghi.  Kết qủa bài tham luận số 1 này thật không ngờ tốt đẹp đến như thế. Đã có nhiều báo chí công giáo đăng tải phổ biến rộng rãi khắp nơi. Nhiều người gọi lại xin được  trích đăng. Cũng có người dịch ra anh ngữ phổ biến trên các báo chí công giáo Mỹ. Cảm tạ Chúa Jesu trong Bí Tích Thánh Thể !

Chủ trương bài Tham luận số 2 này, chúng tôi đặc biệt đề cập đến 1 vấn đề cũng hết sức quan trọng, mà đa số người công giáo chúng ta đã quên, hoặc đã coi rất tầm thường. Đó là Hiệp Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi ( The Confraternity of the Rosary), mà Đức Giáo Hoàng LEO Xlll trong Tông Huấn “ Augustissimae Virginis Mariae” ngày 12/9/năm 1897 đã ca ngợi và khuyến khích  thành lập các Hội Mân Côi khắp nơi cho mọi người công giáo được hưởng nhờ ơn ích , bởi việc lần chuỗi Mân Côi. Chúng tôi chỉ xin đan cử 1 thí dụ rất nhỏ sau đây: 1 người công giáo bình thường lần 1 chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, thì được hưởng ơn ích bởi 1 chuỗi Mân Côi (theo quy định). Nhưng nếu người công giáo ấy gia nhập Hội Mân Côi, mà Hội Mân Côi có 200 hội viên, thì khi lần 1 chuỗi Mân Côi, hợp ý với tất cả 200 hội viên, thì được hưởng ơn ích bằng 200 chuỗi hạt Mân Côi của các hội viên khác hợp lại. Xem ra như vậy, chúng ta thấy khác nhau như thế nào?  

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort là 1 vị thánh Linh Mục đã qua đời khi còn rất trẻ. Nhưng cả đời Ngài đã tận hiến cho Đức Mẹ trong việc truyền bá kinh Mân Côi. Ngài đã viết những tác phẩm rất nổi tiếng : Bí mật kinh Mân Côi – Thành thực sùng kính Đức Mẹ…Ngài cũng đã phát ngôn 1 câu nói bất hủ sau đây:” Đời người kito hữu ở trên thế gian này, chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhầt, thiết thực nhất : Đó là Thánh Thể , và chuỗi hạt Mân Côi. Phân tách tỉ mỉ , chúng ta thấy câu nói rất đúng, hợp với thần học Tín Lý .

Chị Lucia, vị thụ khải cuối cùng trong biến cố Fatima, trước khi qua đời cũng dã nói:” Các chị em nên nhớ năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, vì không có gì làm đẹp lòng Đức Mẹ cho bằng chuỗi Mân Côi. Và cũng không có 1 việc gì khó khăn trên đời này, mà chúng ta không thể giải quyết được bằng chuỗi hạt Mân Côi.”  Chúng tôi cũng rất tán thành câu nói bất hủ của Thanh Louis Marie Grignion de Montfort kể trên, vì các lý do sau đây:

-  Người công giáo phải tôn thở Thiên Chúa Ba Ngôi, tôn thờ Đức Chúa Jesu trong Bí Tích Thánh Thể. Như vậy khi đi dự thánh lễ, rước lễ, tức là rước chính Chúa Jesu ngự vào lòng mình . Đó là nhiệm vụ đối với Thiên Chúa 3 Ngôi, đối với Đức Chúa Jesu tức là Thánh Thể. Đời người công giáo chỉ có thế là quan trọng nhất. 

