Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Thánh ThểThánh Thể “Nhiệm Tích Ánh Sáng và Sự Sống”» của Thiên Niên Kỷ mới
Vatican, ngày 17/10/2004 (Zenit) - Từ giáo đô Roma, Đức Giáo Hoàng Gioan- Phaolô II đã gửi diễn văn khai mạc Đại Hội Thánh Thể Thế Giới tới các tham dự viên ở Guadalajara, Mễ Tây Cơ, với nhan đề : Thánh Thể là Nhiệm Tích Ánh Sáng của Thiên Niên Kỷ mới đang bị đảo lộn và khuất phục trước bạo lực, bởi khủng bố và chiến tranh.
Bài diễn văn đã được Đức Thánh Cha đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, từ đại vương cung thánh đường thánh Phêrô, ngay sau khi Ngài chủ sự thánh lễ khai mạc Năm Thánh Thể, và tiếp đó là giờ Chầu Thánh Thể do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano chủ sự.
Đức Thánh Cha nói : « Điểm gặp gỡ chính là Chúa Giêsu, thực sự hiện diện trong Phép Thánh Thể rất thánh, với mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Ngài, chính tại nơi đây nối kết trời với đất, chính nơi đây các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau tìm về gặp gỡ ».
Khi đề cập đến chủ đề của Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế “Thánh Thể, ánh sáng và sự sống của thiên niên kỷ mới”, Đức Thánh Cha nói : đề tài của Đại Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm nhiệm tích Thánh Thể không những trong chính Bí Tích mà còn trong mối tương quan với những vấn đề của thời đại chúng ta.
Huyền nhiệm ánh sáng : Chính ánh sáng này mà tâm hồn con người đang khát vọng, vì tâm hồn họ bị tội lỗi đè nặng, nên thường lạc mất hướng đi và lao nhọc, bị thử thách bởi đủ mọi thứ khốn khó. Chính ánh sáng này mà thế giới đang khát vọng, vì đang gặp khó khăn trong công cuộc vãn hồi hòa bình càng ngày càng có vẻ xa vời, ngay từ đầu của kỷ nguyên đang bị đảo lộn và bị khuất phục vì bạo lực, khủng bố và chiến tranh.
Thánh Thể là ánh sáng : Trong Lời của Thiên Chúa, hằng tuyên xưng trong Bánh và Rượu đã trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chính Ngài, Vị Chúa Phục Sinh, sẽ khai mở lòng trí và tự mạc khải chính mình, cũng như đã mở mắt cho các môn đệ Emmau khi bẻ bánh (Xem Lc 24,25). Trong việc tham dự tiệc thánh này, chúng ta sống lại Hy Tế Thập Giá, chúng ta cảm thấy chính chúng ta cũng được kêu gọi làm lan tỏa ánh sáng của Chúa Kitô giữa mọi người nam và nữ đương thời với chúng ta.
Đức Thánh Cha đã giải thích khía cạnh thứ hai của chủ đề Đại Hội Thánh Thể như sau: “Mầu nhiệm sự sống ! Còn khát vọng nào lớn lao hơn là khát vọng sự sống ? Thế mà, trên khát vọng phổ quát này của con người đang bao trùm biết bao bóng tối đe dọa : Bóng tối của một nền văn hóa chối bỏ và không còn kính trọng sự sống ở mọi giai đoạn; bóng tối của lãnh đạm “sống chết mặc bay” khiến cho hằng hà sa số biết bao nhiêu người bị rơi vào cảnh đói kém và chậm tiến; bóng tối của phát minh khoa học đôi khi chỉ lo phục vụ cho tính vị kỷ mạnh mẽ nhất”.
Anh Chị Em rất thân mến, chúng ta phải cảm nhận được chúng ta bị thúc bách bởi những nhu cầu của biết bao anh em chúng ta. Chúng ta không được phép khép kín trái tim chúng ta trước tiếng kêu cứu xin giúp đỡ. Chúng ta cũng không thể nào có thể quên được rằng « con người không chỉ nguyên sống bằng bánh » (xem Mt 4.4). Chúng ta cần « Bánh hằng sống từ Trời ban xuống » (Ga 6,51). Chúa Giêsu chính là Bánh này. Nuôi sống chúng ta bằng chính Ngài tức là tiếp nhận sự sống bởi chính Thiên Chúa (xem Ga 10,10), và dậy chúng ta sống đúng theo lý lẽ của tình yêu và của chia sẻ.
Đức Thánh Cha giải thích thêm : « Cha đã muốn rằng năm nay được dâng kính đặc biệt cho Thánh Thể. Thực ra, hết mọi ngày và đặc biệt Chúa Nhật, Ngày Phục Sinh của Chúa Kitô, Giáo hội vẫn sống bằng nhiệm tích này. Nhưng cộng đồng Kitô hữu được mời gọi trong suốt Năm Thánh Thể, biết cảm nghiệm mạnh mẽ nhờ việc cử hành ý thức hơn, nhờ bởi việc chầu Mình Thánh lâu dài và sốt sắng hơn, với sự nhiệt tâm dấn thân cho tình huynh đệ và phục vụ những người bị bỏ rơi. Thánh Thể chính là nguồn và sự hiển hiện của hiệp thông. Thánh Thể cũng là nguyên thủy và kế hoạch của việc truyền giáo (Xem Tông Thư Mane nobiscum Domine, chương III va IV)
Theo bước chân của Đức Maria, người Nữ Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia, chương VI), chớ gì cộng đồng Kitô hữu biết sống nhờ nhiệm tích này! Chớ gì sau khi được bổ sức nhờ bánh của sự sống trường sinh này, cộng đồng Kitô hữu trở thành sự hiện diện đầy ánh sáng và sự sống, là men cho việc rao giảng Tin Mừng và mối tương thân tương ái !
Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời khẩn nguyện : “Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con “. Như hai môn đệ Emmau trong Phúc Âm. Chúng con cũng nài van Chúa. Lạy Chúa Giêsu: xin hãy ở lại với chúng con.
+ Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLo II Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu dịch. (Vietcatholic News 10/18/04)
|