RÔMA, Thứ sáu ngày 15 tháng tư 2005 – Đây là toàn bộ Thông Điệp – nguyên bản tiếng Pháp – di cảo của Đức Gioan Phaolồ II cho ngày truyền giáo thế giới trong Năm Thánh Thể, là Ngày Chúa Nhật 23 tháng mười tới đây, thông điệp ký ngày 22 tháng hai vừa qua, đã được công bố hôm nay bởi Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh.

 

 

« Truyền giáo : tấm bánh được bẻ ra cho thế gian được sống»

 

Anh Chị em quý mến,

1. Ngày Truyền Giáo Thế Giới, cử hành trong năm Thánh Thể này giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa « thánh thể » của cuộc đời chúng ta, khi sống lại bầu khí trong phòng Tiệc Ly, lúc Chúa Giêsu, vào ngày trước khi chịu thương khó, đã hiến tế chính thân mình cho thế gian : « trong đêm Người bị nộp, Người đã cầm lấy bánh và, sau khi đã tạ ơn, Người bẻ bánh ra và nói : Đây là Mình Ta, dành cho các con ; hãy làm việc này mà nhớ đến Ta » (1Co 11, 23-24 ».

Trong Tông Thư Mane nobiscum Domine vừa mới ban hành, Cha đã mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu « tấm bánh được bẻ ra » cho toàn thể nhân loại. Theo gương Người, chúng ta cũng phải cho anh chị em chúng ta đời, sống của mình, đặc biệt là những người cần thiết nhất. Thánh Thể mang « dấu hiệu hoàn vũ », và hình dung được phương thế có tính cách bí tích điều sẽ xảy đến « khi tất cả những ai tham dự vào bản tính nhân loại, một khi họ đã được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, và cùng nhau phản ảnh vinh quang Thiên Chúa, để có thể nói lên ‘Lạy Cha chúng con’ » (Ad gentes, 7). Theo cách này, khi làm cho chúng ta hoàn toàn  hiểu ý nghĩa của việc truyền giáo, Thánh Thể thôi thúc mỗi tín hữu, và đặc biệt là các nhà truyền giáo, được trở nên « tấm bành được bẻ ra cho sự sống của thế giới ». 

 

Nhân loại cần Chúa Kitô « tấm bánh được bẻ ra »

2. « Ở thời đại chúng ta, xã hội loài người hầu như bị bóng tối dày đặc bao phủ, trong khi nó còn bị lay động bởi những biến cố đầy bi thảm và bị đảo lộn bởi những tai biến thiên nhiên khủng khiếp. Nhưng cũng giống như « trong đêm Người bị trao nộp » (1Co 11, 23). Chúa Giêsu hôm nay còn « bẻ bánh » (Mt 26, 26) cho chúng ta và trong những buổi cử hành thánh thể, chính Người cũng trao hiến dưới dấu hiệu bí tích tình yêu Người dành cho chúng ta. Vì vậy tại sao Cha muốn lặp lại rằng « Thánh thể không chỉ là một cách diễn tả tình hiệp thông trong đời sống Giáo Hội ; Thánh Thể còn là một dự án của tình liên đới cho toàn thể nhân loại » (Mane nobiscum Dominum, số 27) ; Thánh Thể là « bánh từ trời » khi ban sự sống đời đời (Gn 6, 33), đã mở rộng cõi lòng mọi người cho một niềm hy vọng vĩ đại ».

Chính Đấng Cứu Chuộc khi nhìn thấy đám đông đã động lòng thương xót « vì những người này mỏi mệt và yếu nhược như những con chiên không có người chủ chăn » (Mt 9,36), hiện diện trong thánh thể, tiếp tục trong suốt dòng thế kỷ, thể hiện lòng thương xót nhân loại đói nghèo và đau khổ ».

Và chính nhân danh người mà các thừa tác viên mục vụ và các nhà truyền giáo đã rảo bước trên những cánh đồng hoang vu để mang đến cho tất cả mọi người chiếc « bánh » cứu độ. Họ đã được thôi thúc bởi lòng xác tín rằng, kết hiệp với Chúa Kitô, không những là trung tâm của lịch sử Giáo Hội mà thôi, nhưng còn là trung tâm của  lịch sử nhân loại (Ep 1, 10 ; Col 1, 15-20) (Mane nobiscum Dominum, số 6) », có thể làm thỏa mãn những chờ đợi sâu thẳm nhất của tâm hồn nhân loại. Chỉ một mình Chúa Giêsu có thể thoa dịu được lòng khao khát tình yêu thương và khao khát công lý của loài người ; chỉ có một mình Người mới cho phép mỗi một người chúng ta được tham dự vào sự sống đời đời : « Ta là bánh hằng sống, từ trời ban xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời » (Gn 6, 51) ».