-  Đối với Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa . Mẹ cao trọng hơn tất cả các loài thụ tạo (kể cả thiên thần) thì Đức Mẹ coi việc đọc kinh Mân Côi là quan trọng nhất . Kinh Mân Côi và Hội Mân Cọi là những yếu tố làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Có thể nói, với Đức Mẹ, không 1 hội đoàn nào , không 1 kinh nguyện nào làm đẹp lòng Đức Mẹ cho bằng tràng chuỗi Mân Côi , và Hội Mân Côi.  Vì như chúng ta đã biết, bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, khi hiện ra, Đức Mẹ đều khuyến khích mọi người hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Không phải chỉ với giáo dân, mà cho tất cả hàng giáo phẩm, tu sĩ nam nữ. Đức Mẹ đều khuyến khích phải năng lần chuỗi Mân Côi. Ngay bây giờ sang thể kỷ 21, con người đã đạt đền văn minh khoa học tuyệt đỉnh, mà Đức Mẹ cũng vẫn khuyến khích phải năng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới, cho Hội Thánh . Chả bù lại với 1 số người trẻ cho rằng: việc lần chuỗi Mân Côi là cổ xưa, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc để dọn mình chết mà thôi.

Ở bài tham luận số 2 này, chúng tôi chỉ chú trọng đến Hiệp Hội kinh Mân Côi, cũng như nguồn gốc xuất xứ của Hiệp Hội này. Chúng tôi không chú trọng đến sự màu nhiệm ơn ích của tràng hạt Mân Côi. Vì như chúng ta đã biết tràng chuỗi Mân Côi đã được cả Hội Thánh Công giáo đề cao và khuyến khích  từ 7,8 thế kỷ nay, chứ không phải chỉ có bây giờ. Khảo sát lịch sử ta thấy có 14 vị Giáo Hoàng rất nổi tiếng về việc sùng kính Đức Mẹ Mân Côi (xin xem Thủ Bản Hội Mân Côi, mà chúng tôi đã gửi cho rất nhiều người và nhiều nơi). Các Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích thành lập Hội Mân Côi cho các giáo đoàn, giáo phận, xứ đạo khắp nơi trên thế giới công giáo, để cho mọi người được gia nhập hưởng nhiều ơn ích bởi việc lần chuỗi Mân Côi.

Ở miền bắc Việt nam, trước khi di cư vào Nam, giáo phận, giáo xứ nào cũng có hội Mân Côi, mà thời ấy người ta gọi nôm na là hội ROSA ( bởi tiếng la tinh Rosarium). Nhiềư người đã tham gia hội Rosa (Mân Côi) rất sốt sắng, lần hạt tối sáng. Các con cái còn nhỏ trong gia đình, đều được cha mẹ dạy dỗ ngoan ngoãn đọc kinh lân hạt ban sáng ban tối  mỗi ngày. Nhưng từ ngày di cư vào miền Nam, chúng tôi lại thấy thay đổi hẳn nếp sống truyền thống tốt đẹp thuở xưa. Ít có giáo xứ, giáo phận khuyến khích thành lập Hội Mân Côi. Tuy nhiên tại các giáo xứ gốc miền bắc, người ta vẫn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, nhưng không có hội Mân Côi như xưa.  Lại nữa, nhất là từ ngày di tản sang Mỹ đến nay, ta lại càng không thấy có nơi nào tổ chức Hội Mân Côi cả. Do đó khí chúng tôi được phép thành lập Hội Mân Côi, thì rất nhiều người công giào đã xin gia nhâp, vì họ đã thấy những ơn ích qúa lớn cuả Hội Mân Côi, do chính Đức Mẹ phán bảo qua các vị thụ khải, như thánh nữ Genevieve và thánh nũ Metilda.

Ngay tại nước Mỹ này kể cả những người Việt nam định cư, vì không siêng năng đọc kinh Mân Côi mà nhiều gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng, theo nếp sống buông thả đua đòi. Và càng ngày càng xa rời Thiên Chúa. Sự cứu rỗi bị đe dọa.

Vậy Hội Mân Côi là gì? Có từ bao giờ? Xuất xứ nguồn gốc ra sao? Nếu chúng ta bớt chút thì giờ đọc và nghiên cứu, thì chúng ta sẽ thấy: Vào khoảng thế kỷ thứ XV, tuyệt đại đa số giáo hữu mộ mến đọc kinh Mân Côi, qua việc Giáo Hội chính thức thừa nhận kinh Mân Côi và Hội Mân Côi.

Nhiệm vụ chủ yếu trong việc truyền bá tràng chuỗi Mân Côi là chính thánh Dominico, sáng lập viên dòng Đaminh hiện nay. Và sau đó là Chân Phươc Allan de la Roche, 1 tu sĩ dòng Đaminh, và Ngài cũng là sáng lập viên các Hội Mân Côi trên toàn thế giới công giáo. Chân Phước Alan de la Roche và các Hội Mân Côi do Ngài sáng lập có 1 ảnh hưởng rất sâu rộng trong việc sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Dựa trên nhiều bằng chứng  lịch sử cụ thể, chân phước Allan de la Roche xứng đáng được gọi là tông đồ số 1 của tràng chuỗi Mân Côi, cũng như thánh Đominicô đã được Đức Mẹ hiện ra với Ngài truyền bá tràng chuỗi Mân Côi .

Với 1 lòng yêu mến chuỗi Mân côi thiết tha dạt dào, Chân phước Allan de la Roche đã thành lập Hội Mân Côi đầu tiên tại tỉnh Douai miền bắc nước Pháp. Lúc đầu đươc gọi là Hội thánh vịnh Chua Jesu và Mẹ Maria. Sau mới đổi là “ Hội Mân Côi Rất Thánh Trinh Nữ Maria”. Mục đích Hội Mân Côi là để cổ võ việc lần hạt Mân Côi.  Hội Mân Côi đã được Giáo Hội chính thức công nhận với mục đích chính là họp nhau để đọc kinh Mân Côi cho có tính cách công cộng.  Chân Phước Allan de la Roche là người đứng đầu cổ võ xin Hội Thánh chính thức thừa nhận Hội Mân Côi. Nhưng Ngài đã không được may mắn chứng kiến thành qủa tốt đẹp khi Giáo Hội công nhận Hội Mân Côi.  Vào ngày lễ sinh nhât Đức Mẹ 8 tháng 9 năm 1475, cũng là ngày mà Chân Phước Allan de la Roche qua đời, thì Hiệp Hội Mân Côi đã được Đức Giáo Hoàng Sixto IV chính thức thừa nhận qua lời thỉnh cầu của Vị Hoàng đế nước Đức Frederich lll.  Lịch sử Hội Thánh đã ghi lại như sau: “ Vào ngày lể Sinh nhật Đức Mẹ, Hoàng Đế Frederich rước kiệu Đức Mẹ vào thánh đường thánh Dominico taị Cologne . Hiện diện trong đoàn rước kiệu có các bậc vị vọng của Giáo Hội và chính khách trong vương quốc Đức. Sau khi tượng Đức Mẹ được làm phép và an toạ, thì có 1 cuốn sổ ghi danh đã có sẵn để cho những ai muốn xin gia nhập Hội Mân Côi để trở thành phần tử của Hiệp Hội. Người đầu tiên ký vào sổ Hội, chính là Hoàng Đế Frederich lll. Vua không những ghi danh cho mình và ghi danh cho Hoàng Hậu Eleanor và Hoàng thái Tử Maximilian. Với gương sáng đó, rât nhiều người, với đủ mọi thành phần trong Giáo Hội và Xã hội, thi đua nhau xếp hàng ghi danh vào sổ Hội kinh Mân Côi. Tiếp theo đó, Đặc Sứ Toà Thánh cử hành thánh lễ đại trào. Khi thánh lễ kết thúc, Hoàng đế hướng về vị đại diện Đức Thánh Cha, xin Ngài giúp để Hiệp Hội được chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng. Sự chuẩn nhận đã không được ban cho vị Tổng quyền đại diện cho Dòng Đaminh trước đây. Bây giờ lại được ban cho 1 vi thủ lãnh 1 vương quốc. Từ ngày đáng ghi nhớ đó, Hội Mân Côi đã được phát triển mạnh mẽ nhanh chóng. Chỉ trong 4 tháng đầu kể từ ngày Hội được thành lập đã có 5000 ngưòi ghi tên gia nhập Hội Mân Côi. Cuối năm đó số Hội viên đã tăng lên 50.000 hội viên. Vào năm 1749 số hội viên Hội Mân Côi đã lên tới con số 500.000 người. Và sau đó có hàng triệu người đã tham gia hội Mân Côi.  Sau thời gian đó Hội Mân Côi đã nhận được liên tục những đặc ân khác do các Đức Giáo Hoàng nối tiếp. Bắt đầu từ ĐGH Sixto IV cho dến ngày nay. 1 yếu tố quan trọng khác giúp cho Hội Mân Côi phát triển mạnh mẽ là vì Hội Mân Côi là 1 hội đạo đức thiêng liêng cao qúy, không có vấn đề đóng tiền bạc. Do đó ai muốn trở thành Hội viên Hội Mân Côi, chỉ cần thực hành nhũng điều sau đây:

-         Được ghi  danh vào sổ Hội Mân Côi

-         Hứa quyết tâm lần hạt mỗi ngày 1 chưỗi 50

-         Luôn luôn mang chuỗi hạt Mân Cội trong người.

Bất cứ ai ghi danh vào sổ, và thực hiện những điều kể trên thì đương nhiên là Hội Viên Hội Mân Côi.  Sách cẩm nang đầu tiên của Hội rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi do cha Jacop Sprenger, OP, sáng lập viên tại Cologne xuất bản năm 1476 cũng nói như vậy.

Điểm qua các nét lịch sử kể trên, ngưòi công giáo chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về những ơn ích bởi Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Vậy chúng ta hãy tích cực tham gia vào Hội Mân Côi, bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào. Và khi nào nơi chúng ta ở, có thành lập Hội Mân Côi, thì chúng ta chỉ đơn giản xin trở về Hội Mân Côi của Giáo Xứ mình là xong.

Từ trước đến nay chúng tôi cứ tưởng là ở Mỹ , người ta không biết, hoặc không có hội Mân Côi. Quả thực chúng tôi đã lầm . Là vì sau khi đọc cuốn sách The Rosary “the little Summa” , chúng tôi mới biết ở Mỹ có 1 trung Tâm Mân Côi rất lớn. Do đó, nhũng ai muồn gia nhập Hội Mân Côi  (mà giáo xứ mình chưa có) thì cứ gửi đơn xin gia nhập Hội Mân Côi, tại điạ chỉ : ROSARY CENTER. DOMINICANS  FATHERS. P.O.BOX  3617, PORTLAND, OREGON 97208

Sau khi đã tìm hiểu những ơn ích bởi việc gia nhâp Hội mân Côi, chúng ta hết thảy là những người công giáo quan niệm rằng: cuộc sống ở thế gian này, như cánh bèo trôi trên sông bao la, sóng gíó vùi dập, chẳng mấy chốc mà tan tành tả tơi. Đời là sầu, mà tình là giấc mộng huyền. Cuộc đời chóng qua chóng hết. Vậy chỉ còn 1 phương pháp duy nhất là trở về với Chúa, với Đức Mẹ. Trở về với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể , và trở về với Đức Mẹ trong chuổi hạt Mân Côi  

Trong thư viện dòng thánh DOMINICO, có kể 1 câu truyện rất đáng ghi nhớ: 1 linh hồn được Đức Mẹ cho hiện về, để nhờ người bạn cũ, xin cho được ghi danh vào sổ Hội Mân Côi của Giáo xứ. Chi bạn trả lời : chị đã chết rồi thì vào Hội Mân Côi làm gỉ. Linh hồn trả lời: Đức Mẹ bảo em như vậy. Chị bạn trình sự việc với Hôi Mân Côi. Sau đó tất cả đều chấp thuận cho ghi danh chị vào sổ hội Mân Côi. 2 tháng sau, linh hồn lại hiện về , và nói nhờ lời cầu nguyện của Hội Mân Côi, mà nay em đã được lên thiên đàng. Vậy chị thông báo cho mọi người công giáo biết, hãy xin gia nhập Hội Mân Côi để được hưởng nhiều ơn ích bởi Hội Mân Côi.

Xin kính chúc quý cha, qúy Cụ, qúy Ông bà hãy cho thành lập các Hội Mân côi ở giáo xú , cộng đoàn mình, để cho nhiểu người được hưởng nhờ các ơn ích bởi Hội Mân Côi mà ra.

Thomas Trần Khắc Khoan