 

Giáo Hội cùng với Chúa Kitô biến thành « tấm bánh được bẻ ra »

3. Khi cộng đoàn Giáo Hội cử hành thánh thể, đặc biệt là vào ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, với ánh sáng đức tin, Giáo Hội sống kinh nghiệm về giá trị của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô sống lại và càng ngày càng ý thức rằng hy lễ thánh thể là « cho tất cả mọi người » (Mt 26, 28). Nếu ta được nuôi sống nhờ Mình và Máu Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, ta không thể nào giữ « ân huệ » này lại cho riêng mình mà thôi. Trái lại, cần phải chia sẻ ân huệ này. Lòng yêu mến nồng nàn dành cho Chúa Kitô cũng sẽ dành cho việc loan báo Chúa Kitô một cách đầy dũng cảm, loan báo bằng việc chịu tử vì đạo, trở nên hiến lễ cao cả của tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho anh em mình. Thánh Thể thôi thúc một hành động phúc âm hóa đầy đại lượng và một sự dấn thân tích cực trong việc xây dựng một xã hội đầy công lý và đầy tình huynh đệ hơn. Cha hết lòng cầu chúc rằng Năm Thánh Thể thôi thúc tất cả các cộng đoàn Kitô hữu « qua những hoạt động đầy huynh đệ để chống lại bất cứ mọi hình thức nghèo đói trên thế giới chúng ta đang sống » (Mane nobiscum Dominum, số 28). Và tại vì « đó là tình tương thân tương ái và, đặc biệt, với sự lo lắng mà chúng ta thể hiện đối với những người đang cần đến mà chúng ta sẽ được nhìn nhận là môn đệ đích thực của Chúa Kitô (Gn 13, 15) ; Mt 25, 31-4-). Đó là tiêu chuẩn chứng minh tính cách đích thực của những buổi cử hành thánh thể của chúng ta » (Mane nobiscum Dominum, số 28) ».

 

Những nhà truyền giáo là « tấm bánh được bẻ ra » cho thế gian được sống

4. « Ngày hôm nay, Chúa Kitô còn truyền cho các môn đệ của Người : « chính các con hãy cho họ ăn » (Mt 14, 16). Nhân danh Người, các nhà truyền giáo đã rảo bước trong nhiều miền trên địa cầu để loan báo và để làm chứng cho Phúc Âm. Nhờ sự hoạt động của mình, các Ngài đã làm cho lời của Đấng Cứu Chuộc vang vọng khắp nơi : «  Ta là bánh hằng sống ; ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói ; ai tin Ta sẽ không bao giờ khát » (Gn 6, 35) : chính các Ngài là « tấm bánh được bẻ ra » cho các anh chị em, nhiều khi đã đi tới việc phải hy sinh cả đời mình ».

Ước gì những nhà truyền giáo chịu tử vì đạo trong thời đại chúng ta đang sống ! Gương sáng của họ sẽ lôi kéo nhiều người trẻ tiến bước trên con đường của lòng trung tín đầy anh hùng với Chúa Kitô ! Giáo Hội cần đến các nam thanh nữ tú sẵn sàng tận hiến hoàn toàn vì Phúc Âm.

Ngày Thế giới Truyền Giáo tạo nên một cơ hội thích hợp cho việc ý thức về sự cần thiết cấp bách phải tham gia vào sứ mệnh phúc âm hóa trong đó các cộng đoàn địa phương và nhiều tổ chức giáo hội và đặc biệt là Hội giáo hoàng truyền giáo và các viện truyền giáo đã dấn thân.  Đó là sứ mệnh đang chờ đợi một hỗ trợ vật chất cụ thể, ngoài lời cầu nguyện và hiến lễ hy sinh ». Một lần nữa cha lợi dụng cơ hội này để loan báo cho mọi người biết tinh thần phục vụ quý giá của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo và Cha mời gọi tất cả mọi người hỗ trợ họ bằng một sự hợp tác tinh thần và vật chất đầy đại lượng 

Nguyện xin Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, giúp chúng ta sống lại kinh nghiệm của Bữa Tiệc Ly, ngõ hầu các cộng đoàn giáo hội đích thực trở nên « công giáo », nghĩa là những cộng đoàn mà « tinh thần truyền giáo », là « sự hiệp thông thân tình với Chúa Kitô » (Redemptoris missio, 88) ở ngay chính trong mối giây khăng khít với « linh đạo thánh thể » có Mẹ Maria là « người nữ thánh thể » như là mẫu  mực » (Ecclesia de Eucharistia, 53), của các cộng đoàn đang mở rộng cõi lòng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và mở rộng cõi lòng trước nhu cầu của nhân loại, những cộng đoàn mà các tín hữu, và đặc biệt là các nhà truyền giáo, không ngần ngại trở nên « tấm bánh được bẻ ra cho đời sống của thế giới ». »

Cha ban phép lành cho tất cả anh chị em !

Điện Vaticanô, ngày 22 tháng hai 2005, lễ kính Tòa Thánh Phêrô ▲▲▲

Gioan Phaolồ II

Joseph Hoàng Linh Nhiệm

( Phiên dịch)